Hoàng Đình Tùng: Tùng “con” đã thành “thủ lĩnh”

02/07/2009 14:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cú đánh đầu cận thành vào lưới K.Khánh Hòa mang về chiến thắng 2-0 cho Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2009 đã là bàn thắng thứ 8 mà tiền đạo nhỏ con Hoàng Đình Tùng ghi được tại mùa giải năm nay. Tùng “con” đang dần thể hiện sự trưởng thành của mình và sớm nổi lên như một “thủ lĩnh” thực sự của đội bóng xứ Thanh.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bố là công nhân về hưu, mẹ bán tạp hóa tại nhà ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nhưng cậu bé Đình Tùng sớm thể hiện được tài năng bóng đá từ khi còn rất trẻ. Tùng được triệu tập vào đội bóng của huyện Nông Cống khi còn học trung học, rồi được tuyển thẳng lên đội trẻ của tỉnh. Kể từ đó sự thăng tiến của cầu thủ sinh năm 1988 này tỉ lệ thuận với với số năm anh gắn bó với nghiệp “quần đùi áo số”.

Chỉ sau 1 năm thi đấu thành công trong màu áo tuyển trẻ Thanh Hóa, Đình Tùng được HLV Trần Văn Phúc để mắt tới và đôn lên thi đấu ở đội hình 1 năm 2006. Mùa bóng năm đó đội bóng xứ Thanh thi đấu khá thành công khi kết thúc mùa giải bằng 1 vé thăng hạng V-League. Thế nhưng, đó là thời gian khó khăn nhất của Tùng, khi anh bị chấn thương triền miên, không có cơ hội được ra sân thi đấu.

Mãi đến tận cuối mùa giải 2007, khi Thanh Hóa đã chắc suất trụ hạng V- League thì Đình Tùng mới được HLV Trần Văn Phúc thường xuyên cho vào sân thử sức, khi đó ông Phúc nhận xét: “Tùng là cầu thủ có kỹ thuật tốt, khéo léo, có điều sức bền và kinh nghiệm thi đấu chưa có nên còn xử lý bóng rườm rà…”. Nói như vậy nhưng trong mắt ông luôn ánh niềm hy vọng về cậu học trò này.
 
Đình Tùng tuy không có thể hình lý tưởng cho vị trí tiền đạo nhưng lại cực nhanh và khéo.
 
Đến năm 2008, khi Mai Tiến Thành ra đi, cùng với việc tiền đạo Hoàng Thanh Tùng (19) sức khỏe không đảm bảo vì có tiền sử bệnh tim, thì Đình Tùng có được nhiều cơ hội ra sân hơn, và anh đã bắt đầu thể hiện được tài năng của mình khi liên tiếp ghi bàn cho Thanh Hóa trong những trận đấu quan trọng. Lúc ấy người ta vẫn gọi vui Đình Tùng là Tùng “đúp” bởi những lần liên tiếp lập cú “đúp” của anh.

Cuối năm 2008, Tùng đánh dấu sự tiến bộ của mình bằng những trận đấu thành công tại giải U21 báo Thanh Niên trong màu áo U21 Việt Nam vô đich giải đấu đó, rồi sau đó Đình Tùng cũng là nhân tố quan trọng trong chiến thắng của ĐT U22 Việt Nam tại Merdeka Cup.

Bước vào mùa giải năm nay, Thanh Hóa của Đình Tùng vừa yếu lại vừa thiếu về lực lượng nên hầu như một mình Tùng lĩnh trách nhiệm ghi bàn cũng như tạo cảm hứng sáng tạo cho lối chơi của toàn đội. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thanh Hóa, nhưng đội bóng của anh lại đang phải chật vật với nỗi lo xuống hạng.

Bây giờ người ta không chỉ biết đến Tùng “con” với sự nhanh nhẹn, khéo léo đôi khi thừa chất rườm rà nữa, mà Tùng bắt đầu dần hoàn thiện mình hơn bằng khả năng chớp thời cơ, cũng như sự sáng tạo. Tùng vẫn chạy như một chú sóc trên sân, nhưng bây giờ chú sóc ấy không còn ngây thơ chỉ có biết chạy, mà đã biết cách xử lý nhanh hơn và thông minh hơn. Những bàn thắng đến với Tùng cũng vì thế đa dạng hơn, cận thành có, sút xa có và thậm chí là những bàn thắng đến từ sở đoản là những pha tranh chấp trên không.

Năm nay mới 20 tuổi, Đình Tùng vẫn còn rất trẻ và có rất nhiều cơ hội để thành công với nghiệp cầu thủ nếu tiếp tục cố gắng thi đấu và tập luyện tôt. Chắc không còn lâu nữa bóng đá VN sẽ phải nhắc tên Đình Tùng. Trước mắt, Đình Tùng sẽ vẫn là nhân tố chủ chốt để vực dậy con tàu Thanh Hóa đang chìm sâu ở đáy bảng, và mục tiêu kế tiếp nữa Tùng “con” là SEA Games 25.

Lê Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm