“Hoa khôi” wushu Vũ Thùy Linh: Lấy "bạc" tại ASIAD 16

12/02/2010 19:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH cuối tuần) - Hẹn gặp Vũ Thùy Linh vào một buổi chiều mùa Đông Hà Nội, phóng viên TT&VH Cuối tuần đã được nghe “hoa khôi” wushu này tâm sự khá nhiều điều, về những gì đã đi qua trong năm 2009, những mục tiêu hướng đến trong năm 2010 và cả những trăn trở về tương lai sau khi không còn thi đấu đỉnh cao nữa.

Với các vận động viên (VĐV) wushu ở nội dung Taolu (biểu diễn), bước qua tuổi 20 đã bắt đầu bị xem là “già”. Khi đó, do cơ thể đã phát triển gần như hoàn thiện, xương cốt và các hệ cơ đã trở nên cứng cáp, nên việc tập luyện và thực hiện các động tác khó một cách mềm mại, uyển chuyển là điều không đơn giản chút nào. Thùy Linh sinh năm 1990, cầm tinh con ngựa, năm nay đã bắt đầu bước sang “đầu 2”. Do đó, quãng thời gian thi đấu đỉnh cao còn lại của Thùy Linh là không nhiều.

Năm 2009 thành công không trọn vẹn

* Thùy Linh đánh giá như thế nào về năm 2009 vừa qua?

- Năm 2009 quả là một năm mà em cảm thấy không được như ý muốn. Có những điều không may mắn xảy ra với em, như chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho Asian Indoor Games 3 tại Việt Nam và SEA Games 25 tại Lào, rồi cả về điều kiện tập luyện cũng như thi đấu.

* Thế còn tấm huy chương bạc tại SEA Games 25?

- Thực ra, về phần thi đấu thì bản thân em cảm thấy tương đối hài lòng. Trong thi đấu, do môn của em được chấm điểm theo cảm tính nên có nhiều yếu tố tác động đến thành tích chung cuộc. Em nghĩ là em đã cố gắng hết mình và thực chất thì có một số điều không công bằng. Điểm của em đáng lẽ là được huy chương vàng nhưng lại bị đánh tụt xuống cho đối thủ được lên. Cho nên, tuy mình đã thua nhưng em vẫn tự hào vì đã thể hiện được hết khả năng của mình.


Thùy Linh trả lời phỏng vấn TT&VH Cuối tuần

* Mục tiêu trong năm 2010 của Thùy Linh?

- Em sẽ phải thực hiện tốt chỉ tiêu mà đoàn giao cho, trước mắt là tấm huy chương vàng tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 6 vào tháng 3 tới, sau đó là Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 16 tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào tháng 11/2010. Mục tiêu lớn nhất của em trong năm 2010 chính là đại hội này. Mặc dù sẽ rất khó khăn nhưng em muốn giành được tấm huy chương bạc ở ASIAD 16.

Từng phải đón Tết xa nhà

* Khi không thi đấu, một ngày bình thường của Thùy Linh diễn ra như thế nào?

- Một ngày bình thường của em cũng khá đơn giản. Buổi sáng, bọn em tập luyện với nhau ở Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Buổi trưa, mọi người cùng đi ăn ở nhà ăn của Sở Thể dục Thể thao, rồi nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục tập luyện. Mỗi ngày 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, bọn em cứ tập đều đặn như thế, chỉ được nghỉ buổi chiều thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật. Lúc về đến nhà thì trời đã tối, sau khi ăn cơm cùng gia đình thì em có thể tranh thủ đi chơi một lát, nhưng đến 22 giờ là phải đi ngủ để lấy sức cho ngày tập luyện tiếp theo. Em học trong trường thể thao và thường xuyên đi tập huấn xa nhà nên cũng không có nhiều bạn bè lắm.

* Thế còn một cái Tết đối với gia đình Linh thì như thế nào?

- Cái Tết với gia đình em thì có lẽ cũng giống như mọi gia đình khác thôi. Lúc đó, cả hai mẹ con (mẹ của Thùy Linh là cô Nguyễn Phương Lan - huấn luyện viên kiêm phụ trách ban wushu Việt Nam - PV) mới có thời gian rảnh rỗi để vào bếp nấu ăn, làm cơm mời các cô, các bác họ hàng đến nhà ăn uống, vui vẻ. Ngày thường, do cả hai mẹ con đều bận nên việc nhà được bà ngoại đỡ đần. Rồi cả nhà cùng cho em bé đi chơi Tết (Thùy Linh có một cậu em trai năm nay mới 4 tuổi - PV). Tết với em bao giờ cũng là quãng thời gian ấm cúng và vui vẻ.

* Có bao giờ Linh phải đón cái Tết xa nhà chưa?

- Có một lần, hồi năm 2002, em phải đón Tết bên Nam Ninh, Trung Quốc khi cùng các bạn tập huấn ở đây. Ngoài đội wushu ra, đoàn Việt Nam ở lại tập huấn còn có thêm đội vật và bóng bàn. Các anh em trong đội quây quần với nhau, khá vui vẻ nhưng cảm giác nhớ nhà, nhớ Hà Nội vẫn rất kinh khủng. Cũng may, năm đó mẹ em đang ở Nam Ninh, nên bố sang với cả 2 mẹ con. Thế là cả nhà đón Tết ở Nam Ninh.

Dự định cho tương lai

* Linh có dự kiến gì cho tương lai, khi không còn thi đấu đỉnh cao?

- Em dự định luyện thêm ngoại ngữ để sang năm sẽ đi du học, nhưng vẫn còn phân vân lắm. Một mình đi học thì gia đình cũng không yên tâm cho lắm, rồi nhiều thứ khác vất vả nữa. Nhưng em nghĩ là em sẽ đi học, bởi như vậy thì tương lai em mới được ổn định. Em cũng rất thích kinh doanh (hiện tại, Linh và mẹ có một cửa hàng thời trang tên là Linh Kally ở 170 Tôn Đức Thắng, Hà Nội - PV), làm báo chí hoặc người dẫn chương trình truyền hình, nhưng có lẽ em không có duyên với những nghề này cho lắm.


“Hoa khôi” wushu Vũ Thùy Linh Ảnh: Lã Tiến Mạnh - Lukas Studio Trang điểm: Lã Ngọc Ánh

* Nếu được chọn lại, Thùy Linh có chọn wushu không?

- Có lẽ, em vẫn sẽ chọn wushu. Ngày bé, em có 2 ước mơ. Thứ nhất là wushu, vì hay được đi theo mẹ xem các anh chị thi đấu, thấy rất là thích. Ước mơ thứ 2 là em thích làm ca sĩ. Mẹ em hát khá hay nên có lẽ em cũng được thừa hưởng chút ít năng khiếu hát hò từ mẹ. Em từng được mẹ cho đi học hát 2 năm ở Cung thiếu nhi, nhưng sau đó vẫn quay lại với wushu.

* Nhắc đến mẹ, Thùy Linh đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của mẹ đối với sự nghiệp của mình?

- Thực ra thì mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến em. Nhờ mẹ mà em mới biết tới wushu, mẹ hướng dẫn, chỉ bảo cho em từ những bước đầu để đi đến sự nghiệp về sau như thế này. Trong những lúc em bị chấn thương, mẹ cũng là người hiểu biết vào chỉ bảo em xử lý thế nào cho tốt nhất. Như hồi tháng 9 vừa qua, em bị chấn thương khá nặng nhưng nhờ có mẹ can thiệp sớm nên tình trạng của em đã không quá tồi tệ. Em cũng tập nam quyền giống mẹ nên có thể học được từ mẹ rất nhiều.

* Thế bây giờ Linh còn cảm thấy đau vì chấn thương đó nữa không?

- Em vẫn còn khá đau, nhất là lúc trời lạnh và tập nặng. Dạo này em vẫn chỉ có thể tập luyện nhẹ nhàng, chưa vào bài nặng được. Sau Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, em dự định sẽ sang Trung Quốc để điều trị, tìm các thầy thuốc sử dụng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt và nắn xương. Phương pháp này an toàn hơn và giúp em có thể tập luyện trở lại sớm hơn so với việc phải phẫu thuật.

* Chúc Thùy Linh thi đấu thành công tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, điều trị dứt điểm chấn thương và sẽ hoàn thành mục tiêu đoạt huy chương bạc tại ASIAD 16.

- Qua báo TT&VH Cuối tuần, em muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã cổ vũ nhiệt tình cho em trong những năm qua, khi em bước vào thi đấu ở những đấu trường lớn như SEA Games, giải vô địch châu Á, vô địch thế giới rồi Olympic. Nhờ có mọi người mà em có nhiều niềm tin hơn để có thể đạt được những thành tích được xem là thành công rất lớn trong sự nghiệp thể thao. Năm mới sắp đến, em chúc mọi người đón một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc.

* Xin chân thành cảm ơn Thùy Linh!

Đông Hà (thực hiện)

Vũ Thùy Linh

- Sinh năm 1990 tại Hà Nội.
- Làm quen với wushu từ lúc 5 tuổi, bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp từ năm 7 tuổi dưới sự hướng dẫn của mẹ - huấn luyện viên Nguyễn Phương Lan. Cả 2 mẹ con đều đi theo nội dung nam quyền.
- Năm 2003, 2004 và 2005, Thùy Linh vô địch liên tiếp các giải trẻ châu Á.
- Năm 2007, Thùy Linh giành huy chương bạc và huy chương đồng giải vô địch thế giới.
- Tại SEA Games 24, Thùy Linh giành huy chương vàng.
- Tại giải vô địch châu Á năm 2008, Thùy Linh giành huy chương vàng.
- Tại SEA Games 25, Thùy Linh đoạt huy chương bạc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm