Vụ rắc rối của quần vợt VN vẫn chưa có hồi kết

29/09/2011 09:13 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - TT&VH tiếp tục ghi nhận những ý kiến phản hồi của người trong cuộc về những rối ren quanh sự kiện tay vợt Lê Quốc Khánh cho phát nổ quả bom trong làng quần vợt VN.

HLV Trương Quốc Bảo: “Tôi không nhắn tin trù dập ai”

Với thái độ bức xúc trước phát biểu của tay vợt Lê Quốc Khánh những ngày qua, HLV trưởng ĐT quần vợt VN Trương Quốc Bảo cho biết: "Trong 4 phiếu đề xuất tuyển chọn VĐV vào ĐT mà Liên đoàn gửi xuống thì tôi được được một phiếu. Tôi đã đề đạc vào danh sách 4 VĐV nam có Quốc Khánh, còn 4 VĐV nữ thì không có Mai Huỳnh.


HLV Trương Quốc Bảo (trái) khẳng định không hề nhắn tin có nội dung đe dọa với Quốc Khánh. Ảnh: VH

Tôi chơi với Khánh suốt từ nhỏ trong màu áo Quân đội nên biết khả năng đánh đôi của anh ấy. Khánh là VĐV đánh đôi tốt nhất VN hiện nay nên tôi đã đề đạt. Còn việc cấp trên có chọn Khánh hay không thì ngoài khả năng của tôi. Nếu tôi trù dập VĐV thì khác nào tôi phá hoại chính bản thân mình, vì nếu VĐV không có thành tích thì HLV phải là người chịu trách nhiệm".

Về tin nhắn từ số điện thoại dùng sim khuyến mãi mà hôm 27/9 Quốc Khánh đã công bố rộng rãi trước dư luận và “tố” rằng đó là tin nhắn của HLV Trương Quốc Bảo thì HLV này phủ nhận hoàn toàn: "Tôi không bao giờ nhắn cho Khánh những nội dung như thế. Mỗi lần trao đổi với Khánh tôi chỉ gọi bằng chính số của mình. Tôi từng là VĐV nên tôi hiểu tâm trạng của Khánh, của người không được gọi vào ĐT. Khi bị loại, mỗi người sẽ có bức xúc khác nhau. Tôi cũng từng không được gọi vào ĐT nhưng tôi giải quyết theo cách im lặng”.

Về chuyện bằng cấp, ông Bảo phản pháo: "Tôi là VĐV từng giành thứ hạng cao ở SEA Games, Davis Cup cho ĐT quần vợt VN. Trước khi ra trường vào năm 2008, tôi đã có bằng HLV ITF cấp 1. Vì thế không có lý do gì mà Khánh và các VĐV khác nói tôi không có chuyên môn, không có bằng cấp, từ VĐV được nâng đỡ lên ghế HLV".

Theo lịch dự kiến, ĐT quần vợt VN đã phải tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 26. Thế nhưng, những lùm xùm quanh vụ việc chưa có hồi kết này đã khiến ĐT vẫn chưa thể ổn định tập luyện.

Bà Phạm Thị Ngọc Huệ - Mẹ VĐV Đỗ Minh Quân

Tôi là mẹ của tay vợt Đỗ Minh Quân. Sở dĩ tôi phải lên tiếng về những rối rắm của ĐT quần vợt VN vừa qua vì tôi nghĩ vụ việc đó ảnh hưởng nguy hại đến con tôi. Căn cứ theo tin nhắn (bị cho là) của ông Trương Quốc Bảo, tôi thấy sự nguy hiểm đang rình rập con mình, tôi rất ái ngại rằng nếu chiếu theo những gì ông Bảo đã nói, không biết lúc nào và khi nào ông ta sẽ “chơi” con tôi như những điều ông ta đã nói.

Do vậy, qua báo chí tôi nhờ các cơ quan chức năng làm ra lẽ chuyện này và nếu sau này con tôi có chuyện gì thì ông Bảo hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Qua bài báo đăng trên TT&VH vừa rồi, tôi xin mạn phép có ý kiến về trường hợp của Quốc Khánh như sau. Theo tôi được biết, VĐV Lê Quốc Khánh là tay vợt có bằng tốt nghiệp lớp 12 từ rất lâu, từ khi Minh Quân mới 16 tuổi, lúc đó Quân chơi tennis chưa lâu. Vì vấn đề gia cảnh cũng như thi đấu liên tục nên VĐV này không thể tiếp tục theo học Đại học được. Tôi nghĩ, chúng ta không thể vì sự đấu tranh đòi công bằng xã hội mà lãnh đạo phản ánh lên báo chí những lời lẽ mang tính xâm phạm đến danh dự của Khánh và nói hơi quá là mạt sát VĐV này. Nên nhớ rằng, Quốc Khánh đã đóng góp rất nhiều thành tích cho quần vợt VN và thể thao VN. Nếu lãnh đạo ngành mà buông ra những lời lẽ như vậy thì còn ai dám đấu tranh và hết lòng hết sức đóng góp cho nền thể thao nước nhà.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm