Cup vô địch ngọt ngào của đội bóng sông Hàn

19/08/2012 18:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)- Vòng đấu cuối cùng V-League khi mà mọi ánh mắt đổ dồn về sân Thống Nhất với trận cầu tâm điểm SG.XT- HN T&T thì ở cố đô Hoa Lư, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn âm thầm ra trận.

Đội bóng sông Hàn đến Ninh Bình mang theo một niềm tin mong manh về chiến thắng, đồng thời níu giữ cơ hội VĐ của riêng mình dù biết nó không có nhiều. Nhưng, như tính cách quen thuộc của HLV Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ SHB.ĐN và trên tất cả là tình yêu với đội bóng và muốn làm một điều gì đó cho các CĐV, toàn đội vẫn hết mình ra trận, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu.

Vẫn biết những trận đấu đáng quên vừa qua khiến nhiều người hoài nghi về sức mạnh cũng như tinh thần của SHB.ĐN trong thời điểm hiện tại, nhất là khi họ phải làm khách trên sân Ninh Bình, gặp đội chủ nhà khát khao chiến thắng để củng cố vị trí trong tốp 5 nhưng trong khó khăn các cầu thủ mới biết cần phải thể hiện khả năng, bản lĩnh của mình như thế nào.



Ngôi VĐ là sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực của các cầu thủ SHB.ĐN. Ảnh: Dân trí

Trên sân Thống Nhất, khi mà cả SG.XT lẫn HN T&T đều để những cơ hội ghi bàn trôi qua tầm tay mình thì ở đất Ninh Bình, SHB.ĐN dù đã từ lâu không còn chân sút Gaston Merlo bởi chấn thương vẫn biết cách tạo ra cơ hội cho riêng mình và tận dụng triệt để.

Trong một trận đấu mà đội chủ nhà V.NB chơi không đúng sức thì SHB.ĐN lại phát huy được sức mạnh nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của những cầu thủ nội. Cú đúp của Huỳnh Quốc Anh cùng một bàn thắng từ chân Hoàng Quảng đã mang về cho SHB.ĐN chiến thắng 3-1 trước V.NB.

Quan trọng hơn, đây chính là điều kiện cần để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức bước lên ngôi vương trong mùa giải V-League 2012 đầy biến động và cũng lắm bất ngờ.

Từ chỗ là một ứng cử viên bị quên lãng, các cầu thủ SHB.ĐN đã biết cách vụt đứng dậy bằng chiến thắng quan trọng đúng vào thời điểm quyết định của mùa giải. Đây đã là chức VĐ V-League thứ hai của đội bóng sông Hàn và so với lần đăng quang năm 2009, ít nhiều có sự khác biệt.

Thời điểm đó, SHB.ĐN nắm lợi thế trong tay trước khi bước vào những vòng đấu cuối cùng còn lần này, họ bị đánh giá yếu thế nhất trong cuộc đua tam mã nhưng rồi vẫn bứt lên ở phút cuối.

Tiếc cho SG.XT khi không tận dụng được lợi thế sân nhà để vượt qua HN T&T và lên ngôi nhưng cũng đáng khen cho nỗ lực của các cầu thủ SHB.ĐN. Họ xứng đáng trở thành tân vương của V-League 2012.

Cup VĐ ngày hôm nay đưa SHB.ĐN lên hàng ngũ những "đại gia"đã hai lần VĐ V-League như B.BD, HA.GL hay ĐT.LA và đó cũng chính là sự khẳng định cho truyền thống, sức mạnh của bóng đá Đà Nẵng.

Người hâm mộ sông Hàn cũng vì chiến công này của các cầu thủ mà thêm đặt niềm tin vào tương lai của đội bóng dưới sự chèo lái của HLV trưởng Lê Huỳnh Đức.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm