Angel di Maria lại đá dở và bị thay sớm: Louis van Gaal không còn kiên nhẫn

05/03/2015 10:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một màn trình diễn nhạt nhòa nữa của Angel di Maria. Sau nỗi thất vọng tràn trề trước Sunderland là nỗi thất vọng khác trước Newcastle.

Sau trận thắng Sunderland mà Di Maria bị thay ra sau hiệp 1, ông Van Gaal nói vì anh đá dở quá nên buộc phải thay ra. Nhưng ông không quên làm công tác tư tưởng cho số 7 của United rằng Di Maria rồi sẽ trở lại đúng đẳng cấp của mình.

Rằng anh cần thời gian để thích nghi với Premier League. Thời gian đó là 1 năm. Và United sẽ đợi anh đến lúc đó. Nhưng mọi chuyện có thể thay đổi sau 59 phút nhạt nhòa ở St James’s Park.

Suốt thời gian hiện diện trên sân, số 7 bị cặp Ryan Taylor và Sammy Ameobi của Newcastle “chăm sóc” kỹ lưỡng khiến anh không thể hiện được gì nhiều. Di Maria lại đá tệ và dù đã rất nhẫn nại thì Van Gaal vẫn buộc phải thay anh ra ở phút 59.

Trên đường rời sân, bản hợp đồng trị giá 59,7 triệu bảng của United nghe văng vẳng bên tai những câu hát chế nhạo anh là một sự lãng phí tiền bạc của United. Không gì có thể tệ hơn được nữa.

Daily Mail nói đây có thể là cơ hội đá chính cuối cùng Di Maria được trao để thể hiện bản thân. Sẽ khó có thể chờ đợi Van Gaal nhẫn nại lâu hơn nữa khi United đang rất cần điểm để cạnh tranh một suất dự Champions League mùa sau.

Điều ông van Gaal quan tâm nhất là chiến thắng mà những cơ hội ít ỏi bị phung phí của Di Maria không thể mang đến điều mà cả Van Gaal lẫn các fan United đòi hỏi.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm