Chiến thắng của chất 'quái' Hải Phòng trước Đồng Nai

28/04/2014 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thể hiện một phong độ thiếu thuyết phục với 3 trận không biết đến chiến thắng (2 thua, 1 hòa) nên không nhiều người tin Hải Phòng sẽ làm được điều gì đó ở Biên Hòa, trước chủ nhà Đồng Nai đang thăng hoa với chuỗi 5 trận chỉ biết thắng và hòa (4 thắng, 1 hòa).

Hơn nữa, đá ở Biên Hòa luôn là nỗi ám ảnh với các đội khách, khi tại đây, từ thời còn hạng Nhất cho đến khi cùng “chạy nhảy” ở V.League, đội bóng đất Cảng chỉ biết hòa và thua, cho dù thời điểm đó đang ở đỉnh cao phong độ. Bởi vậy, nhìn nhận chiến thắng hôm qua của đội bóng đất Cảng là một “kỳ tích” cũng không có gì là quá đáng.

Có vẻ như trận thua 1-2 ở lượt đi đã rút ra cho thầy trò HLV Dylan Kerr một bài học lớn. Khác hẳn trận lượt đi, hôm qua, Hải Phòng đã cho thấy sự “dữ dằn” hơn trong cách chơi. Nói cách khác, đoàn quân của Dylan Kerr đã dùng miếng đánh thiên về “tiểu xảo” nhiều hơn để đối chọi với chủ nhà Đồng Nai.

HLV Trần Bình Sự "Tôi nghĩ trọng tài trận đấu này có vấn đề. Hàng công của chúng tôi chơi không tốt nhưng trọng tài chính đã bỏ qua rất nhiều lỗi của đội khách, đặc biệt là tình huống bay người đạp Ngọc Anh của thủ môn Hải Phòng. Tôi rất thất vọng với cách cầm còi như thế này".
Trước lối đá rát, áp sát nhanh và tranh cướp quyết liệt của các cầu thủ Hải Phòng, đội chủ nhà, nhất là những cầu thủ thi đấu ở hàng tiền vệ đã không dám cầm bóng để triển khai tấn công. Nếu có giữ bóng thì họ cũng chuyền nhanh ngay sau đó để “né” đòn. Bởi vậy, suốt 45 phút hiệp 1, Đồng Nai chẳng cho thấy nhiều pha bóng đường nét.

Ngược với đối thủ, với lối chơi rất quái của mình, Hải Phòng không những hạn chế được nhiều tình huống gây sóng gió lên khung thành thủ môn Thanh Thắng, mà còn gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, đặc biệt là mỗi khi tiến hành tổ chức tấn công nhanh, sau khi cắt được những pha tấn công của chủ nhà.

Kiên trì thực hiện những gì mà mình đề ra, Hải Phòng đã nhận được “quả ngọt”, khi 12 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Cắt được pha tấn công của chủ nhà, một đường chuyền rất nhanh từ hàng phòng ngự lên cho Quang Hải, để tiền đạo này xâm nhập khu vực 16m50, tung cú sút hiểm hóc khiến thủ môn Thanh Diệp phải đấm bóng. Thế nhưng, thủ thành của Đồng Nai đã hoàn toàn bất lực ở tình huống sau đó khi Văn Thuận rất nhanh để tung cú đá bồi.

Bàn thua khiến cho chủ nhà tổn thương, đẩy cao đội hình tấn công. Đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu, đội chủ nhà tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn lên khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía Hải Phòng, nhưng không thể làm gì hơn là đành bất lực nhìn đối thủ mang 3 điểm rời khỏi Biên Hòa.

Thất bại chiều qua có điều gì đấy cay đắng cho thầy trò HLV Trần Bình Sự, nhưng trước hết họ hãy tự trách mình, khi đã để cho đối phương dễ dàng “xỏ mũi”, trong khi có cơ hội thì lại phung phí một cách khó tin.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm