CẬP NHẬT tin tối 12/2: Arsenal để mắt tới ‘Mesut Oezil mới’, Barca vẫn phải phụ thuộc Messi

12/02/2014 20:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Những tin tức thể thao nổi bật tối ngày 12/2/2014 được Thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc.

Tiếp tục cập nhật...

Arsenal để mắt tới “Mesut Oezil mới”

Còn mấy tháng nữa mới đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng ngay lúc này Arsenal đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm tài năng cho mùa giải mới. Theo Daily Mirror, đội bóng ở Đông Bắc London đã cử tuyển trạch viên theo sát tiền vệ tấn công của Wolfsburg Maximilian Arnold với ý định hỏi mua cậu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Dù Pháo thủ đã có nhiều tiền vệ tấn công chất lượng nhưng vì phí giải phóng hợp đồng của Arnold khỏi Wolfsburg chỉ là 8 triệu bảng nên Arsenal muốn tận dụng cơ hội lấy cậu về sân Emirates. Arnold được ví như Mesut Oezil mới của bóng đá Đức nhưng trên thực tế, lối chơi của cậu trực diện hơn nhiều so với Oezil.

Điều đó được thể hiện ở việc Arnold sẵn sàng sút bóng khi quan sát thấy có khoảng trống. Mùa này Arnold đã ghi được 6 bàn thắng sau 14 trận ra sân ở Bundesliga và bình quân cậu sút cầu môn 2,5 lần/trận.

Tottenham sẵn sàng gia hạn hợp đồng lương cao với Vertonghen

Spurs sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Vertonghen với mức lương 60.000 bảng/tuần

Spurs sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Vertonghen với mức lương 60.000 bảng/tuần

Theo nguồn tin của Metro, Tottenham sẵn sàng đề nghị trung vệ Jan Vertonghen ký hợp đồng mới với mức lương lên tới 60.000 bảng/tuần. Vertonghen gia nhập Spurs từ Ajax Amsterdam tháng 7/2012 và đã ký một hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Tuy nhiên, Spurs có nguy cơ không giành được vé dự Champions League mùa tới khiến HLV Tim Sherwood lo lắng một số trụ cột của CLB này có thể tính chuyện ra đi vào mùa Hè năm nay. Đấy là lí do Spurs muốn giữ chân Vertonghen, một trong những mắt xích quan trọng nhất ở hàng thủ đội bóng thành London.

* David Moyes: Man United không thay đổi chiến thuật đấu với Arsenal

Bất chấp trận hòa thất vọng với Fulham cách đây 3 ngày, HLV David Moyes của Man United khẳng định ông sẽ không thay đổi chiến thuật thi đấu của “Quỷ đỏ” khi đấu với Arsenal đêm nay.

Cả hai đội bước vào cuộc chiến ở Emirates với những kết quả đầy thất vọng. United để đội bét bảng Fulham cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà Old Trafford còn Arsenal thảm bại 1-5 trước Liverpool ở Anfield.

Dù United chơi thất vọng tràn trề nhưng ông Moyes vẫn tin vận may sẽ thay đổi đêm nay. Ông cho rằng “Quỷ đỏ” đã đen đủi trong trận gặp Fulham nhưng đêm nay họ có thể sẽ may mắn.

“Chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm đúng những gì cần làm. Tiếp tục tiến lên và vận may sẽ đến. Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi sẽ tới Emirates và chơi như chúng tôi vẫn chơi. United là một đội bóng hàng đầu và chúng tôi sẽ chứng tỏ điều đó ở Emirates”.

Barca vẫn phụ thuộc vào Messi

Đại diện của Messi Josep Maria Minguella cho rằng Barca vẫn đang phụ thuộc vào siêu sao người Argentina. Trong thời gian Messi nghỉ đấu để điều trị và phục hồi chấn thương gân khoeo, Barca vẫn chơi rất tốt, giành chiến thắng liên tiếp.

Tuy thế, ông Minguella cho rằng đội bóng Tây Ban Nha vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào khả năng quyết định số phận trận đấu của Messi. Điển hình như trận gặp Sevilla vừa qua.
 
“Barca vẫn phụ thuộc nhiều vào Messi trong những giờ phút khó khăn. Cậu ấy chưa đạt phong độ cao nhất sau chấn thương và khi cậu ấy không chơi tốt nhất có thể, Barca cũng gặp vấn đề trước Valencia và thậm chí là trước Sociedad.

“Khi Messi chơi tốt nhất, cậu ấy vẫn tạo nên khác biệt, như trong trận gặp Sevilla. Lionel có thể một mình quyết định trận đấu với tất cả sức mạnh của mình. Cậu ấy có thể tìm ra cách giải quyết trận đấu mà không có cầu thủ Barca nào khác làm được”.

Schalke không thể ngăn Draxler ra đi

HLV đội bóng vùng Ruhr Schalke 04 Jan Keller thú nhận rằng họ không thể ngăn cản tiền vệ tấn công tài năng Julian Draxler ra đi nếu có một CLB nào quan tâm tới anh và đáp ứng được mức phí giải phóng hợp đồng 45,5 triệu euro.

Draxler đã được liên hệ với Arsenal mùa Hè 2013 nhưng vụ này vẫn chưa được cụ thể hóa. Dù vậy, ông Keller thừa nhận tiền vệ tài năng này có thể ra đi trong mùa Hè năm nay.

“Tôi hài lòng vì Julian vẫn ở lại Schalke trong nửa cuối mùa giải này. Nhưng chúng tôi không thể giữ chân cậu ấy nếu có một đội bóng nào đó mang đáp ứng được mức phí giải phóng hợp đồng. Thật khó để tôi hoạch định một kế hoạch tương lai của Schalke với Draxler trong đó vì tương lai của cậu ấy không nằm ở đây”.

HT






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm