01h00 ngày 29/08, Real Zaragoza - Real Madrid: Kẻ ăn không hết...

28/08/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một trận đấu phản ánh đầy đủ thực trạng chung của Liga vào thời điểm này. Trong khi một đội bóng thừa tiền tới mức dám bỏ tới 30 triệu euro chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị (với Coentrao), thì một đội khác từng bị xem là tiêu hoang, là cố tình gây sốc khi bỏ ra hơn 6 triệu cho một thủ môn (Roberto)...

Trừ vụ mua Roberto từ Benfica mà vì nó, ban lãnh đạo Zaragoza đã phải giải trình lên giải trình xuống, mùa Hè này, tất cả các bản hợp đồng mà đội bóng xứ Aragon đã thực hiện đều dưới dạng đi mượn. Họ mượn Mateos và Juan Carlos từ Real Madrid Castilla, mượn Abraham và Edu Oriol từng Barca B, mượn tân binh Ruben Micael của Atletico Madrid và mượn Zuculini từ Genoa. Cả bộ đôi tuyển thủ Mexico, đồng hương của HLV Javier Aguirre, là các tiền vệ Juarez và Barreta cũng là do đi mượn mà có (lần lượt từ Celtic và West Ham). Nhưng theo chiều ngược lại, Zaragoza cũng đã đẩy đi không ít, thậm chí có nói họ đẩy đi nguyên cả đội hình cũng được. Trong những người ra đi đáng chú ý có ngôi sao Ander, tiền vệ Gabi, cùng các trụ cột khác như Edmilson, Sinama Pongolle, Diogo, Jarosik, Bertolo hay Boutahar.

Real đang khủng hoảng thừa lực lượng - Ảnh Getty

Không một HLV nào muốn mỗi năm lại phải làm việc với một đội hình khác nhau. Nhưng Aguirre không có sự lựa chọn nào khác, khi đội bóng rơi vào cảnh phải xin bảo hộ phá sản và do đó phải bán bất kỳ ai bán được. Thực tế, hậu quả của việc Zaragoza gần như thay máu hoàn toàn lực lượng đã được thể hiện rất rõ trong phong độ ở những trận giao hữu mùa Hè của họ. Dù đối thủ đều là những tên tuổi vừa tầm, Zaragoza vẫn không kiếm nổi một chiến thắng, để hòa 3 và thua 2 trong 5 trận. Tất nhiên, trong những trận giao hữu tập huấn, thắng thua không phải là vấn đề quan trọng nhất. Thậm chí thua cũng có cái hay, bởi nhờ đó một đội bóng còn biết mình cần phải điều chỉnh ở những điểm nào. Nhưng ở tình huống của Zaragoza, họ khó có thể tự an ủi mình theo cách ấy...

Trận đấu của Coentrao

Real Madrid với Zaragoza quả như đỉnh cao và vực sâu. Trong khi Zaragoza làm ăn tệ hại tới mức phải xin bảo hộ phá sản, Real Madrid vẫn là đội bóng kiếm tiền giỏi nhất trên thế giới với doanh thu tăng đều đặn hàng năm. Trong khi Aguirre vật vờ chờ viện binh và phải hài lòng với bất kỳ thứ gì người ta "dúi" cho, Jose Mourinho thì muốn gì được nấy và nhận được những gì ông muốn ngay khi thị trường chuyển nhượng còn chưa chính thức mở cửa. Chính nhờ thế, HLV người Bồ có điều kiện hoàn thiện đội hình từ sớm, và Real Madrid đã thắng như chẻ tre trong những trận giao hữu. Bộ mặt tích cực mà Real Madrid đã thể hiện trong phần lớn thời gian của 2 trận tranh Siêu Cúp vừa qua cho thấy họ sẽ không mất thêm thời gian cho khâu "làm nóng". Real sẽ đua với Barca ngay từ lúc này.

Gạch nối duy nhất giữa Real Madrid với Zaragoza, thú vị thay lại là tân binh đắt giá nhất của Real Madrid Hè này, tiền vệ đa năng Fabio Coentrao. Trải nghiệm về bóng đá Tây Ban Nha đầu tiên của cầu thủ trị giá 30 triệu euro này chính là ở La Romareda. Mùa 2008-09, khi Zaragoza còn ở hạng Nhì, họ đã mượn Coentrao từ Benfica như một phần trong vụ bán Aimar cho đội bóng Bồ. Nhưng suốt nửa năm ở đây, Coentrao gần như không được HLV Marcelino đoái hoài đến, và trước khi bỏ về Rio Ave vào mùa Đông, anh chỉ có mặt trên sân đúng 7 phút. "Đó là giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời đá bóng của tôi. HLV Marcelino đã đối xử với tôi rất tệ", Coentrao nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây chưa lâu. "Tôi thà bỏ bóng đá còn hơn phải quay lại đó".

Đêm nay, Coentrao sẽ quay lại La Romareda. Và tất nhiên, trong đầu anh lúc này chẳng mảy may xuất hiện suy nghĩ sẽ bỏ bóng đá. Với những người đồng đội mới đầy chất lượng, bóng đá chỉ đồng nghĩa với niềm vui thôi...

Dự đoán: 1-3

Dũng Quyết Sơn


 

Lực lượng

Zaragoza: Juan Carlos không thể ra sân vì LFP chưa công nhận anh là người của Zaragoza. Ruben Micael cũng chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.

Real Madrid: Altintop, Sahin, Sami Khedira chấn thương. Pedro Leon, Granero bị loại vì lý do kỹ thuật. Tiền vệ trẻ Mandi được triệu tập.

Đội hình dự kiến

Zaragoza: Roberto - Juarez, Da Silva, Meira, Paredes, Abraham - Barreta, Zuculini, Ponzio, Lafita - Uche.

Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo - Xabi Alonso, Coentrao - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Benzema.

10
Real Madrid sắp có tròn 10 năm không thua ở La Romareda. Lần cuối cùng họ bị đánh bại ở đây là vào ngày 11/11/2001 (1-2). Sau đó, Real Madrid còn đến La Romareda thêm 7 lần nữa và thu được 13/21 điểm tối đa từ đó sau 3 trận thắng và 4 trận hòa.

5
Zaragoza không thắng nổi trận nào trong 5 trận giao hữu đầu mùa. Họ thua West Ham 0-2, hòa Norwich 1-1, thua tiếp Wolverhampton 0-2 trước khi có hai trận hòa với các tỉ số 2-2 và 1-1 trước Numancia và Espanyol.

7

Real Madrid thắng cả 7 trận giao hữu đầu mùa của họ. Trên đất Mỹ, họ thắng L.A Galaxy 4-1, Chivas 3-0, Philadelphia 2-1. Sau đó họ thắng tiếp Hertha Berlin 3-1 và Leiceister 2-1, trước khi giành thêm 2 chiến thắng trước Guangzhou (7-1) và Tianjin Teda (6-0).

Không có trên truyền hình?

Trận Real Zaragoza-Real Madrid đêm nay có nguy cơ sẽ không được truyền hình trực tiếp. Lý do là Mediapro, đối tác truyền hình của cả Zaragoza lẫn Real Madrid, vẫn đang nợ đội bóng này một khoản lớn, và Ban điều hành tạm thời của Zaragoza đã được tòa cho phép gây áp lực để thu hồi nợ. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trước khi trận đấu diễn ra thì mọi kế hoạch phát sóng trực tiếp sẽ bị hủy bỏ. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm