Real Madrid ngắm Loew thay Mourinho

28/12/2011 08:45 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Mặc dù hợp đồng của Jose Mourinho với Real Madrid đến 2014 mới hết hạn nhưng từ lâu, nhất là sau khi “người đặc biệt” tuyên bố rõ ràng trên BBC rằng khát vọng của ông là trở lại nước Anh, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã tính tới chuyện tìm người thay thế và một trong những cái tên được kỳ vọng nhất là HLV người Đức Joachim Loew.



HLV Joachim Loew đang được Real Madrid ngắm thay Mourinho - Ảnh Marca

Biết rõ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha luôn là một HLV thích làm việc theo những nhiệm kỳ ngắn và trung hạn, thể hiện qua những bước đi của ông tại những CLB mà ông đã dẫn dắt, từ Benfica, Porto đến Chelsea và Inter Milan, đội bóng áo trắng từ lâu đã lặng lẽ lục lọi các tập hồ sơ HLV đồng thời dán mắt vào các giải quốc gia châu Âu để tìm ra một khuôn mặt phù hợp với tính cách và lối chơi của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ thứ 20.

Ai là người có thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid sau Mourinho? Cho đến lúc này, cái tên mà giới chóp bu của đội bóng hoàng gia có vẻ quan tâm nhất là Joachim Loew, HLV của đội tuyển quốc gia Đức, người đang được coi là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới không chỉ vì thành công trong những năm gần đây mà còn vì có triết lý bóng đá và phương pháp huấn luyện rất hiện đại.

Mặt khác, dù có không ít những nhà cầm quân tài giỏi bằng hoặc hơn Loew, thể hiện qua bề dày kinh nghiệm và bảng thành tích, nhưng không phải ai cũng có thể đến được sân Santiago Bernabeu, do tình yêu của họ dành cho những đội bóng mà họ đang dẫn dắt, do lòng trung thành, không bao giờ đầu quân cho một đối thủ truyền kiếp, do đã từng bị đẩy khỏi đàn kền kền trắng và do hàng chục nguyên nhân khác…

Loew còn hợp đồng với “xe tăng Đức đến hết World Cup 2014 với Brazil, cùng thời hạn chấm dứt hợp đồng của Mourinho với Madrid. Cả hai sẽ được tự do và do đó đây là thời điểm thuận lợi để nhà cầm quân người Đức đến với xứ đấu bò tót, dù đây sẽ còn là một câu chuyện dài khó lường trước được.

Vào lúc này, mối lương duyên Florentino Perez–Jose Mourinho được dựa trên những nền tàng rất vững vàng đó là lòng tin tuyệt đối vào nhau và khát vọng chung đưa Real Madrid trở lại đỉnh vinh quang, nhưng mối quan hệ tình cảm này sẽ chỉ kéo dài đến 2014, không phải vì Real Madrid muốn thế mà vì “người đặc biệt” đã công khai đặt thời điểm và địa điểm cho ngày đôi bên chia tay.

Vài nét về sự nghiệp của Loew

Joachim Loew là một cái tên mới nổi, nhưng sự nghiệp cầm quân của HLV người Đức cũng không kém phần phong phú. Ông đã từng dẫn dắt nhiều CLB ở nhiều nước khác nhau: Stuttgart và Karrlsruher (Đức), Tirol Innsbruck và Austria de Viena (Áo), Fenergahce và Adanaspor (Thổ Nhĩ Kỳ).

Từ năm 2006 lại đây ông được chọn làm HLV đội tuyển quốc gia Đức và đã giành được danh hiệu Á quân châu Âu năm 2008, sau khi thua Tây Ban Nha tại trận chung kết. Ông cũng đưa “xe tăng Đức” đoạt vị trí thứ ba tại World Cup 2010 vừa qua.

Phong cách cầm quân của Loew trong những năm qua cho thấy ông là một HLV đặt cược vào lối chơi tấn công, coi trọng cái đẹp trong bóng đá nhưng không quên tính chặt chẽ và vững chắc rất đặc trưng của nền bóng đá Đức. Ngoài ra, ông còn là một nhà cầm quân có uy và có tính cách, thể hiện qua việc quyết định loại công thân Michael Ballack ra khỏi cuộc chơi tại Cúp Thế giới ở Nam Phi bằng việc sử dụng Khedira, bất chấp rất nhiều áp lực.

Joachim Loew đã đem lại sự tươi trẻ và làn gió mới cho đội tuyển Đức với sự xuất hiện của Ozil, Muller, Mario Gomez và một số tên tuổi khác và chiếc xe tăng Đức hiện nay đang lừng lững tiến lên sau Cúp châu Âu và World Cup vừa qua. Thứ bóng đá mà Loew thực hiện có nhiều nét tương đồng với lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay – mà nòng cốt là FC Barcelona và Real Madrid.

Chẳng có gì lạ khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, và cả gã khổng lồ xứ Catalunya FC Barcelona nữa, cũng đang đưa nhà cầm quân người Đức vào trong tầm ngắm của mình.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm