Bị loại khỏi cúp Nhà vua, HLV Guardiola vẫn ca ngợi các học trò

14/01/2010 09:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Chiến thắng 1-0 trước Sevilla trong trận lượt về vòng 1/8 cúp Nhà vua TBN không đủ để giúp cho Barca đi tiếp. Mặc dù bị loại khỏi sân chơi lâu đời nhất xứ đấu bò nhưng HLV Pep Guardiola của đội bóng xứ Catalonia vẫn nói rằng ông tự hào về các học trò của mình. Còn phía bên kia, khỏi phải nói cũng biết HLV Jimenez vui mừng ra sao.

Hành quân đến Sanchez Pizjuan của Sevilla để tái đấu trận lượt về trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp Nhà vua TBN với quyết tâm giành chiến thắng rất cao của thầy trò Pep Guardiola; bởi trước đó, trong trận lượt đi tại Nou Camp, Barca đã để Sevilla cho phơi áo với tỉ số 1-2. Tuy nhiên, với bàn thắng duy nhất của Xavi ở phút 64 đã khiến Barca phải nói lời chia tay với một giải đấu ở giữa chừng kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền.

Bị loại khỏi cúp Nhà vua, HLV Guardiola vẫn ca ngợi các học trò

Phát biểu với tờ nhật báo Sport (Tây Ban Nha) ngay sau khi trận đấu tại Pizjuan kết thúc, HLV trẻ tuổi Guardiola khẳng định rằng Sevilla xứng đáng với thành quả là một suất tại Tứ kết cúp Nhà vua TBN ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chiến lược gia 37 tuổi này cũng dành thời gian để ca ngợi các học trò và theo ông thì không thể đòi hỏi nhiều hơn thế ở các cầu thủ của Barca.

“Không kể 15 phút đầu trận, chúng tôi đã thực sự chơi tốt và trong hiệp thi đấu thứ hai, chúng tôi đã cho thấy những gì chúng tôi đang có, nhưng thực tế là chúng tôi đã bị loại”, HLV Pep Guardiola chia sẻ trên tờ Sport, ông tiếp: “Đây là một vết thương khi phải xem trận Tứ kết ở nhà, nhưng đây là thể thao và chúng tôi không phải kẻ bất khả chiến bại. Tôi tự hào về các cầu thủ của mình và tôi không thể trách họ bất cứ điều gì”.

HLV Pep Guardiola tiếp tục khẳng định: “Sevilla là người chiến thắng như một sự hợp lý của cuộc đối đầu này. Bây giờ chúng tôi cần phải xem xét nó [trận thua này] sẽ ảnh hưởng như thế nào; nhưng sự thật là chúng tôi sẽ có nhiều hơn thời gian để nghỉ ngơi. Hồi cuối năm ngoái, chúng tôi đã thi đấu liên tục trong cường độ cao khi cứ 3 ngày lại có một trận”.

* HLV Manolo Jimenez: Đó là một ngày vĩ đại

Dù để thua ngay trên sân nhà với tỉ số 0-1 trước Barca nhưng với việc giành chiến thắng 2-1 trước Barca tại Nou Camp cách đây 1 tuần đã giúp cho Sevilla “vượt mặt” Barcelona để có mặt tại Tứ kết cúp Nhà vua TBN. Với việc vượt qua nhà ĐKVĐ Barca khiến HLV Manolo Jimenez của Sevilla không giấu nổi vui mừng khi phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau trận đấu.

“Đó là một ngày vĩ đại. Chúng tôi đã có sự tiến bộ trước đội bóng hay nhất thế giới và đó là điều thực sự tuyệt vời”, HLV Manolo Jimenez phát biểu trong cuộc họp báo, ông tiếp tục: “Chúng tôi rất vui mừng vì đã giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi đã không chiến thắng [về tỉ số] nhưng mục tiêu của chúng tôi đã thành công và có sự tiến bộ. Chúng tôi đang hạnh phúc với tất cả mọi thứ”.

Trần Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm