Cuộc chiến cạnh tranh “ghế nóng” ở Anfield: Thất bại đầu tiên của Liverpool

19/05/2012 12:26 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online)- Liverpool vừa phải nhận một thất bại đáng xấu hổ trong công cuộc tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội bóng. Điều đáng ngạc nhiên là bất ngờ trên lại tới từ một cái tên không hề danh tiếng, HLV Brendan Rodgers của Swansea.

Rodgers là một trong những ứng cử viên thay thế vị trí của Kenny Dalglish, người mới bị sa thải, tại Anfield. Dù vậy, ông đã quyết định từ chối cơ hội đàm phán với chủ tịch John W.Henry. Thông báo chính thức từ phía Swansea cho biết: “Swansea City có thể xác nhận đã có những liên hệ chính thức từ Liverpool FC tới HLV Brendan Rodgers. Chủ tịch Huw Jenkins đã nhận được thông tin trên trong sáng nay. Đội bóng cũng rất vui mừng được khẳng định Brendan đã từ chối cơ hội đối thoại với đội chủ sân Anfield về vị trí HLV đang bỏ trống của họ. Thuyền trưởng của Swansea đang làm việc không ngừng để tăng cường sức mạnh cho đội bóng nhằm sẵn sàng cho chiến dịch Premier League trong mùa giải tới.”

Rodgers năm nay mới 39 tuổi. Ông đã kí hợp đồng có thời hạn 3 năm rưỡi với đội bóng vào tháng Hai. Ông đã gây được ấn tượng cực mạnh với việc đưa Swansea tới vị trí thứ 11 trên BXH ngay trong lần đầu tiên tham dự Premier League. Đội bóng xứ Wales đã đánh bại chính Liverpool với tỉ số 1-0 trên sân Liberty tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Kenny Dalglish trước khi ông bị sa thải.

Phong cách thi đấu dựa trên khả năng kiểm soát bóng áp đảo của Swansea đã giúp cựu HLV của Reading và Watford nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ. Chủ tịch Huw Jenkins đã thừa nhận đội bóng sẽ phải làm quen với việc HLV của họ luôn được các đội khác liên hệ.



Đến Brendan Rodgers còn từ chối Liverpool - Ảnh: Getty

Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool trong cuộc tìm kiếm. Được biết, The Kop đã liên hệ với ít nhất 4 chiến lược gia danh tiếng, trong đó có cả cựu HLV trưởng Barcelona, Pep Guardiola và cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Fabio Capello. Đội chủ sân Anfield đã “tung lưới” một cách rộng nhất có thể. Họ cũng đã đưa ra lời đề nghị chính thức với HLV Roberto Martinez của Wigan và đang xem xét tới trường hợp Harry Redknapp của Tottenham.

Chủ tịch Wigan, Dave Whelan, cũng xác nhận họ đã cho phép Martinez, một ứng viên lớn cho việc thay thế Dalglish, đối thoại với phía Liverpool. Sportmail cho biết cuộc đàm phàn đã có những dấu hiệu tích cực, mang tới khả năng rất rõ ràng rằng Martinez có thể tới dẫn dắt Liverpool.

Dù vậy, “The Kop” đã khẳng định chắc chắn rằng Rodgers và Martinez không phải là những ứng viên duy nhất của họ và đội bóng không định vội vã đưa ra bất kì quyết định nào. Ông chủ John W.Henry muốn thu được nhiều thông tin nhất có thể trước khi quyết định lấp đầy băng ghế huấn luyện của đội bóng. Họ muốn tìm người tốt nhất cho công việc này.

Ứng cử viên hàng đầu Pep Guardiola hoàn toàn có thể quay lại sau khi đã khẳng định sẽ rời bỏ thế giới bóng đá một năm. Didier Deschamps, người chút nữa đã thế chỗ Rafa Benitez hồi năm 2010, cũng đang được đánh giá cao tại Anfield. Trong khi Jurgen Klopp của Borussia Dortmund và thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Hà Lan, Bert van Marwijk, cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ đội bóng. Thậm chí, cả cựu HLV trưởng của Chelsea, Andrea Villas-Boas cũng có tên trong cuộc cạnh tranh.

GĐĐH của Liverpool, Ian Ayre, khẳng định dù ai tiếp quản “ghế nóng” tại Liverpool thì nhiệm vụ người đó phải đối mặt cũng sẽ rất nặng nề. Ayre cũng cho biết CLB đang phải đưa ra những quyết định lớn nhất trong lịch sử đương đại của đội bóng. Ayre cũng giải thích quyết định chấm dứt 16 tháng gắn bó với Dalglish và tiết lộ ngay cả một chiến thắng tại chung kết FA Cup trước Chelsea (thực tế là Liverpool đã thua trong trận đấu này – TT&VH Online) cũng không đủ để bảo vệ vị trí của Dalglish.

Liverpool đang tìm kiếm HLV thứ tư của họ trong 2 năm. Ayre cho biết: “Rõ ràng là có những chỉ trích nhằm vào chúng tôi. Chúng tôi phải hành động đúng đắn và tiến về phía trước. Đó là điều đội bóng muốn, đó là điều tất cả mọi người ở đây đều muốn. Khi Johnn (W.Henry) và Tom (Werner) tới đây, họ nói họ muốn giành chiến thắng. Bạn có thể chỉ sống trong lịch sử vinh quang của đội bóng một khoảng thời gian nhất định (nhưng không thể sống mãi như thế - TT&VH Online). Tôi không ảo tưởng rằng chúng tôi có thể tìm được một HLV hàng đầu cho CLB (thực tế là chúng tôi sẽ làm được điều đó).”

Ông cũng chia sẻ về quyết định sa thải Dalglish: “Đó là một quyết định rất đơn giản dựa trên các kết quả và niềm tin rằng mọi chuyện sẽ thay đổi sau hành động của chúng tôi. Liverpool cách vị trí thứ tư tới 17 điểm và phải nhận tới 14 thất bại. Kết quả này không phải là chuyện thành tích cá nhân. Quyết định sa thải chỉ đến sau những đánh giá đầy đủ về một mùa giải.”



Không cần tới thất bại này, Dalglish cũng không giữ được ghế ở Anfield - Ảnh: Getty

Liverpool sẽ tiếp tục vắng mặt tại Champions League mùa tới. Đội bóng đã thất bại trong cuộc chiến chen chân vào nhóm dẫn đầu giải Ngoại hạng. Họ cũng đang đánh mất sức hút của mình trên toàn cầu. Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy Liverpool chỉ là đội bóng Anh được yêu mến thứ tư tại Đông Nam Á. Kết quả trên rõ ràng đã cho thấy định hướng cho mùa Hè của Liverpool và Ayre biết những bước đi cần thiết để đưa Liverpool trở lại thành một thế lực. Ông chia sẻ: “Đây là lý do tại sao việc này trở nên quan trọng. Không ai mong chờ một sự phát triển trung bình. Chúng tôi phải tìm kiếm sự tiến lên để đưa đội bóng trở lại vị trí mà Liverpool cần có.”

Lại nói về quyết định sa thải Dalglish, một số cầu thủ Liverpool đã bày tỏ sự buồn bã, trong đó có Luis Suarez, Lucas Leiva và Jamie Carragher. Steven Gerrard cũng chia sẻ: “Kenny là thần tượng của tôi và sẽ luôn là như vậy.”

Minh Chiến







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm