Lippi: “Cái đầu thông thái của Ferguson có thể tạo ra một điều kì diệu”

25/05/2011 12:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Một điều chắc chắn là tôi sẽ không chịu đựng thêm một mùa đông nào nữa ở nhà đâu. Tôi đã nhận được lời rất nhiều lời đề nghị từ khắp nơi trên thế giới, nhưng lúc nào tôi cũng nói là “khoan đã”. Lippi nói thế, vì có lẽ trong thời điểm chờ đợi lời đề nghị từ một CLB lớn nào đó của bóng đá thế giới, ông đang hết sức khát khao trở lại, nhất là khi những tiếng nhạc của Champions League sắp vang lên có thể gợi nhớ những kỉ niệm đẹp ông đã có với Juve tại mặt trận này. Thế nên, ông sẵn sàng trả lời phỏng vấn nhật báo thể thao hàng đầu Italia “Gazzetta dello Sport” về trận CK thứ bảy này.

* Tại sao Barcelona?

- Vì triết lí của họ, một triết lí mà không CLB nào trên thế giới dám theo đuổi. Nếu bạn không có một ông chủ là tay tài phiệt Arab hay một tỉ phú Nga, bạn chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khu vực đào tạo trẻ và nhào nặn nên những cầu thủ trong nhà của mình. Cả HLV cũng như thế, Guardiola. Từ anh HLV này cho đến những người phục vụ đội bóng, những đứa trẻ của đội thiếu niên, tất cả đều biết mình sẽ phải làm gì. Thế rồi bạn tìm ra một thế hệ những cầu thủ xuất chúng và bạn trở thành Barcelona như thế.

* Tại sao M.U?

Lippi tin vào điều kì diệu từ Sir Alex - Ảnh Getty

- Vì sự thông thái, năng lực và tầm nhìn xa trông rộng của Sir Alex Ferguson. Từ nhiều năm nay, ông đã liên tục tiến hành đổi mới đội bóng ở một chất lượng rất cao, đưa vào đội hình những cầu thủ ít tên tuổi để rồi sau đó trở thành những người quan trọng. Thế là họ thành đội M.U.

* Tình bạn của ông với Sir Ferguson sẽ khiến ông ủng hộ M.U?

- Không, tôi có cảm tình với phong cách của 2 đội bóng và 2 HLV. Đấy là 2 CLB kiểu mẫu. Ở trận CK tại Roma năm 2009, Barcelona vào trận ở cửa dưới hơn một chút so với M.U.

* Quan hệ giữa 2 nhà “thông thái” của bóng đá châu Âu như thế nào?

- Giáng sinh vừa rồi, chúng tôi có gửi quà cho nhau. Lúc ấy tôi nghỉ ở Bolgheri (miền trung Italia-TT&VH), nơi sản xuất rượu vang ngon có tiếng. Tôi gửi biếu ông ấy một chai Massetto e Sassicaia. Ông ấy gửi biếu tôi một con búp bê matrioska mà ở trong nhân trong cùng của nó có một chai whisky Macallan của xứ Scotland. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau.

* Guardiola là tương lai?

- Cậu ấy là một HLV đặc biệt thông minh và cậu ấy từng nói rằng, thật khó khăn biết bao một khi nào đó phải rời khỏi Barcelona.

* Trận chung kết cũng là cuộc đối đầu của 2 nền bóng đá nổi bật trong thập kỉ này, nhưng là của Tây Ban Nha hay của Anh?

- Không, thập kỉ vừa rồi là sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha. Luôn đẹp mắt, kĩ thuật và cuối cùng, luôn thắng lợi. Còn bóng đá Anh? Báo chí các anh hãy tự giải thích điều này. Đấy là thứ bóng đá của Mansour hay Abramovich, của Mancini hay Wenger, hay của những cầu thủ nước ngoài? Không, duy nhất chỉ có đội tuyển Anh của Capello. Nhưng đội bóng ấy cũng chẳng có bản sắc gì hết.

* Ngoài việc sở hữu một bản sắc rõ ràng, lối chơi của Barcelona cũng rất đặc trưng?

- Họ tổ chức một cách hoàn hảo, chiếm bóng, di chuyển không bóng, luôn có 3 hay 4 cầu thủ sẵn sàng nhận bóng. Hai trung vệ dâng lên cao đến tận giữa sân. Hai cầu thủ cánh là Alves và Abidal hoặc Adriano hợp cùng với Xavi và Iniesra thành bộ tứ ở giữa sân. Trên hàng công, Villa đá lệch trái, Pedro di chuyển vào trong với bóng từ cánh phải, trong khi Messi di chuyển tự do ở trung tâm. Đấy là sơ đồ 3-4-3, đúng hơn là 3-4-1-2 không có trung phong. Họ luôn luôn cầm bóng và di chuyển khiến bạn phải liên tục chạy sau đến lúc mệt nhoài.

* Và rồi Messi…

- Nét đẹp của Barcelona chính là ở đây. Sau khi đề cập đến các vấn đề kĩ chiến thuật của đội bóng, giờ là lúc nói đến cầu thủ hay nhất thế giới, một dạng cầu thủ mà cứ có bóng là lại muốn rê qua đến 5 cầu thủ đối phương để ghi bàn. Một thiên tài nhưng lại là một chàng trai giản dị và dành thời gian cho tất cả mọi người, là cầu thủ hay nhất trong thời đại của anh, là Pele, Maradona và Di Stefano của thời đại này.

* Lẽ ra phải là một cuộc đối đầu tay đôi với Cristiano Ronaldo, nhưng cuối cùng tiền đạo người Argentina đã thắng cậu ta…

- Tôi không biết liệu Barcelona có nên mua một người như Cristiano không, nhưng có lẽ lối chơi của anh ta không thể thích hợp với tư duy của Guardiola. Nhưng có lẽ Ferguson cần một người như anh ấy trong trận chung kết. Chính ông ấy cũng đã từng nói với tôi như thế. Đấy là một dạng tiền đạo phi thường, xuất phát từ bên cánh và luôn ghi bàn thắng.

* Rooney là một mẫu tiền đạo kiểu mẫu?

- Cậu ấy đã ghi bàn thắng đẹp nhất trong năm từ một cú đá móc. Nhưng cậu ấy đã trải qua cả một thời kì hết sức khó khăn. Những cầu thủ lớn thường có các giai đoạn như thế. Họ đã giúp cậu ta và giờ cậu ta đang quay trở lại.

* Chicharito cũng là một ngạc nhiên lớn…

- Một dạng Inzaghi “đời đầu”, nhanh, có cái mũi biết đánh hơi bàn thắng và kĩ thuật hơn Inzaghi.

* Về mặt kĩ thuật, trận đấu này sẽ theo hướng nào?

- Những đội bóng lớn hầu như luôn duy trì được những phẩm chất của họ. Barca sẽ không thay đổi gì hết. M.U cũng thế. Nhưng cái đầu thông thái của Alex có thể tạo ra một điều kì diệu nào đó, như di chuyển hết sức đặc biệt của Park, người luôn chơi những trận đấu lớn; vị trí của Giggs ở trung tâm hay bên cánh; rồi Nani, Valencia, người đang có phong độ tuyệt vời. Ferguson không thiếu phương án để giải quyết trận đấu trong 90 phút hay 120 phút.

* Barca sẽ tấn công và M.U sẽ phòng ngự?

- Người Anh sẽ phải đặc biệt cảnh giác trước những đợt lên bóng xuyên cánh. Một khi các đợt tấn công xuất hiện từ đó, hãy trông chừng các đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Xavi hay Iniesta. Từ đó họ sẽ căng ngang về phía khung thành.

* Thế còn hàng tiền vệ?

- Barca chiếm bóng cực tốt, nhưng M.U cũng không được chỉ có đứng đó mà chờ có bóng. Họ sẽ không làm thế. Bản thân M.U cũng giữ bóng tốt.

         
                                                                                              Thư Anh (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm