Văn Thắng giúp U23 VN giành chiến thắng đầu tay

24/09/2011 20:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Phong độ cao của tiền vệ Văn Thắng, tác giả của một bàn thắng và một pha kiến tạo, đã giúp U23 Việt Nam ngược dòng trước U23 Singapore, qua đó giành chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất tại Cúp TP.HCM 2011.

Thủ quân Yunos bên phía U23 Singapore sớm mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 9 nhưng hai bàn thắng của Tuấn Anh và Văn Thắng đã giúp U23 VN thắng ngược với tỷ số 2-1. Tuy vậy, U23 VN chỉ có thể hài lòng về mặt kết quả, bởi trước một đối thủ yếu như U23 Singapore, các học trò của HLV Falko Goetz vẫn chưa thực sự áp đảo được đối thủ và phải rất nhọc nhằn mới giành trọn 3 điểm.

Trong trận đấu cuối cùng của giải đấu, HLV Goetz đã tung ra sân hai tiền đạo thực thụ là Đình Tùng và Tuấn Anh. Trên hàng tiền vệ, bộ đôi của SLNA Văn Bình và Trọng Hoàng đảm nhiệm khu trung tuyến trong khi Hoàng Thiên và Văn Thắng được bố trí ở hai cánh. Ở tuyến dưới, Anh Quang đá cặp trung vệ với Quốc Anh chứ không phải bộ đôi Huỳnh Phú-Thanh Hào như hai trận đấu trước đó.

Trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất giải, U23 VN chủ động cầm bóng tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy vậy, khi mà đội chủ nhà chưa tìm được đường vào khung thành U23 Singapore, họ đã phải nhận bàn thua từ một tình huống cố định. Phút thứ 9, từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ quân Yunos đánh đầu cận thành tung lưới Tuấn Mạnh, mở tỷ số cho U23 Singapore.


U23 VN (phải) đã gặp khá nhiều khó khăn trước U23 Singapore - Ảnh Quang Nhựt

Không hề nao nung sau bàn thua, U23 VN xốc lại đội hình và các học trò của HLV Goetz chỉ mất đúng 6 phút để tìm được bàn gỡ hòa. Sau một pha tấn công bài bản bên cánh phải, Văn Thắng ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ U23 Singapore trước khi tạt bóng rất khó chịu, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Tuấn Anh băng vào đánh đầu gỡ hòa cho U23 VN.

U23 Singapore đã chứng tỏ tại sao họ lại là đội bóng yếu nhất tại giải đấu lần này khi bộc lộ nhiều yếu kém lẫn sự non nớt trong lối chơi. Các cầu thủ trẻ của đảo quốc Sư tử thừa sức mạnh lẫn sự nhiệt tình nhưng vấn đề quan trọng là sự ăn ý trong lối chơi thì họ lại chưa thể hiện được. U23 Singapore đã cho thấy rằng họ chỉ là một tập thể được lắp ghép vội vàng trước khi lên đường tham dự Eximbank Cup.

Dù U23 Singapore không phải là đối thủ xứng tầm nhưng U23 VN lại không thể hiện được sự vượt trội của mình trong 45 phút đầu tiên. Trước hàng thủ dày đặc và chơi quyết liệt của U23 Singapore, các cầu thủ chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Ngoài bàn thắng của Tuấn Anh, U23 VN gần như không tạo thêm bất cứ một cơ hội rõ rệt nào. Thậm chí U23 VN còn phải sử dụng những cú sút xa để làm nên bất ngờ nhưng cũng không thành công sau những lần dứt điểm của Đình Tùng.


Văn Thắng đã có một trận đấu rất hay - Ảnh Quang Nhựt

Bước vào hiệp 2, HLV Goetz đã có sự thay đổi trên hàng công hòng tìm kiếm thêm bàn thắng khi rút Tuấn Anh ra sân để thay thế bằng Văn Quyết. Dù đã ghi bàn trong hiệp 1 nhưng đóng góp của Tuấn Anh vào lối chơi của U23 VN là rất hạn chế. Và đó là lý do Văn Quyết, một cầu thủ chơi kỹ thuật, được tung vào sân để tạo đột biến.

Phút 57, U23 VN có cơ hội khá tốt để vươn lên dẫn trước nhưng Văn Bình lại sút bóng đi chệch cột dọc. Chỉ 2 phút sau đó, ưu thế của U23 VN đã được cụ thể hóa bằng pha lập công của Văn Thắng. Nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Hoàng Thiên khi tiền vệ của HA.GL có pha chọc khe thông minh để Văn Thắng băng xuống dứt điểm vào góc gần, không cho thủ môn của U23 Singapore cơ hội cản phá.

Phút 63, sau pha đi bóng dũng mãnh của Hoàng Thiên, bóng đến chân Văn Thắng và ngay lập tức tiền vệ của Thanh Hóa thực hiện pha sửa lòng kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút sau đó bóng gần như chỉ lăn trên phần sân U23 Singapore. Phút 81, Văn Thắng thực hiện đường căng ngang để Đình Tùng sút cận thành nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.


U23 VN xếp thứ 3 chung cuộc - Ảnh Quang Nhựt

Trước khi trận đấu kết thúc, U23 VN còn có một cơ hội cực kỳ ngon ăn nữa để gia tăng cách biệt nhưng pha căng ngang của Tấn Đạt bên cánh trái vào trong vòng cấm ở phút 87 lại không có một cầu thủ chủ nhà nào kịp chạm chân vào bóng. Tuy vậy, tỷ số 2-1 là quá đủ để U23 VN có chiến thắng đầu tiên và cũng là duy nhất tại  Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM 2011. Dù đánh bại U23 Singapore ở lượt trận cuối nhưng U23 VN chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc sau Sinh viên Hàn Quốc và Học viện Aspire (Qatar).

+ Bàn thắng: Tuấn Anh 15’; Văn Thắng 59’ - Yunos 9’

+ Đội hình thi đấu của U23 VN:

Tuấn Mạnh, Tấn Đạt, Anh Quang, Quốc Anh, Quốc Long, Văn Bình (Hoàng Thịnh 63’), Trọng Hoàng (Văn Nam 86’), Hoàng Thiên (Mạnh Dũng 66’), Văn Thắng, Đình Tùng, Tuấn Anh (Văn Quyết 46’).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm