Tương lai bất định của “Kaka-Milan”

03/06/2009 07:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Cả Galliani và Leonardo đều không chắc Kaka ở lại. Tiền vệ người Brazil lại khẳng định anh không hề đi đâu hết. Quả bóng vẫn được đá đi đá lại giữa 2 bên. Không có gì chắc chắn, ngoài điều duy nhất: Milan sẽ thương lượng với Real về Kaka.

“Giai đoạn này tôi muốn im lặng”

Nói một cách khó chịu với các phóng viên Ý ở sân bay Malpensa trong ngày trở về Brazil cho mấy ngày nghỉ ngắn ngủi trên quê hương, và sau đó là tập trung cho ĐTQG chuẩn bị cho Confederations Cup, Kaka gắt lên: “Tôi nói lần cuối. Một lần cuối. Tôi không muốn rời khỏi Milan. Xin các ngài, giai đoạn này tôi muốn im lặng vì tôi không muốn bị hiểu sai, hay đúng hơn nữa, bị lợi dụng. Với các tifosi Milan, tôi đã nói điều tôi cần phải nói. Tôi muốn ở lại. Hãy để tôi yên”. Chiếc máy bay rời Milano bay về Rio de Janeiro. Không ai có thể biết được, sau chuyến bay ấy, anh sẽ quay lại San Siro một lần nữa trong màu áo Milan hay không.

Câu chuyện Kaka có thêm những tình tiết mới và cách chơi mới, nhưng nội dung thì hoàn toàn cũ. Real Madrid chưa bao giờ tỏ ra thiếu quan tâm đến anh và họ lại nhảy xổ vào anh một lần nữa. Kaka cũng chưa bao giờ tỏ ra cao ngạo đến mức không chấp nhận những thử thách mới. Anh cũng có cách chơi của anh. Nếu như sau trận CK thắng lợi ở Athens năm 2007, Kaka đã im lặng hoàn toàn trong thời điểm Real ra sức chèo kéo, đẩy Milan vào tình trạng khó xử và rốt cục cũng đã phải làm cái điều mà các CLB vẫn làm: tăng lương. Kaka được tăng lương và ngay sau đó, lập tức nói về tình yêu với Milan.
 
Kaka-Milan, giờ chia ly đã đến? 

Mùa Hè 2008, anh đích thân lên tiếng không đi đâu nữa, nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện trên bìa của mấy tờ báo lá cải nước Anh. Cái gì phải đến sẽ đến. Mùa Đông 2008, Manchester City. Kaka không im lặng nữa (tăng lương cũng chỉ có giới hạn và tăng lương nữa cũng không thể được), anh nói rõ, mình đi hay ở là thuộc về quyết định của Milan. 105 triệu euro được ném lên bàn, quả bóng đá sang phía ông chủ và Berlusconi đã chấp thuận, vụ việc tưởng như đóng lại và Milan chia tay một thần tượng lớn lao đã gắn bó với họ trong suốt 6 năm ròng đầy ắp những vinh quang và danh hiệu.

Thế rồi màn kịch kiểu Broadway trên cửa sổ nhà Kaka ở Milano diễn ra: Kaka xuất hiện với chiếc áo Milan trên tay, thể hiện một tình yêu lớn làm nức lòng những con tim Milan đã đổ lệ. Anh ở lại “vì tình yêu” (thực ra vì Man City không thể dự Champions League và vì những điều bí ẩn chưa được giải mật). Berlusconi ca ngợi anh như một thiên sứ mà Chúa phái xuống để khẳng định tiền không phải là tất cả (một thông điệp gây xúc động kinh khủng trong thời điểm kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng).

Vậy thì ngồi vào bàn

Nhưng từ đó, những tifosi Milan đã hiểu rằng, chẳng gì có thể chắc chắn nữa. Thương vụ ấy là một cái bảng báo giá cho tất cả những ai quan tâm đến số 22 của Milan: anh có giá, và cái giá ấy, nếu không phải là 105 triệu, thì có thể thấp hơn một chút, từ 70 đến 90 triệu. Kaka không im lặng mà qua cách thể hiện rằng anh không muốn rời Milan (anh ở lại vì “tình yêu” anh đã hứa hẹn trên cửa sổ nhà mình hồi tháng 1/2009), anh muốn để ngỏ một vấn đề cho các tifosi thấy: nếu anh phải ra đi, thì đấy là vì Milan muốn bán anh đi. Ancelotti cũng đã dùng chiến thuật ấy để đối phó những cơn đồng bóng đổ vấy trách nhiệm thất bại của Berlusconi mùa này.

Về phía mình, tân HLV Milan Leonardo lại nói là anh “không chắc Kaka sẽ ở lại”, trong sếp Galliani tiết lộ: “Milan sẽ cố thuyết phục Kaka không đi”. Tất cả đều tìm cách đổ trách nhiệm lên nhau, nếu Kaka rời San Siro. Nhưng quả bóng lừa dối ấy không che giấu được một điều: món hàng Kaka có giá, và giá không rẻ. Milan sẵn sàng bán, Real Madrid (và có thể cả Chelsea) sẵn sàng mua. Vậy thì ngồi vào bàn.

Ngày ảm đạm của Calcio

Calcio đang sống những ngày ảm đạm. Những từ xa xăm nói về khả năng như “nếu, “thì”, “có thể”, “gần như” không còn xuất hiện nữa, bởi cùng với sự sa sút của calcio, những từ ấy được thay bằng những cụm từ để chỉ thời gian, “khi nào”, “hôm nay”, “ngày mai”, và nữa, Mourinho và Ibrahimovic đã thể hiện “tình yêu” của họ bằng “phần trăm” (“khả năng ở lại của tôi là 99,99%”).

Ancelotti đã ra đi, để lại sau lưng ông một khoảng trống lớn lao không chỉ về ý nghĩa chuyên môn. Những tinh hoa của bóng đá Ý đang chạy ra nước ngoài và calcio đang trở thành một cái ao lớn cho những đội bóng Anh và Tây Ban Nha đến câu cá. Kaka? Không ai tin sẽ ở lại. Pato, Pirlo và Seedorf có thể theo chân Ancelotti sang Chelsea. Ibrahimovic vẫn lấp lửng chuyện đi hay ở, để nếu không đi đâu được thì cũng sẽ giầu lên hơn nữa bằng một HĐ kếch xù trong thời điểm anh đã là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, một cái giá hoàn toàn phi lí, phi thực tế trong hoàn cảnh hiện tại. Không thể dùng cái giá ngất trời ấy để thể hiện giá trị của mình trên tầm châu lục hoặc thế giới, một khi giá trị ấy không chỉ được diễn tả bằng những con số.

Nhưng trong thời buổi những giá trị calcio sa sút và đảo điên này, điều gì cũng có thể xảy ra. Giờ đây, các Milanista đang ngồi đếm những ngày còn lại của Kaka ở San Siro. Mà có lẽ không chỉ Kaka...

“Kaka” Ricardo Izecson dos Santos Leite

Sinh ngày 22/4/1982

Cao 1m86, nặng 80kg

Vị trí: Tiền vệ/Tiền đạo

Các CLB: Sao Paulo (2001-03), Milan (từ 2003)

Thành tích: Vô địch thế giới năm 2002, vô địch Cúp các LĐCL 2005 (đều cùng ĐT Brazil), Vô địch Serie A 2004-05, Vô địch Champions League 2006-07, Cúp thế giới các CLB 2007 (đều cùng Milan)

Danh hiệu

Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Serie A 2004, 2006, 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A 2004, 2007

Vua phá lưới Champions League 2007

Quả bóng Vàng 2007

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2007
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm