3 năm tới của HLV Calisto: Săn tìm nhạc trưởng mới

31/03/2010 13:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 3 năm tới của HLV Calisto ngồn ngộn giải đấu với những mục tiêu. Trước khi nghĩ tới điều đó, có thể ông thày người Bồ Đào Nha phải đi tìm một thủ lĩnh mới, một người dẫn dắt lối chơi cho ĐTVN.

3 năm nữa, Minh Phương sẽ gần 33 tuổi. Nhiều cầu thủ khác đang sắm một vai trò quan trọng ở đội tuyển cũng quá “băm”. Như Thành sinh năm 1980. Việt Thắng sinh năm 1981. Tài Em “trẻ” hơn, sinh năm 1982, cũng sẽ 31 tuổi trong năm hợp đồng cuối cùng của HLV Calisto.

BĐVN gần 2 chục năm qua vẫn chưa thay đổi ở khía cạnh tuổi thọ nghề nghiệp của các cầu thủ. Khi bước vào tuổi 30, người ta bắt đầu chơi như những lão tướng.

Có thể, ông Calisto sẽ vẫn níu kéo và tận dụng chút sức lực còn lại của Minh Phương trong năm 2010, để tiền vệ tổ chức có lẽ xuất sắc nhất sau thế hệ Nguyễn Hồng Sơn này tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ở AFF Cup cuối năm nay. Nhưng sau đấy, ở vòng loại World Cup, Asian Cup và cả AFF Cup 2012, không dám chắc Phương sẽ vẫn đi theo tiếng gọi của đội tuyển.

Có thể, ở vị trí trung vệ, Như Thành có tuổi thọ bền hơn Minh Phương, hay Việt Thắng với tố chất thể lực trời phú, sẽ trụ thêm được vài mùa nữa, nhưng vị trí ông Calisto cần lại là một tiền vệ. BĐVN trong khoảng 2 thập kỷ qua vẫn luôn giao phó vai trò thủ lĩnh ĐTQG cho các tiền vệ. Bóng đá quốc tế cũng có nhiều trường hợp như thế.

Xét trên tiêu chí này, trong 3 năm tới, ông Calisto sẽ vẫn có trong tay những cầu thủ còn trẻ và thừa thãi kinh nghiệm, thậm chí rất tài năng, nhưng họ lại không phải người mà đội tuyển cần
 
Như Công Vinh, nếu theo dõi kỹ những biểu hiện ở đội tuyển hơn 1 năm qua thì anh không được các đồng đội coi là thủ lĩnh. Ở vòng loại Asian Cup mới đây, có vẻ như việc Vinh nhận thẻ một cách dễ dãi rồi vắng mặt trong một số trận đấu và sau chuyến du học ở Bồ Đào Nha trở về đã khiến Vinh không được cung cấp đủ bóng. Thậm chí, trong trận thua Trung Quốc 1-2 ở Mỹ Đình, Tấn Tài còn “thầu” hết bóng ở hàng tiền vệ mỗi khi nó chuẩn bị được phát triển sang bên phía cánh trái.

Vậy, sẽ là ai?
   
Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương… những cầu thủ đã được nhào nặn ở U23 VN, và được thử lửa ở đẳng cấp đội tuyển A, có vẻ như là những người được ông Calisto nhắm tới như các sự thay thế trong tương lai.

Thành Lương khoác băng đội trưởng U23 VN ở SEA Games, nhưng vị trí và cách chơi của cầu thủ chạy cánh này lại không phải là một sự bổ sung cho những thiếu hụt trong tương lai.


 Liệu Thanh Hưng (hay Trọng Hoàng) có kịp “lớn” để thay thế Minh Phương? - Ảnh:QK

Trọng Hoàng là một tiền vệ hiện đại, có kỹ năng dứt điểm, đột phá và đôi khi làm người kiến tạo cũng khá cừ, nhưng lối chơi thiên về cá nhân lại ngăn cản cầu thủ này tạo được tầm ảnh hưởng tới các đồng đội chơi xung quanh.

Thanh Hưng có những phẩm chất thích hợp hơn với vai trò của một tiền vệ dẫn dắt, một mẫu cầu thủ để các HLV có thể xây dựng đội bóng xoay quanh. Chỉ có điều, từ tiềm năng tới khi chứng tỏ là cả một chặng đường rất dài, thậm chí, đôi khi những nỗ lực chứng tỏ chỉ mang lại thất bại. Ở SEA Games 2009, Thanh Hưng chỉ thể hiện được khả năng của mình ở trận bán kết, thắng Singapore với những đường kiến tạo thành bàn cho Thanh Bình và Mai Tiến Thành dứt điểm. Như thế là quá ít so với “tiêu chuẩn” và sự đòi hỏi không chỉ của ông Calisto.

Có lẽ, 3 năm tới chưa phải là đủ để tạo nên một sự thay thế. Minh Phương bắt đầu nổi lên từ Tiger Cup 2002 và SEA Games 2003, phải tới năm 2004 mới bắt đầu được kéo vào trong chơi tiền vệ trung tâm, đã cần tới 3 năm để trình diễn trước tất cả vai trò của một tiền vệ dẫn dắt tại Asian Cup 2007.

Nếu muốn thay đổi, để trong tương lai không có khoảng trống ở vai trò người thủ lĩnh, dẫn dắt hàng tiền vệ và cả đội bóng, phải chăng BĐVN cần có một thần đồng?  

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm