Đội tuyển Việt Nam ngày đầu ở Bangkok: Thuận lợi đến không ngờ

21/11/2012 07:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong buổi tập đầu tiên ở Bangkok, đội tuyển Việt Nam đã được chào đón bằng một trận mưa rất to, nhưng đến lúc toàn đội xỏ giày ra sân luyện tập thì trời lại hửng nắng, dù lúc ấy đã là cuối giờ chiều. “Sự chào đón đặc biệt” như thế của Bangkok đã khiến những người duy tâm cảm thấy hào hứng và lạc quan khi nghĩ về triển vọng sắp tới của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012.


Ngày đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Bangkok đã diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Ảnh: VSI

Hôm qua không chỉ có ĐT Việt Nam mà cả ĐT Philippines cũng đặt chân tới Bangkok để chuẩn bị cho AFF Cup 2012, nhưng chỉ có ĐT Việt Nam mới nhận được sự quan tâm và săn đón của báo chí Thái Lan. Ngay từ lúc vừa có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, ĐT Việt Nam đã được các phóng viên Thái Lan chào đón bằng những câu hỏi liên tiếp cùng ánh đèn flash sáng rực của máy quay phim cũng như máy ảnh.

Đến buổi chiều, dù ĐT Việt Nam đã đổi sân tập vào phút chót do sân tập của BTC địa phương bố trí nằm quá xa so với khách sạn Golden Tulip Sovereign mà ĐT Việt Nam trú quân, nhưng cuối cùng buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam vẫn ghi nhận sự xuất hiện của đông đảo phóng viên nước ngoài, trong đó chủ yếu là các phóng viên Thái Lan. Được chú ý nhất bên phía ĐT Việt Nam hẳn nhiên là HLV trưởng Phan Thanh Hùng cùng những cầu thủ trụ cột của ĐT Việt Nam được người hâm mộ Thái Lan đã quá quen thuộc như Công Vinh hay Tấn Tài.

Không chỉ có phóng viên, buổi tập hôm qua của ĐT Việt Nam còn có sự hiện diện của một số nhân vật khá “bí hiểm” với máy ảnh và sổ ghi chép lăm lăm trên tay, dõi theo rất kỹ lưỡng từng bước chạy, từng bài tập của ĐT Việt Nam, và không khó để đoán rằng những người này được giao nhiệm vụ theo sát ĐT Việt Nam để tìm hiểu những ưu nhược điểm của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Điều đó cho thấy ĐT Việt Nam thực sự được xem là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2012, và với các phóng viên Thái Lan thì ĐT Việt Nam sẽ là đối thủ tiềm tàng nhiều nguy hiểm nhất với đội chủ nhà, bởi tất cả người hâm mộ Thái Lan đều chưa quên kỳ Noel ác mộng năm 2008, khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 ngay tại sân Rajamangala trước ĐT Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008.

Vị thế ứng viên nặng ký của ĐT Việt Nam cũng được thể hiện rất rõ qua việc thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được BTC địa phương đón tiếp rất trọng thị tại sân bay, và khi BHL ĐT Việt Nam và đại diện VFF đưa ra yêu cầu đổi sân tập vì khoảng cách quá xa giữa sân tập được BTC bố trí cho ĐT Việt Nam với khách sạn Golden Tulip Sovereign, thì ngay lập tức đề đạt này đã được đáp ứng.

Những ngày này dư âm của giải VĐTG futsal vừa diễn ra tại Thái Lan vẫn còn nóng hổi, nên AFF Cup chưa thực sự được quan tâm, bởi ngay cả sân Rajamangala là nơi diễn ra các trận đấu ở bảng A AFF Cup 2012 còn chưa được trang hoàng đúng mức với ngày hội lớn nhất của bóng đá khu vực, song khi ĐT Việt Nam đến Thái Lan thì lập tức nhận được sự chờ đón của đông đảo báo chí Thái Lan.

Thời tiết Bangkok trong thời gian hiện tại khá u ám với bầu trời luôn có màu xám xịt, và theo dự báo thì ngày diễn ra trận đấu khai mạc bảng A (24/11/2012) cũng có thể sẽ có mưa, nhưng tất cả những điều này đều đã nằm trong dự tính của BHL ĐT Việt Nam, bởi suốt cả tuần trước, ĐT Việt Nam cũng đã phải làm quen với cảnh mưa gió sụt sùi ở Nha Trang, nên vấn đề khí hậu chắc chắn sẽ không phải là vấn đề với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Trước khi đến với AFF Cup 2012, ĐT Việt Nam được VFF giao nhiệm vụ lọt vào trận chung kết, nhưng quan sát buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam tại Bangkok vào chiều qua thì thấy dường như thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không hề phải chịu ảnh hưởng của áp lực thành tích. Bằng chứng là HLV Phan Thanh Hùng luôn nở nụ cười tươi rói trên môi và kiên nhẫn không từ chối bất cứ đề nghị phỏng vấn nào của các phóng viên, còn trên sân tập các tuyển thủ tập luyện trong không khí rất vui vẻ và thoải mái.

Hy vọng tinh thần này sẽ được ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì cho tới khi vòng bảng AFF Cup 2012 kết thúc tại Bangkok để người hâm mộ Việt Nam có cơ hội được theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu một lượt trận bán kết và một lượt trận chung kết ở SVĐ QG Mỹ Đình.

Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm