Jupp Heynckes: “Tôi đã nghiên cứu Juventus, cả khi đi ngủ và khi tỉnh giấc”

02/04/2013 12:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Jupp Heynckes không phải cái tên xa lạ với Juventus. Ông từng dẫn dắt Real Madrid đánh bại Juve 1-0 trong trận chung kết Champions League năm 1998. Đêm nay ông cùng Bayern Munich chống lại đội bóng Italia trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League.



HLV Jupp Heynckes

HLV của Munich bảo ông đã nghiên cứu Juve rất kỹ. Những gì Heynckes nói cho thấy ông đã có sách lược để sẵn sàng đánh bại Juve và cũng cho thấy ông dành cho đội bóng Italia sự tôn trọng tối đa.

Từ mấy hôm nay lúc nào đi ngủ tôi cũng nghĩ đến Juventus và khi tỉnh giấc Juve cũng ở trong đầu tôi. Tôi đã nghiên cứu về Juve, đã xem các trận đấu gần đây của họ và thực sự ấn tượng với những gì tôi thấy”.

Vậy Jupp Heynckes đã thấy những gì về đối thủ mà ông sẽ cùng Munich phải tìm ra cách giải mã đêm nay? “Juve rất, rất mạnh. Họ cực mạnh về thể lực và có thể chạy rất nhiều. Pirlo là bộ não của đội bóng nhưng Juve còn có những cầu thủ tài năng khác nữa. Theo tôi, họ có ít nhất 7 cầu thủ giỏi đang khoác áo tuyển Italia. Juve giống như một huyền thoại. Họ đã trở lại thành phượng hoàng. Conte đã làm được rất nhiều điều lớn lao trong những năm qua. Dấu ấn của anh ta bao trùm lên đội bóng”.

Như vậy có thể thấy Heynckes không hề chủ quan, khinh địch và có thể tin là ông đã nghiên cứu kỹ về Juve như ông nói. Lối đá của đội bóng Italia cũng được HLV của Munich đề cập và ông không quên mô tả trận đấu đêm nay như là một trận tứ kết Champions League điển hình.

Juve bây giờ không còn chơi catenaccio điển hình nữa. Họ đá phòng ngự một cách tích cực và có rất nhiều sáng tạo. Đây sẽ là một trận đấu đỉnh cao giữa hai đội bóng ngang sức cân tài. Một trận đấu hàng đầu. Một trận tứ kết Champions League điển hình”.

HT

Theo UEFA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm