Mourinho… "lên đồng"

15/12/2009 13:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Không phóng viên bóng đá nào trên thế giới còn lạ gì những hành động và phát biểu của Jose Mourinho. Vị HLV người Bồ Đào Nha luôn đáp lại bất kỳ lời soi mói và chỉ trích nào bằng những lời tuyên bố hết sức ấn tượng, và có dẫn chứng lịch sử cụ thể, khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục. Điều này đã mang đến điều đặc biệt cho cái tên Mourinho, hơn là tài năng trên ghế chỉ đạo của ông.

Việc tấn công một ai đó, hiểu theo đúng nghĩa đen, là hình ảnh chưa giờ xuất hiện ở Mourinho. Ông có thể nói rất nhiều, có thể chỉ trích trọng tài để rồi phải nhận thẻ đỏ, nhưng dùng tay chân thì hoàn toàn không. Sau trận Inter thua 0-2 trên sân M.U ở Champions League mùa trước, Mourinho cũng bị tố đấm vào mặt một CĐV đội chủ nhà bên ngoài sân Old Trafford, nhưng nhà cầm quân này sau đó nhanh chóng được giải oan. Vậy mà, sau trận đấu với Atalanta, Mou đã làm điều đó. "Người đặc biệt" đã có tình đẩy Andrea Ramazzotti, một trong những cây bút thể thao danh tiếng nhất Italia, hiện đang làm việc cho Corriere dello Sport, khi chuẩn bị lên xe bus rời khỏi sân Atleti Azzurri. Không ít người đã chứng kiến điều này, và hình ảnh của Mourinho đã bị hoen ố rất nhiều.

Mourinho phải chỉ đạo trận Inter gặp Atalanta từng trên khán đài

Dư luận Italia đã vin vào hành động này để gây áp lực lên Mourinho, Hội nhà báo của đất nước hình chiếc ủng tẩy chay và dọa sẽ kiện ông. Chủ tịch Massimo Moratti đã phải lên tiếng xin lỗi dư luận và các tifosi bởi hành vi của cấp dưới, nhưng điều đó cũng chưa làm dịu đi làn sóng chỉ trích. Quả thực, rất khó để tha thứ cho hành động trên, dù nó chỉ là cảm xúc bộc phát và chưa bao giờ Mourinho làm thế trong đời.

Vì sao Mourinho làm thế? Ông không hài lòng với kết quả hòa 1-1, bị Ramazzotti "vặn" quá nhiều sau trận đấu với Atalanta, hay phóng viên của Corriere dello Sport đã buông lời lẽ không hay? Có thể, Mourinho chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội bóng, và thêm một chút tác động từ Ramazzotti dẫn đến hành động trên. Thế nhưng, với bất kỳ lý do nào thì "Người đặc biệt" cũng đã sai lầm nghiêm trọng.

Moratti đã lên tiếng, nhưng Ramazzotti và người hâm mộ chờ đợi một lời xin lỗi từ chính Mourinho, để mọi thứ nhanh chóng khép lại.

N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm