Real Madrid lần thứ 6 bị loại ngay từ vòng 1/8: Sau Oscar là Mâm xôi!

12/03/2010 10:52 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tất cả như được sắp đặt để Real Madrid hoàn tất giấc mơ “decima”. Trận chung kết được tổ chức ở Bernabeu; Forentino Perez trở lại và tung 250 triệu euro để tăng cường lực lượng, đem về tới 3 nhà vô địch Champions League (Cristiano Ronaldo, Kaka và Xabi Alonso) Nhưng rồi cái mà người Madrid nhận được vẫn chỉ là nỗi buồn như 6 năm qua, thậm chí là tệ hơn thế nếu đem so với mức đầu tư khủng khiếp của Perez. Vì vậy, nếu có một danh hiệu giống như Mâm xôi dành cho đội bóng gây thất vọng nhất ở Champions League thì đó chỉ có thể là Real Madrid.

Perez đã làm gì sai?

Một đội bóng muốn vươn tới đỉnh cao nhất thì cần phải có những ngôi sao lớn. Perez đã đem về hẳn 3 nhà vô địch Champions League, trong đó Cristiano Ronaldo và Kaka đều là những cầu thủ được ca tụng là một mình cũng có thể đưa đội bóng tới ngôi vô địch như họ đã làm được với đội bóng cũ của mình.

Một đội bóng muốn thành công thì cũng phải có vị Chủ tịch biết tỏ ra kiên nhẫn. Nếu là Perez cuả thời điểm 2006 trở về trước thì hẳn là ông đã sa thải HLV Manuel Pellegrini ngay từ sau thảm bại trước đội bóng hạng Ba Alcorcon ở Cúp Nhà Vua rồi. Không những thế, Perez còn bật đèn xanh để Pellegrini làm cái điều mà không một người tiền nhiệm nào của ông dám thực hiện là đẩy Raul lên ghế dự bị để nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn nhưng vẫn không cứu được Real

Nghĩa là so với trước đây, Perez đã rút ra được rất nhiều bài học, biết lắng nghe nhiều hơn từ các cộng sự, mà việc chỉ định Zidane cho vai trò cố vấn là một ví dụ. Thất bại của “Galacticos 1.0” được quy kết là do Perez chỉ thích theo đuổi những thứ hào nhoáng, trong khi lại đẩy khỏi Bernabeu những “công nhân” hữu dụng như Makelele. Lần này, Perez cũng đã tránh sa vào vết xe đổ, mà bằng chứng là việc vẫn giữ lại Lass Diarra (rồi cả Mahamadou Diarra).

Khoản tiền kỷ lục 94 triệu euro để mua Ronaldo đúng là khủng khiếp, song cũng đâu đến nỗi quá đáng, bởi ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 7 bàn cho Real ở Champions League mùa này, chỉ sau có 6 trận đấu.

Vậy Perez đã làm gì sai, dẫn tới kết cục là “Galacticos 2.0’ bị loại bởi một đối thủ mới năm ngoái còn thảm bại trước Barca (tổng tỷ số 3-6 ở vòng 1/8 mùa trước), đồng thời đã bán ngôi sao sáng giá nhất của mình cho chính Real (mà ngôi sao đó thậm chí còn không chen chân được vào đội hình chính thức)? Nếu so sánh về giá trị thì có thể ví đội hình Real như siêu phẩm 3D “Avatar”, còn Lyon là “The Hurt Locker”. Nhưng cũng giống như ở Oscar, tiền bạc đã không thể làm nên chiến thắng.

Người xứng đáng nhất để trả lời câu hỏi kể trên có lẽ là Robben, cầu thủ đã bị Perez đẩy sang Bayern Munich dù Pellegrini đã rất muốn giữ lại. Lý do: Tiền vệ người Hà Lan, cùng với người đồng hương Sneijder, được coi như là “tàn dư” dưới thời cựu Chủ tịch Ramon Calderon. Trớ trêu thay, một ngày trước khi Real bị loại, chính Robben đã ghi bàn quyết định trên sân của Fiorentina giúp Bayern lọt vào tứ kết!

Dĩ nhiên, việc bán đi những cầu thủ có chất lượng như Robben hay Sneijder không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến Real bị loại. Bởi chưa chắc Robben ở lại đã có thể tỏa sáng giống như ở Bayern hiện giờ. Sự thật là một lần nữa, Real Madrid đã lại trở thành nạn nhân của chính sách “Galacticos” mà Perez đang theo đuổi.

Đơn giản bởi, Pellegrini đã không phải mất nhiều thời gian đến thế để lên một bộ khung hoàn chỉnh, nếu không phải đau đầu với bài toán làm sao có thể sắp xếp các galactico được ra sân cùng lúc. Cuối tuần trước, Van der Vaart trở thành người hùng của Real với bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Sevilla ở Liga. Trước trận gặp Lyon, trong cuộc trưng cầu do tờ Marca tiến hành, đa số các madridista đã mong muốn tiền vệ người Hà Lan sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng rốt cục, Van der Vaart chỉ được vào sân từ ghế dự bị và thời gian còn lại không đủ để anh tạo nên sự khác biệt.

Nghĩa là so với các đời HLV trước của Real, điều kiện làm việc của Pellegrini cũng chẳng thay đổi là mấy. Ngay cả khi Real giành được những chiến thắng ấn tượng (chẳng hạn như trước Deportivo ngay trên sân khách, lần đầu tiên sau một thập kỷ), nhà cầm quân người Chile vẫn bị CEO Jorge Valdano lẫn cánh báo chí lắm mồm ở Madrid chỉ trích thậm tệ vì đã không dành cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ!

Điều đó xuất phát từ tâm lý luôn muốn cạnh khóe với kình địch Barcelona. Và sau khi vượt mặt Barca để lên dẫn đầu Liga sau 30 phút “lên đồng” trước Sevilla, báo chí Madrid đã vội tâng bốc đội nhà lên đến tận mây xanh, dù rằng đó là thời điểm mà Real cần hết sức tập trung cho trận đấu với Lyon. Và kết cục như thế nào thì ai cũng đã rõ.

Tỷ số chung cuộc 1-2 vẫn nhẹ hơn so với tỷ số 0-5 trước Liverpool (sau 2 lượt) cách đây tròn 1 năm. Nhưng thất bại lần này đau đớn (và nhục nhã nữa) hơn rất nhiều. Bởi như đã nói, nó không chỉ được nhân lên với con số 250 triệu euro, mà còn vì trận chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức ở Bernabeu. Và có khả năng nào, trận chung kết tổ chức ngày 22/5 tới đây sẽ diễn ra giữa Lyon với… Barca. Trong cái thế giới đảo điên như thế này, điều gì cũng có thể xảy ra.

Real Madrid - Lyon 1-1

Ronaldo 6' - Pjanic 75'

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Casillas - Sergio Ramos, Garay, Albiol, Arbeloa (Mahamadou Diarra, 84') - 'Lass', Granero (Van der Vaart, 61'), Guti - Kaká, Cristiano Ronaldo, Higuaín.

Lyon: Lloris - Réveillère, Cris, Boumsong (Kallstrom, 46'), Cissokho - Toulalan, Makoun (Gonalons, 46'), Pjanic (Ederson, 84') - Govou, Delgado, Lisandro.

Lyon thắng chung cuộc 2-1

Ramos suýt đánh nhau với Lisandro

Trước trận đấu, Sergio Ramos đã mạnh miệng tuyên bố, Real sẽ giành chiến thắng 3-0. Thế nên, ngay khi đi vào đường hầm dẫn vào phòng thay đồ, tuyên bố của Ramos đã bị 2 cầu thủ Argentina của Lyon là Lisandro Lopez và Delgado lôi ra làm trò đùa. Theo tờ Marca, Ramos đã nổi đóa và muốn lao vào “ăn thua đủ” với 2 cầu thủ Lyon, nhưng may mà có Higuain kịp thời can ngăn.

Mourinho sẽ thay Pellegrini?

Jorge Valdano đã khẳng định, vị trí của Pellegrini vẫn được đảm bảo, bởi dù sao, Real vẫn đang dẫn đầu Liga và canh bạc của Real mùa này giờ dồn hết cả vào giải trong nước. Tuy nhiên, giờ hẳn Perez và các cộng sự đã lên sẵn phương án thay Pellegrini từ mùa tới. Tờ Times của Anh cho biết Real đã lập tức liên hệ với Jose Mourinho của Inter Milan, bởi khả năng thuyết phục Arsene Wenger tới Madrid, như nguyện vọng của Perez trước đây là rất khó. Ngoài ra thì Rafa Benitez cũng là một ứng cử viên sáng giá, nhất là khi khả năng HLV người Tây Ban Nha có thể bị Liverpool sa thải là rất cao.

Del Bosque cũng có mặt trên khán đài

Hẳn Perez sẽ càng cảm thấy muối mặt khi nhận ra HLV ĐT Tây Ban Nha Vicente Del Bosque cũng có mặt trên khán đài. Del Bosque chính là người đã đem về cho Real 2 chức vô địch Champions League vào các năm 2000 và 2002. Nhưng ngay sau chức vô địch Liga năm 2003, Del Bosque đã bị Perez đá khỏi Bernabeu với lý do là HLV này tướng mạo có phần “quê mùa”, không thích hợp để dẫn dắt đội bóng toàn những ngôi sao sáng láng như Real!

 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm