Chủ tịch Napoli De Laurentiis thoát chết trong gang tấc: Khi du thuyền trở thành... ngọn đuốc

22/09/2015 14:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Aurelio De Laurentiis, ông chủ của CLB Napoli, đã trải qua những phút giây sợ hãi trên chính du thuyền của mình khi nó bốc cháy ngoài khơi bờ biển Posillipo.

20/9 đáng nhẽ ra phải là ngày đầy niềm vui của De Laurentiis. Theo kế hoạch, ông trùm ngành sản xuất phim ở Italy sẽ cùng người thân trong gia đình và bạn bè tới sân Stadio San Paolo để cổ vũ cho Napoli trong trận đấu với Lazio. Đi cùng De Laurentiis có vợ ông, gia đình cậu con trai Louis, một vài người bạn và 4 thủy thủ. Nhưng...

Ngọn đuốc trên biển

Ở những lần trước, De Laurentiis thường chọn trực thăng làm phương tiện đi lại. Lần này, nhân lúc công việc rãnh rỗi, De Laurentiis quyết định đi bằng du thuyền. Chẳng gì tuyệt vời hơn khi được ngắm cảnh biển trước khi thưởng thức không khí sôi động của trận cầu ở Serie A.

Nhưng dự định của De Laurentiis đổ bể hoàn toàn. Chẳng còn đâu những điệu nhảy disco, những bữa tiệc lãng mãn trên thuyền. Chuyến đi đã thực sự trở thành cơn ác mộng với De Laurentiis và nhóm bạn của ông. Chỉ ít giờ trước khi cập cảng Naples, chiếc du thuyền có tên Angra đã bốc cháy dữ dội. Từ những căn nhà cao tầng ở đất liền, có thể thấy rõ cột khói bốc lên rất cao ở ngoài biển khơi.

Nỗ lực dập lửa của những người trên tàu là vô ích bởi đám cháy quá lớn. Đến lúc đó, De Laurentiis hiểu rằng phải thoát khỏi con tàu trước khi nó biến thành tro. 12 người trên tàu đã cố gắng chạy đến khu để phao dự phòng. Rồi chẳng ai rủ ai, tất cả cùng nhảy xuống biển thoát thân.

Rất may, trực thăng cứu hộ đã có mặt kịp thời. De Laurentiis và 11 người còn lại đã được cứu thoát. “Tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi có sợ không ư? Đừng hỏi những câu như vậy. Bất cứ ai trong hoàn cảnh của tôi đều biết cảm giác thế nào”, vị Chủ tịch Napoli trả lời phỏng vấn báo chí sau khi được giải cứu.

De Laurentiis sợ du thuyền

De Laurentiis may mắn thoát chết. Nhưng tài sản của ông thì hư hại hoàn toàn. Cảnh sát biển Naples cho biết hiện tại có hai phương án, hoặc để Angra tự chìm ngoài khơi, hoặc kéo về xưởng để sửa chữa lại. Tuy nhiên, tiền thuê kéo tàu và tu sửa lại còn đắt hơn mua một chiếc mới.

Angra chỉ mới đến với De Laurentiis từ hồi tháng 3 năm nay. Con tàu này dài 32 mét, được sản xuất bởi xưởng đóng tàu nổi tiếng Tigullio Lavagna (Genoa). Nó từng là niềm tự hào của De Laurentiis, được ông khoe mẽ mỗi khi gặp bạn bè hay đối tác. Chỉ tiếc rằng, số phận của nó quá ngắn ngủi.

Tại Italy, De Laurentiis từng nổi danh vì “đoán” được số phận bi đát của con tàu Costa Concordia. Dư luận tại xứ mì ống đồn thổi rằng sau khi tổ chức bữa tiệc phát động chiến dịch Serie A mùa 2009-10 của Napoli trên Costa Concordia, De Laurentiis cảm thấy có điều không lành sẽ đến với con tàu này. Kể từ đó, ông không bước chân lên con tàu trị giá nửa tỷ USD này nữa.

Và quả thật linh cảm của De Laurentiis là chính xác. Tháng 1/2012, Costa Concordia đâm phải đá ngầm và bị lật nghiêng sát đảo Giglio, phía tây Italy.

Với Costa Concordia, De Laurentiis đã đoán trước được số phận chẳng lành. Nhưng với Angra, nhà sản xuất phim chẳng thể ngờ rằng có ngày nó biến thành cột lửa. Sau tai nạn này, chưa hẳn De Laurentiis sẽ lại vung tiền tậu chiếc du thuyền mới. Bởi có vẻ như ông chủ Napoli chẳng có duyên với những chiếc du thuyền.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm