“Khóc òa” vì “Nhật ký của mẹ"

19/03/2013 17:19 GMT+7 | Hồ sơ các đề cử

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Hiền Thục tâm sự rằng, bất cứ khi nào hát Nhật kí của mẹ (sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung), cô đều rơi nước mắt.

Không chỉ bà mẹ một con Hiền Thục khóc vì Nhật kí của mẹ, người nghe, khi nghe những câu hát: Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về/ Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ/ Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần/ Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ... thì cũng “khóc òa”.

Nhật ký của mẹ là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết cách đây 3 năm. Ca khúc này, trên cả tuyệt vời vì tình cảm của những người mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phác họa một cách rất chân thật. Và tuyệt phẩm này lại được ca Hiền Thục truyền tải một cảm xúc tuyệt vời!

Ca khúc này đã lọt hạng mục Bài hát của năm tại đề cử Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 8.

Cùng nghe Nhật ký của mẹ qua sự thể hiện của ca sĩ Hiền Thục:


An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm