Tết là của bạn bè

02/01/2014 11:32 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Thưa anh chị,

Sự mặc định về Tết Tây ở Mỹ phải hoành tráng cũng giống như sự tưởng tượng rằng bài hát Happy New Year của ban nhạc ABBA được cất lên khắp nơi trong đêm Giao thừa đều là những điều nhầm lẫn.


Ca khúc Auld Lang Syne truyền thống của người Scotland mượt mà êm ái mới là giai điệu vọng qua những ô cửa nhỏ tràn ra những con đường từ thành phố tới ngoại ô, từ những khu nhà chung cư cao tầng, những ngôi nhà lè tè thấp thoáng trong những khu rừng vào mùa Đông trơ trụi lá ở Mỹ. Với nhiều người Mỹ, dù Auld Lang Syne có những ca từ gốc không có trong kho từ vựng tiếng Anh, và không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa, nhưng họ yêu nó bởi sự ảnh hưởng của văn hóa Anh mang tính cội rễ và bài hát này ca ngợi tình bạn vĩnh cửu.

Quả cầu pha lê khổng lồ tại Quảng trường Thời Đại được thả xuống đánh dấu thời khắc nước Mỹ bước sang năm 2014

Ra thế, nếu như văn hóa phương Đông ràng buộc con người với Ngũ luận được biên soạn trong những trang sách và những bộ luật xa xưa rồi đến nay vẫn là giáo lý chi phối đời sống gia đình xã hội, thì người Mỹ lại tôn vinh những mối quan hệ nền tảng ấy bằng những ngày lễ. Sau Ngày của Cha, Ngày của Mẹ, Lễ Tạ ơn để tỏ lòng biết ơn lẫn nhau và tri ân các thầy cô giáo, thì năm mới dành cho bạn bè.


Nhiều người Mỹ tin rằng Auld Lang Syne chỉ được hát ở đây từ đầu thế kỷ 20, nhưng sức mạnh mềm của văn hóa Mỹ đã giúp bài hát này trở nên phổ biến hơn sau khi nó được người Anh di cư và người Anh thực dân mang đi nhiều nơi trên thế giới.


Có lẽ, một bài hát ý nghĩa mà giản dị được chấp nhận như thế ở Mỹ cũng bởi người Mỹ ăn Tết thật đơn giản. Cuối tuần vừa rồi, dạo một vòng qua Costco, Macy’s, Target và Wal Mart thì thấy các siêu thị bán thực phẩm và đồ tiêu dùng hầu như không có dấu hiệu của Tết. Thậm chí, nếu những ngày cuối tuần khác xếp hàng chờ trả tiền có khi lên tới non nửa tiếng nhưng lần này thoải mái vô cùng. Dịp này, hàng hóa vẫn hạ giá rất nhiều nhưng vẫn còn đầy trên kệ. Tết không phải là thời điểm để người Mỹ tiêu tiền, dù có thể nó bị ảnh hưởng phần nào đó từ việc họ đã chi tiêu nhiều hơn trong dịp siêu giảm giá Ngày thứ Sáu đen. Thống kê cho thấy đại đa số (khoảng 82%) người Mỹ chỉ chi chưa tới 200 USD, tức khoảng bốn triệu đồng cho cái Tết. Số chi khoảng 20 triệu đồng chỉ vài phần trăm. Và số chi nhiều hơn 40 triệu đồng mua sắm và chơi Tết chỉ là 1%.


Và thực tế cho biết dù nước Mỹ rộng lớn và cũng ưa hào nhoáng nhưng chỉ có lễ đếm ngược với quả cầu thời gian ở quảng trường Thời đại (New York) là đáng chú ý. Khu nhà tôi ở dù cách Nhà Trắng chỉ chục phút lái xe, nhưng năm nào cũng thế, chỉ có mấy người Mỹ trẻ tụ tập ăn uống, còn lại đa phần tắt đèn đi ngủ trong khi cả thế giới có khi cùng háo hức dán mắt xem quả cầu ở New York rơi qua ti vi. Tết ở đây vì thế thật nhẹ nhàng!


Chúc anh chị năm mới hạnh phúc!


Phạm Tấn (Washington D.C)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm