23h30 ngày 30/10, Man Utd - Tottenham: Cái "dớp" kinh hoàng

30/10/2010 09:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Suốt 21 năm qua, với tổng cộng 20 lần hành quân đến Old Trafford, Tottenham chưa từng nếm trải hương vị chiến thắng. Lần này cũng không phải ngoại lệ?

Vấn đề của M.U: Thủ hay công?

Rooney sa sút phong độ. Rooney đòi ra đi. Rooney tái phát chấn thương mắt cá, mà theo thông tin mới nhất từ Sir Alex thì tiền đạo người Anh sẽ nghỉ lâu hơn so với chẩn đoán ban đầu (3 tuần). Những vấn đề liên quan đến Rooney đều dẫn đến những mối lo lắng cho hàng công M.U. Đó là phản ứng tự nhiên khi Rooney là chân sút số 1 của M.U mùa trước.


Liệu Tottenham có xóa được "dớp" trên sân Old Trafford? - Ảnh: Getty
Nhưng những con số và thực tế đã xóa tan những nỗi lo lắng ấy. Trừ chuyến làm khách đến sân Ánh sáng của Sunderland, một đội bóng có tiềm lực thực sự, M.U luôn ghi ít nhất 2 bàn/trận. Với 20 bàn, hàng công của M.U thậm chí còn đáng sợ hơn cả 3 mùa vô địch liên tiếp với Ronaldo (2008-2009: 15 bàn, 2007-2008: 11 bàn, 2006-2007: 19 bàn) và chỉ kém cùng kỳ mùa trước đúng 1 bàn. Ronaldo và Tevez đã ra đi trong khi Rooney vật lộn với chấn thương và những bê bối bên ngoài sân cỏ, hàng công của M.U vắng bóng 3 chân sút từng đưa họ bước lên đỉnh cao ở mùa 2007-2008. Nhưng những người hiện tại thực sự hoạt động rất hiệu quả.


Nani gần như không thể bị chặn đứng, đảm nhận hàng loạt vai trò từ chạy cánh (cả phải lẫn trái), đến kiến thiết, ghi bàn, đá phạt (trực tiếp, gián tiếp, góc) và có lẽ chỉ thiếu... ném biên. Mùa này, gần như trận nào Nani cũng để lại dấu ấn ở các bàn thắng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp (anh có 7 đường chuyền quyết định, cao nhất Premier League). Berbatov không còn ghi bàn rầm rộ như những vòng đầu, nhưng mọi pha xử lý của anh có tính hợp lý và độ chính xác rất cao. Ngoài 7 bàn ghi được, Berbatov còn tạo ra đến 21 cơ hội để đồng đội dứt điểm. Và cuối cùng là ngôi sao mới nổi Javier Hernandez. "Hạt đậu nhỏ" Chicharito vừa gợi nhớ đến Solskjaer (tỏa sáng mỗi khi vào sân) vừa mang trong mình những tố chất của Owen thời đỉnh cao (bản năng ghi bàn). Trận thắng Stoke vòng trước, phần lớn các đường lên bóng của M.U chỉ gồm bộ ba này. Không cần nhiều người nhưng hiệu quả cao và số cơ hội được tạo ra không hề ít.


Khi hàng công không gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và tạo ra cơ hội, nguyên nhân khiến M.U tụt lại phía sau so với Chelsea chỉ có thể nằm ở hàng thủ. 5/6 trận gần đây, M.U luôn bị chọc thủng lưới, với số bàn thua lên đến con số 10. Dường như, bất cứ đội bóng nào ở Premier League bây giờ cũng có thể ghi bàn vào lưới M.U, từ Everton giai đoạn khủng khoảng đến tân binh West Brom ở Old Trafford hay Stoke City. Đây là điều cực kỳ đáng lo ngại khi trong tay Sir Alex có đầy đủ những hậu vệ tốt nhất, lành lặn nhất.


Tottenham: Khi những đôi chân mệt mỏi

Mùa trước, Tottenham nỗ lực hết mình vì giấc mơ Champions League. Giờ đây, oan nghiệt thay, họ đang có dấu hiệu trả giá vì Champions League. Gareth Bale có thể dốc hết sức và lập hat-trick vào lưới Inter bằng những pha tăng tốc dọc biên. Nhưng 3 ngày sau, anh lê bước và không một lần vượt qua hậu vệ cánh của Everton. Bale không phải là người duy nhất của Tottenham tỏ ra kiệt sức vì phải tham chiến trên 2 đấu trường đỉnh cao.


Tottenham vốn là đội bóng có chiều sâu. Nhưng họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương trầm trọng. Chuyến làm khách đến Old Trafford đêm nay, họ không có sự phục vụ của 7 gương mặt quen thuộc, trong đó có 3 trung vệ tốt nhất là King, Woodgate và Dawson. "Đen" cho Spurs khi đây là giai đoạn họ đối mặt với lịch thi đấu khốc liệt. Sau Inter là Everton. Sau Everton là M.U đêm nay. Giữa tuần tới là trận tái đấu với Inter. Kế đến là chuyến làm khách đến Bolton. Với lịch thi đấu như thế, và tình trạng khủng hoảng chấn thương, Spurs không sụp đổ mới là chuyện lạ.


Một vấn đề liên quan đến chuyên môn là sự đơn điệu của phương án tấn công. HLV Harry Redknapp hiện tỏ ra lạm dụng chiêu bài hậu vệ cánh lật vào, Crouch trả ngược và van der Vaart lao vào dứt điểm. Chiến thuật này đã tỏ ra rất hiệu quả ở vài trận. Nhưng ở trận gặp Everton vừa qua, nó đã bị "bắt bài". Hàng thủ Everton luôn bố trí 2 hậu vệ theo kèm Crouch, không cho tiền đạo này bật cao đánh đầu ngược. Hệ quả là van der Vaart gần như mất hút cả trận. Chắc chắn Sir Alex của M.U sẽ không bỏ qua điều này.


Phong độ của M.U hiện có phần bất ổn. Nhưng thực trạng của Spurs càng đáng lo hơn. Cộng thêm cái dớp không thắng ở Old Trafford suốt 21 năm qua, cũng như trận chiến quyết định với Inter ở phía trước, khó kỳ vọng Spurs có điểm khi ra về.


Dự đoán: 2-0

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Giggs & Owen (gân kheo), Hargreaves (bắp chân), Rooney & Valencia (mắt cá). Evans dính chấn thương nhẹ ở hông và khả năng kịp bình phục là 50-50.

Tottenham: 4 hậu vệ Corluka, King, Woodgate, Dawson vẫn đang dưỡng thương. 2 tiền vệ trụ Huddlestone và O'Hara vắng mặt. Defoe chưa thể trở lại.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Nani, Fletcher, Scholes, Anderson - Berbatov, Hernandez.

Tottenham: Gomes - Hutton, Kaboul, Gallas, Assou-Ekotto - Lennon, Palacios, Modric, Bale - Van der Vaart - Crouch.


ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm