Tại sao, Rooney?

14/10/2010 12:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ở Wembley, Rooney đã chơi rất năng nổ, đã tạo ra một số cơ hội rõ rệt nhưng không có một bàn thắng nào cả. Có thể do thủ thành Bozovic quá xuất sắc, song một phần cũng vì sự sắc nét trong từng pha dứt điểm chưa trở lại với Rooney. Kể từ sau VCK thảm họa trên đất Nam Phi, anh vẫn đang mò mẫm để tìm lại chính mình, một sát thủ thực sự ở mùa giải trước. Nhưng rốt cuộc, sau 13 tháng, anh cũng chỉ có đúng 1 lần lập công (vào lưới Thụy Sĩ tháng trước).

Rooney vẫn chưa tìm lại được bản năng sát thủ, Ảnh Getty

Có thể nói Rooney đang ở vào một giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Tháng 10 thường là thời gian Rooney tìm thấy động lực bằng những bàn thắng, những trận đấu hay, nhưng đến thời điểm này, anh vẫn im lặng. Sắp 24 tuổi, với 8 năm chinh chiến ở Premier League, Rooney được coi là một cựu binh thực sự. Nhưng sau vụ scandal mua dâm mới bị vỡ lở, người ta mới nhận ra anh vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để vượt qua sức ép. Rooney không thua gì John Terry và Ashley Cole về tài năng, nhưng xét về độ lì về tâm lý cũng như khả năng tập trung trên sân đấu, thì anh vẫn còn thua xa hai bậc đàn anh.

Hồi đầu tháng, Rooney thừa nhận "Tôi cũng chỉ là con người, cũng có những phút mềm yếu của bản thân". Sir Alex cũng công nhận điều ấy, và việc ông "giam" cậu học trò này ở một số trận gần đây chính là một hình thức bảo vệ anh. Nhưng có vẻ như Rooney đang quá sốt ruột. Sau trận đấu vừa rồi, anh lại tuyên bố mình hoàn toàn không có vấn đề gì về phong độ và thể lực như là Sir Alex nhận xét cả. Một sự đối đầu với ông thầy, hay đơn giản chỉ là phản ứng nhất thời của một cậu bé?

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm