Hậu 'bão' cá độ, Đồng Nai bị cắt 3 tỷ đồng tài trợ

27/07/2014 15:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Đồng Nai chưa hết choáng váng trong cơn bão tiêu cực, lại dính thêm cú “ra đòn” từ nhà tài trợ. 3 tỉ đồng thêm vào từ Ôtô Trường Hải sẽ không còn, như cam kết ban đầu. Nỗi đau càng nhân lên với đội bóng vốn chưa thoát khỏi khó khăn.

Có thể không có 3 tỉ ấy, họ vẫn sống qua mùa này. Nhưng đau và đáng lo hơn cho tương lai ở chỗ, khi niềm tin không còn và cả những tổn thương, sẽ đánh mất tất cả.

Thực tế lâu nay, hầu hết các đội bóng ở ta đều cho thấy chữ “chuyên” chỉ là cái mác mà thôi. Chính sự ngộ nhận về con đường làm bóng đá đã để lại dư vị đắng cay. Vậy nên chuyện của Đồng Nai không chỉ là chuyện riêng của CLB này.

Đồng Nai đã mất quá nhiều, khi cơn bão tiêu cực quét qua, mất đi hình ảnh, mất đi thương hiệu, mất đi những giá trị đang cố gây dựng, và đương nhiên là… mất tiền. Đã có những lời xin lỗi được đưa ra, đã có những lời hứa sẽ chơi tử tế các trận còn lại. Nhưng để nói xin tiền, hay vận động tài trợ, e rằng khó rồi, mà đâu riêng Đồng Nai gặp khó trong bức tranh ảm đạm chung của bóng đá nội hiện nay.

Họ có thể gồng mình đá nốt vài trận cuối mùa, nhưng mùa sau sẽ ra sao và như thế nào, dở dang và ngổn ngang trăm mối. Liệu câu chuyện Đồng Nai có là hiệu ứng domino sụp đổ, bởi lúc này, đã có vài đội bắn tiếng muốn giải thể, khi đơn vị chủ quản của họ (các tập đoàn kinh tế Nhà nước) đang bị yêu cầu phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Ngân sách của địa phương là có hạn, muốn tiếp tục sống, các đội bóng phải trông chờ cả vào bầu sữa doanh nghiệp, nhưng nếu nhà tài trợ thấy đồng tiền của mình không đem lại hiệu quả thì họ sẽ dừng đầu tư.

3 tỉ là số tiền không nhỏ với đội bóng trong thời điểm này. Cái mất lớn  hơn cả là niềm tin và chữ tín Vậy nên chuyện Đồng Nai bị cắt tài trợ là xứng đáng và tất nhiên, không riêng Đồng Nai xứng đáng bị “đánh roi” từ nhà tài trợ.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm