Loạt đấu sớm vòng 23 Bundesliga: Nguy thật rồi, Leverkusen!

02/03/2014 06:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Được chơi trên sân nhà, chỉ phải tiếp một đối thủ không quá mạnh là Mainz 05, nhưng Leverkusen tiếp tục thể hiện một phong độ đáng thất vọng khi để đội khách hạ đo ván 1-0.

Bàn duy nhất của trận đấu được Choupo-Moting ghi ở phút 37 sau một pha dứt điểm chân trái hạ gục thủ thành Leno. Trong khoảng thời gian còn lại, Leverkusen dù đầy cố gắng, nhưng cũng chẳng thể giữ lại dù chỉ 1 điểm an ủi. Đây đã là thất bại thứ 5 liên tiếp của Leverkusen trên mọi đấu trường. Càng đáng nói hơn, khi trong số này có đến 4 trận Leverkusen được chơi trên sân nhà BayArena. Loạt trận rơi tự do này đã khiến đội bóng thuộc sỡ hữu của hãng dược phẩm Bayer phải trả một cái giá quá đắt. Họ đã phải nói lời chia tay Cúp QG Đức (thua đội hạng 2 Kaiserslautern ở hiệp phụ), đồng thời cũng gần như đã hết hi vọng ở Champions League (thua PSG tới 0-4 ở lượt đi).

Không những thế, nó còn khiến cho vị thế của Leverkusen tại Bundesliga cũng lung lay dữ dội. Từ chỗ là đội duy nhất cố gắng bám đuổi Bayern, Leverkusen (43 điểm) giờ thậm chí còn đã bị mất vị trí thứ 2 vào tay Dortmund (45 điểm). Bởi ở trận đấu cùng giờ, đội chủ sân Signal Iduna Park đã thắng thuyết phục 3-0 trước CLB đang có phong độ rất cao Nuremberg.

Khúc khải hoàn này của Dortmund có thể xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại hoàn hảo của trung vệ Mats Hummels sau hơn 1 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đội phó của Dortmund đã giúp đội nhà khai thông bế tắc ở phút 51 bằng một cú nhập thành đá bồi rất nhanh, sau pha đánh đầu bị đẩy bật ra của Lewandowski. 2 bàn còn lại của chủ nhà lần lượt được ghi do công của Lewandowski  (64’) và Mkhitaryan (83’).

Những diễn biến này thực sự là hồi chuông báo động dành cho Leverkusen. Dường như CLB này đang có vấn đề về tâm lý. Các học trò của Hyypia đang dần đánh mất sự tự tin và hưng phấn đã tạo ra ở nửa đầu mùa giải. Ngay cả chỗ dựa tin cậy nhất của toàn đội là đương kim vua phá lưới Kiessling cũng đã không còn là chính mình (chỉ ghi 1 bàn suốt từ tháng 12 đến giờ và thậm chí còn không được đá chính ở trận này).  

Nhiệm vụ của HLV Hyypia vào lúc này là cần ngay lập tức mang niềm tin trở lại vòm trời BayArena. Bằng không rất có thể Leverkusen sẽ rơi vào một thảm họa mới, còn bi kịch hơn cả cơn ác mộng Neverkusen ngày nào. Nhất là khi phía sau họ đã là hơi thở gấp gáp của những kẻ bám đuổi (giờ chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 Wolfsburg 4 điểm, dù đã đá nhiều hơn 1 trận).

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm