Hành trình Honda 67: Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh

14/04/2013 19:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua 4 ngày đầu tiên khá vất vả, hôm nay cả đoàn chính thức nghỉ ngơi tại Phong Nha (Quảng Bình) và đi thăm động Thiên Đường- một trong những động nguy nga và tráng lệ nhất thế giới.

Những trục trặc: tắc nghẽn giao thông, xe tắt máy liên tục, đường sình lầy, thời tiết lạnh,….dường như không có chỗ đứng trong đầu khi mọi người bước vào và bị choáng ngợp trước vẻ đẹp thần tiên nơi đây.



Trên đường đi thăm quan động Thiên Đường

Chạy xe khoảng 30km từ Phong Nha đến Thiên Đường, vừa dừng xe mọi người đã cảm nhận rõ rệt sự thay đổi thời tiết. Hôm nay, thời tiết Quảng Bình khoảng 27 độ nhưng riêng ở Thiên Đường, thời tiết có vẻ lạnh hơn một chút. Cộng với không gian thoáng đãng và sự mến khách của người dân nơi đây, các thành viên trong đoàn có ngay cảm giác thoải mái như được về nhà.



Mọi người bị hút hồn bởi vẻ đẹp mê hoặc của động

Cửa động nhỏ xíu nhưng lại là cánh cửa thiên đường, ranh giới giữa trần gian và cõi tiên. Trong gang tấc, chỉ một bước chân, cả đoàn bước vào một thế giới cổ tích đá. Đập vào mắt mọi người là những khối nhũ thạch và măng đá kỳ ảo với màu sắc, hình dạng. Tất cả, không ai nói với ai câu nào, cứ thể như ai đưa lối đi thăm thiên cung, từ cung nọ đến cung kia.


Bao câu chuyện thần thoại của cả ngàn đời dường như nằm hết trong động Thiên Đường. Từ chuyện khai thiên lập địa ở cung Lịch Sử Trời Đất với thiên trụ, núi đôi, bầu sữa mẹ,….đến Đức Mẹ bế chúa Hài Đồng trong khung cảnh cỏ cây, chim muông ríu rít ở cung Thạch Hoa Viên. Từ cung Giao Trì, nơi Ngọc Hoàng bàn việc thiên giới với các vị thần đến nơi những nàng tiên xõa tóc tắm suối ở cung Quảng Hàn. Lại có cả nơi các Quần Tiên Hội Tụ với các tượng phật Adi Đà, thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, các linh vật của họ,…Mọi người như lạ lạ quen quen khi nhìn thấy những ụ rơm, những ruộng bậc thang, làng quê Việt,…- những nơi họ từng đi qua trong 4 ngày qua. Và ai cũng tự hỏi lòng mình trong nhớ nhớ quên quên rằng “đây là đâu mà thời gian như đứng yên, không gian như ngưng đọng”. 


Cảm động hơn khi mọi người thấy những cây dương xỉ yếu đuối mong manh được khối đá nhũ thạch che chở, nhở từng giọt nước nuôi dưỡng, cả hai quấn quýt, tô điểm cho nhau. Họ chợt nhìn lại hành trình của mình vì một ý nghĩa nhân văn cao cả, giúp các bà mẹ và trẻ em vùng Phước Sơn (Quảng Nam), quả thật hợp với tạo hóa, với ý trời.

Nếu không có sự đánh thức của anh hướng dẫn viên, có lẽ mọi người cứ ngây người ra ngắm, suy nghĩ và quên hết mọi thứ xung quanh. Khi ra khỏi động, các thành viên chia sẻ cảm xúc với nhau, tất cả đều nói rằng “không một từ ngữ nào nói hết được”.

Ngày mai, cả đoàn lại tiếp tục lên đường đến Khe Sanh (Quảng Trị)
                                Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm