Viktoria Plzen - Bayern Munich: Diễn nữa đi và hãy che mờ Messi, Ribery!

05/11/2013 06:01 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận tịt ngòi của Lionel Messi vẫn chưa dừng lại (đã bị nâng lên thành 4 trận liên tiếp), đấy chính là cơ hội vàng để Bayern Munich chắp cánh cho Ribery trong cuộc đua chinh phục Quả bóng Vàng của FIFA.

Trái ngược với sự chững lại của đối thủ chính, Ribery vẫn đang duy trì một phong độ vô cùng ấn tượng ở thời điểm nước rút. Và chẳng có lí do gì gã mặt sẹo không thừa thắng xông lên, nhất là trước một đối thủ hoàn toàn dưới cơ như Viktoria Plzen.

Ribery không ghi bàn, nhưng vẫn ăn đứt Messi

Giống như Messi, Ribery cũng không ghi bàn trong trận đấu gần nhất của Bayern Munich ở Bundesliga. Nhưng anh vẫn biết cách biến mình thành trung tâm trong chiến thắng của đội nhà, chứ không lặng lẽ và mờ nhạt như tiền đạo người Argentina. Ngoài trực tiếp kiến tạo cho đồng đội ghi cả 2 bàn thắng làm nên cú lội ngược dòng trước Hoffenheim, Ribery còn tham gia với 10/17 cú dứt điểm trúng đích của đội nhà.


Ribery sẽ tiếp tục bay cao trước Viktoria Plzen

Dường như chính khát khao giành Quả bóng Vàng đã tạo cho gã mặt sẹo một nguồn năng lượng vô tận. Tính tổng cộng trong cả trận đấu, một mình gã mặt sẹo đã chạm bóng tới 102 lần (nhiều nhất trên sân). Bên cạnh khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt nêu trên, Ribery còn rất tích cực hỗ trợ phòng ngự, và đã giành thắng lợi tới 69% trong những pha tranh chấp mà mình tham gia.

Với phong độ siêu nhân như vậy hoàn toàn có lí do để tin rằng ngôi sao người Pháp sẽ khiến cho đội chủ nhà Viktoria Plzen có một trận đấu mệt nhoài. Nhất là khi về lý thuyết cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa để Ribery “cày điểm”, trước khi những lá phiếu được chính thức gửi về cho Ban tổ chức. Vì thế, một thất bại nữa trước nhà ĐKVĐ có lẽ đơn giản là điều không thể tránh khỏi đối với Viktoria Plzen.

Platini không thích điều này?

Ở trận lượt đi dù không có Ribery (chấn thương), Bayern Munich vẫn dễ dàng đốt lưới đối thủ CH Czech tới 5 lần, trong một trận đấu có thể nói là buồn chán bậc nhất trong lịch sử Champions League. Trong cả trận đấu, Viktoria Plzen thậm chí còn không có nổi 1 cú sút (kể cả là không trúng đích) về phía cầu môn của Manuel Neuer. Đội khách bị dồn ép tội nghiệp đến mức là khi đội nhà đã thua tới 0-4, thủ thành Kozacik của Plenz vẫn còn phải cố… câu giờ, nhằm hạn chế bị thua thêm, để rồi bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo.

Đêm nay, Bayern Munich lại còn như hổ mọc thêm cánh, với việc trở lại của Ribery đang bùng nổ và quyết tâm hơn bao giờ hết. Do đó, gần như chắc chắn Viktoria Plzen sẽ lại bị nhấn chìm trong thế trận một chiều, bất chấp việc đội bóng này có lợi thế sân nhà. Và ở khía cạnh nào đó, những màn trình diễn áp đảo của nhà ĐKVĐ hẳn sẽ làm ngài Chủ tịch UEFA, Platini cảm thấy phiền lòng.

Platini là người khai sinh ra format thi đấu play-off nội bộ giữa các đội vô địch quốc gia (thay vì bắt cặp ngẫu nhiên gồm cả đội vô địch và không vô địch như truyền thống). Chính thể thức này đã “bảo kê” cho các CLB hạng ruồi như Viktoria Plzen có thể vượt qua vòng sơ loại. Trong khi một loạt tên tuổi khác đẳng cấp hơn như Lyon, PSV hay Fenerbahce thì lại phải ngậm ngùi ra về. Chỉ có điều, sự có mặt của 1 đội bóng quá yếu so với phần còn lại như Viktoria Plzen (đã thua cả 3 trận lượt đi) chỉ góp phần làm suy giảm sự hấp dẫn của vòng bảng Champions League.

Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

8 Bayern Munich đang có 8 trận thắng liên tiếp tại Champions League. Nếu vượt qua Viktoria Plzen họ sẽ san bằng kỷ lục 9 trận thắng liền của Barcelona lập ở mùa 2002/2003.

100% Trong khi Bayern Munich đang duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng năm nay, thì ngược lại Viktoria Plzen đã toàn thua sau 3 lượt trận.

Đội hình dự kiến:

Viktoria Plzen: Kozacik - Rajtoral, Cisovsky, Prochazka, Hubnik - Horava, Horvath - Petrzela, Kolar, Duris - Tecl

Bayern Munich: Neuer - Lahm, J. Boateng, Dante, Alaba – Javi Martinez - T. Mueller, Schweinsteiger, T. Kroos, Ribery - Mandzukic

Dự đoán: 0-2


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm