Robben: Giờ thì anh có thể ra đi...

26/05/2013 09:00 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Arjen Robben đã bật khóc nức nở sau 90 phút ở Wembley. Những giọt nước mắt sung sướng, rưng rưng của niềm hạnh phúc không gì tả nổi sau biết bao đau đớn mà anh phải chịu đựng trong quá khứ.

4 trận Chung kết mà Robben góp mặt gần nhất, anh đều là kẻ chiến bại, từ World Cup cho đến Champions League. Tất cả là nỗi đau, sự nghiệt ngã. Một người Hà Lan đầy bản sắc, giàu cá tính, luôn thể hiện cái Tôi cá nhân cực độ, nhưng thường bị áp lực tâm lý đè nặng.

Mùa bóng trước, chính Robben trở thành tội đồ khi đá hỏng quả penalty, làm tan nát giấc mơ vô địch Champions League của Bayern ngay tại Allianz Arena lộng lẫy. Đó là khoảnh khắc cho thấy sự yếm thế của ngôi sao này. Một khoảnh khắc mà đôi chân của anh không tìm thấy sự ngoan ngoãn. Nếu Kroos không gặp chấn thương trước trận Chung kết với Dortmund, có lẽ Robben phải ngậm ngùi nhường vị trí. Người Bayern mang một nỗi sợ hãi vô hình, cái nỗi sợ mang tên “Robben”, về cái dớp đen đủi đã trở thành nỗi ám ảnh, sự day dứt tột cùng. Ám ảnh về một thất bại.



Robben là người hùng của đêm Wembley - Ảnh: Mark Pain

Nhưng số phận không quá nghiệt ngã với Robben. Sau biết bao lần nhận trái đắng, anh đã tìm thấy được niềm hạnh phúc chiến thắng cho mình. Robben đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Anh xuất hiện ở mọi điểm nóng, mọi tình huống lên bóng. Anh đặt dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Bayern: một pha dọn cỗ cho Mandzukic ghi bàn và một pha lao xuống như mũi tên xuyên thủng hàng thủ Dortmund mang về thắng lợi cho đội nhà.

Người ta đã nói quá nhiều về Robben. Một Robben của quá khứ, của những thất bại, của sự cá nhân, của những nỗi đau lớn hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, người ta buộc phải nói về anh. Một Robben của hiện tại, của niềm hạnh phúc chiến thắng vô bờ bến, của tinh thần tập thể, của những sự sung sướng dâng lên tột độ. Đó là một Robben mà người ta muốn thấy nhất. Một người Hà Lan với đôi chân pha lê, cái đôi chân từng nhiều lần mang đến cảm giác tiếc nuối nhưng cũng chính cái đôi chân ấy đã mang lại những xúc cảm thật đặc biệt, tạo nên những kiệt tác trong bóng đá.

Robben băng xuống thật nhanh, rồi chuyền vào trong cho Mandzukic đệm bóng ghi bàn. Bayern mở điểm. Robben tả xung hữu đột giữa vòng vây các cầu thủ áo vàng-đen, vượt qua mọi chướng ngại, rồi lạnh lùng hạ gục Weidenfeller. Tất cả đã diễn ra quá nhanh. Như tuân theo một quy trình. Jupp Heynckes đã đúng khi đặt niềm tin vào Robben. Chỉ một từ thôi: Hoàn hảo!

Robben đã bật khóc sau trận đấu. Cái giọt nước mắt sung sướng của một người đàn ông đã chịu đựng quá nhiều bi kịch trong quá khứ. Một khoảnh khắc hồn nhiên và chân thực. Robben trở về đúng bản thể con người của chính anh: cá tính, tài năng nhưng yếu đuối. Có thể, giọt nước mắt này, chiếc cúp kia sẽ là những hình ảnh đẹp đẽ sau cùng của Robben ở đội bóng xứ Bavaria. Nhưng dù có rời khỏi cái nơi mà đã 5 năm gắn bó, thì niềm hạnh phúc ngày hôm nay sẽ theo anh đi đến hết cuộc đời. Một dấu son trong lịch sử Bayern. Chiếc cúp Champions League thứ 5 được mang về phòng truyền thống. Chiến công của một tập thể xuất chúng và của riêng Robben. Một người Hà Lan đặc biệt!

Và giờ anh có thể ra đi. Ra đi trong vinh quang, trong thế ngẩng cao đầu…

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm