Pep đã bắt đầu đau đầu?

05/11/2013 18:43 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với cú lội ngược dòng trên sân Hoffenheim, Pep Guardiola vừa đi vào lịch sử Bayern Munich với tư cách là tân HLV duy nhất bất bại 11 trận đầu tiên tại Bundesliga. Nhưng đấy không phải là một trận đấu mà ông có thể hài lòng về mặt lối chơi.

Sau chiến thắng trước Hoffenheim, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải thẳng thắn thừa nhận rằng đội nhà chơi không tốt, và chiến thắng của Bayern ít nhiều có dấu ấn của may mắn. Đấy là trận đấu mà Pep đã trả đội trưởng Philipp Lahm trở lại cánh phải quen thuộc, để lấy chỗ vị trí tiền vệ phòng ngự cho Javi Martinez. Sự thay đổi ấy là điều được dự báo từ trước, khi mà nói gì thì nói Lahm đảm đương vai trò số 6 cũng chỉ là một giải pháp tình thế. Nhưng mà sự vận hành của Bayern Munich trước Hoffeheim đã khiến người ta phải lo lắng.

Tuyến giữa của nhà ĐKVĐ chơi không thực sự tốt. Nó thể hiện rất rõ ở thông số đầu tiên và quan trọng nhất trong lối chơi tiki-taka: thời gian kiểm soát bóng. Trước Hoffenheim, Bayern Munich chỉ cầm được 54% bóng, tức là không mấy nhỉnh hơn đối thủ. Không giữ được bóng và bắt đối thủ chạy theo ý đồ của mình, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Bayern Munich vừa gặp khó trong tấn công, vừa không ít lần bị đối phương đặt khung thành Neuer vào tình thế hiểm nghèo. Thậm chí, đến cuối trận Guardiola còn phải đưa Rafinha vào sân, để đẩy Lahm lên chơi tiền vệ nhằm gia cố tuyến tiền vệ.

Javi Martinez cần thời gian để trở lại là chính mình.

Tất nhiên, không thể chờ đợi Javi Martinez (vừa trở lại sau chấn thương) ngay lập tức có được phong độ cao nhất, cũng như ngay lập tức hòa nhập với guồng quay mới của Bayern Munich. Nhưng vấn đề là thời gian không đợi chờ thày trò Guardiola. Họ chỉ còn 2 trận đấu nữa (kể cả  cuộc đọ sức với Viktoria Plzen đêm nay) để chuẩn bị cho trận phục thù trên sân của Dortmund. Chưa kể, xen giữa đấy còn là khoảng thời gian nghỉ tập trung ĐTQG, nên Guardiola sẽ buộc phải tranh thủ tối đa chuyến làm khách trên sân Viktoria Plzen cũng như trận đấu với Augsburg cuối tuần này để định hình bộ mặt mới cho Bayern Munich. Nếu không muốn một lần nữa phải ôm hận trước Juergen Klopp.

Về lâu về dài, Guardiola cũng chẳng thể duy trì sự trưng dụng Lahm cho khu vực giữa sân. Nhất là khi hàng tiền vệ của Bayern Munich vốn đã rất đông đúc. Nhưng rõ ràng cũng không hề dễ dàng để cỗ máy Bayern vừa vào guồng với Lahm là mắt xích trung tâm, lại phải bắt đầu xây lại từ đầu, với một thời gian ngắn ngủi. Thế nên, dường như cơn đau đầu của Pep đã lại bắt đầu.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Javi Martinez cần thời gian

Trận đấu với Hoffenheim hồi cuối tuần mới là lần thứ 5 Javi Martinez được ra sân ở mùa giải năm nay (tính trên mọi mặt trận) và là lần đầu tiên tiền vệ người Tây Ban Nha được đá chính. Vì thế, Javi Martinez cần thời gian để tìm lại cảm giác bóng và phong độ sau khi phải nghỉ khá lâu vì chấn thương. Cũng cần nhớ rằng, Javi vốn không phải là một người hòa nhập nhanh với cái mới. Ở mùa trước, cũng phải từ giai đoạn lượt về, ngôi sao đắt giá nhất trong lịch sử Bayern Munich này mới có được phong độ cao nhất, trở thành nhân tố không thể thay thế tại sân Allianz.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm