Mourinho giận dữ: 'Tôi thua Pep? Không, anh nhầm rồi'

30/08/2013 22:34 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho không muốn nhắc đến Pep. Pep chẳng muốn nói nhiều giữa cuộc đấu với ông và Mourinho. Họ đang "vờn" nhau, hay thực sự họ không quan tâm đến đối phương nữa? Bài viết của Martin Samuel, tờ Daily Mail.

Vào đêm trước ngày diễn ra trận tranh Siêu cúp châu Âu với Bayern Munich của Pep Guardiola, Mourinho đối mặt với vài thống kê không ủng hộ ông, về những lần đối đầu với các đội bóng của Pep. “Anh nói tôi đã gặp các đội bóng của Pep 15 lần mà mới chỉ thắng 3?”, Mou nói về thống kê do một phóng viên đưa ra trong phòng họp báo. “Tại sao đánh bại đội bóng của ông ta lại khó đến vậy”. Mourinho nổi giận. Ông chống cằm tỏ vẻ khinh bỉ. “Thống kê của anh là sai”.


Mourinho mới thắng Pep 3/15 lần đối đầu

“Rất sai, rất sai lầm. Tôi không muốn bàn bạc ở đây bởi vì nó không quan trọng. Tôi sẽ chỉ nói là nó sai. Hãy đến và xem những gì đã xảy ra với Inter giành Champions League của tôi. Kỷ lục ở Tây Ban Nha của tôi. Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha của tôi. Siêu cúp Tây Ban Nha của tôi. Anh rất, rất sai lầm. Nhưng điều đó không quan trọng”.

“Không phải tôi chống lại ông ta”, Mourinho tiếp tục. “Mà là CLB chống lại CLB. Nó không quan trọng. Tôi chỉ biết rằng tôi đã giành chiến thắng ở bán kết Champions League với Inter Milan. Tôi đã thắng ở trận tranh cup Nhà Vua tại Valencia. Tôi đã thắng trận tranh Siêu cúp ở Tây Ban Nha. Tôi đã vô địch ở Tây Ban Nha. Tôi đã thắng Barcelona trong các trận đấu với Real Madrid của tôi. Có thể anh đúng và tôi sai, nhưng tôi không quan tâm. Nó không quan trọng với tôi”.

Vậy rốt cuộc ai đúng? Thống kê chỉ ra rằng, những gì anh phóng viên kia đưa ra là hoàn toàn chính xác. Thống kê của UEFA cho biết, Mourinho và Pep Guardiola đã gặp nhau 15 lần, Pep thắng 7 lần, hòa 5 lần, và chỉ 3 chiến thắng dành cho Mourinho.


Pep tôn trọng Mourinho

Các đội bóng của Pep đã ghi 26 bàn. Các đội bóng của Mourinho chỉ ghi 16 bàn. Chỉ có 2 trận các CLB của Mourinho giữ sạch lưới. Và ông chưa từng đánh bại Pep ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Người bị ông đánh bị là Tito Vilanova.

Ba chiến thắng của Mourinho trước Pep là tại lượt đi bán kết Champions League 2010, chung kết cúp Nhà Vua năm 2011, và lần cuối gặp nhau tại La Liga năm 2012. Đó thực sự là thành tích hơi khiêm tốn. Nhưng Mourinho đã chỉ ra, nó “không quan trọng”.

“Đây không phải câu chuyện về tôi và Pep”, ông nói. “Nó nói về một chiếc cúp tranh giành giữa nhà vô địch châu Âu với nhà vô địch Europa League. Pep không phải nhà vô địch châu Âu và tôi không phải nhà vô địch Europa League. Chúng tôi chỉ là HLV hiện tại của hai đội bóng. Vì thế, đừng nói về chúng tôi”.


Họ từng không thèm nhìn mặt nhau

Tương tự như Jose Mourinho, Pep Guardiola cũng cố gắng giảm nhẹ dấu ấn cá nhân ông, và cuộc chiến của ông với Mourinho trong trận đấu này: “Nó chỉ dành cho những cuốn sách”, Pep nói. “Bóng đá là câu chuyện của những khoảnh khắc. Ngày mai là một cuộc chiến khác. Tôi đã thắng vài trận và tôi cũng đã thua. Quá khứ là quá khứ, chỉ là một phần của cuộc sống, trong bộ não và trái tim tôi. Với tôi, các kỷ lục chỉ đáng nhớ khi tôi lên chức ông nội”.

“Tôi biết tôi phải đối đầu Mourinho. Khi bạn có lợi thế mà bạn để mất bóng, bạn sẽ phải trả giá. Khi bạn mất bóng, các đội bóng của ông ấy sẽ phản công bạn và ông ấy là một bậc thầy của cách chơi này. Ông ấy là một HLV tuyệt vời”. 


Đội hình dự kiến và thành tích đối đầu giữa Mourinho và Pep

Với Mourinho, ông sẽ thay đổi Chelsea nhiều ở trận đấu này. Có thể Mou sẽ đưa ra một vài thử nghiệm cho Chelsea, như để Mata đá chính cùng với Torres. Nhưng dĩ nhiên, Chelsea muốn giành chiến thắng. Một thắng lợi trước Bayern sẽ là lời khẳng định cho sức mạnh của Chelsea thời Mourinho.

“Thật khó khi phải chống lại Bayern”, Mourinho nói. “Tôi đã gặp họ nhiều lần những năm qua, từ khi trở lại với Chelsea năm 2004. Đó là một CLB lớn. Chiến thuật hay con người không phải điều cốt lõi làm nên Bayern. Quan trọng nhất, đó là một đội bóng mạnh”.

“Họ có những cầu thủ đang trong độ chín. Arjen Robben, Schweinsteiger, Franck Ribery, Mario Mandzukic, đều là những cầu thủ kiệt xuất, không chỉ ở CLB mà còn ở đội tuyển quốc gia của họ. Họ đến từ một mùa giải hoàn hảo. Chỉ một đội bóng hoàn hảo mới giành cú ăn ba”.

Đỗ Hiếu
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm