Galatasaray vào tứ kết: Tôn vinh những “anh hùng áo vải”

14/03/2013 09:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ công của những tài năng nội địa, Galatasaray đã đánh bại được Schalke ngay trên sân khách và giành vé vào tứ kết Champions League sau hơn 10 năm chờ đợi.

Chân sút người Thổ Yilmaz đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Cristiano Ronaldo.

Phải thi đấu tại thánh địa Veltins Arena của Schalke, lại bị thủng lưới ngay từ phút thứ 18 nhưng đoàn quân của HLV Fatih Terim vẫn lội ngược dòng thành công. Sang hiệp 2, dù bị Schalke dồn ép khủng khiếp (tung ra tới 21 cú sút) nhưng Galatasaray vẫn đứng vững, kết thúc trận đấu với tỷ số 3-2, khiến Schalke phải nhận thất bại đầu tiên tại Champions League. Với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận, CLB Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu lọt vào tứ kết kể từ mùa 2000-2001. Trong lịch sử cúp C1/Champions League, đây mới là lần thứ 5 Galatasaray lọt vào tới tứ kết.

Những người hùng nội địa

Có một điểm đáng lưu ý là chiến thắng của Galatasaray mang đậm dấu ấn của các tài năng nội địa chứ không phải những ngôi sao đắt giá đội này mới mang về. Cả 3 bàn thắng của Galatasaray đều thực hiện bởi các nội binh và cũng chỉ có một bàn kiến tạo bởi ngoại binh (Albert Riera).

Tại Champions League mùa này, cả 11 bàn thắng của Galatasaray đều được thực hiện bởi các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ.Trong trận lượt về với Schalke, Hamit Altintop là người mở đầu cuộc lội ngược dòng với cú sút xa mạnh như búa bổ. Burak Yilmaz, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Cristiano Ronaldo, là tác giả bàn thứ 2 còn Umut Bulut là người đặt dấu chấm hết với pha lập công ở phút 90+5.

Thực ra, ngay ở lượt đi, những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Galatasaray cũng là những cầu thủ gốc Thổ như Yilmaz hay Selcuk Inan. Trong khi đó, những ngôi sao quốc tế đắt giá như Didier Drogba hay Wesley Sneijder đều thi đấu không đạt yêu cầu. Ở lượt đi, “Voi rừng” thi đấu khá ấn tượng nhưng ở lượt về, chỉ tung ra nổi một cú sút trúng đích (bằng 1/8 của Galatasaray). Còn Sneijder thậm chí gây thất vọng lớn ở cả 2 lượt trận, không tung ra nổi một cú sút trúng đích, chỉ có vỏn vẹn 3 đường chuyền tương đối nguy hiểm, đều bị thay ra từ sớm.

Tiền không mua được tất cả

Những màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ nội cho thấy HLV Terim nên dựa vào họ thay vì đặt mọi niềm tin vào các sao ngoại. Drogba hay Sneijder là những ngôi sao đẳng cấp thế giới nhưng đã luống tuổi, không thể một mình thay đổi cục diện trận đấu như trước. Việc tập trung quá nhiều vào Drogba hay Sneijder cũng khiến lối chơi của Galatasaray bị phụ thuộc vào bộ đôi này, dễ bị bắt bài hơn hẳn.Galatasaray có thể nhìn vào bài học của Schalke để tránh rơi vào vết xe đổ. Mùa 2009-10, Schalke từng giành được ngôi á quân Bundesliga với lối chơi đồng đội chắc chắn. Nhưng từ khi mang Raul Gonzalez về hồi đầu mùa 2010-11, Schalke đã sa sút không phanh do mỗi khi có bóng, tất cả đều chuyền ngay cho “Chúa nhẫn”. Thủ môn Manuel Neuer khi đó đã chỉ trích Schalke không có bài vở nào, chỉ biết trông chờ Raul.

Thực tế, trừ những đội bóng siêu giàu, thay máu hoàn toàn lực lượng như Chelsea, Manchester City hay PSG, những CLB mua vài ngôi sao lẻ tẻ như Zenit hay Anzhi đều không mấy thành công. Zenit dù bỏ ra 100 triệu euro mua Hulk và Axel Witsel nhưng không vượt qua được vòng bảng còn Anzhi của Samuel Etoo thậm chí chỉ xếp thứ 5 ở giải vô địch Nga mùa trước.

Ngay cả khi những Drogba hay Sneijder có tỏa sáng, giúp Galatasaray tiến xa tại Champions League mùa này, sự thành công đó cũng không hề bền vững. Muốn trở thành một thế lực hay ít nhất là một kẻ ngổ ngáo tại Champions League, Galatasaray nên tập trung phát triển cùng các tài năng nội địa, những người đến với đội bóng vì tình yêu chứ không phải những đồng lira như các sao ngoại sắp hết thời.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

1 Bàn thắng vào lưới Schalke mới là pha lập công đầu tiên của Hamit Altintop cho Galatasaray. Trước đó, Altintop từng có 4 năm thi đấu cho Schalke, từ 2003 tới 2007.

2 Trong lịch sử Champions League, Galatasaray mới 2 lần lọt vào tới tứ kết. Tính cả cúp C1, gã khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có tổng cộng 5 lần lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất.

8 Cả 11 bàn thắng của Galatasaray tại Champions League mùa này đều được ghi bởi các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có 8 bàn của Burak Yilmaz.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm