Galatasaray trông cả vào “đồ tể” Melo

09/04/2013 11:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Felipe Melo mất hút giữa hàng tiền vệ đẳng cấp của Real Madrid nhưng trong bối cảnh hiện tại, Fatih Terim không còn cách nào khác khi tiếp tục phải đặt niềm tin vào tiền vệ có biệt danh “đồ tể” này.

Tại Bernabeu, trước sự nhịp nhàng linh hoạt của các tiền vệ Real, Melo dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tạo ra được bất kì một dấu ấn nào. Oezil, Khedira và Alonso đã “cai quản” khu trung tuyến rất kín kẽ và điều đó lý giải vì sao hàng tiền vệ của Galatasaray đã không thể chơi tròn vai. Kết quả là tuyến giữa của họ đã bị cô lập. Từ một đội bóng thiên về đánh trung lộ, CLB Thổ  Nhĩ Kỳ khi ấy đã phải tận dụng rất nhiều những pha đánh biên, thậm chí là bóng dài vượt tuyến.

Chiếc thẻ vàng ở lượt đi khiến Xabi Alonso bị treo giò trong trận tái đấu (đã nhận đủ 3 thẻ vàng). Sự vắng mặt của Alonso sẽ mang lại những xáo trộn nhất định cho Real ở tuyến giữa. Nhưng nói như thế không có nghĩa người được sử dụng thay thế là Modric không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nên nhớ, chính Modric đang là một trong những cầu thủ Real có phong độ cao nhất trong thời gian vừa qua.

HLV Fatih Terim hiểu điều đó nhưng đáng tiếc là ở thời điểm này, ông không có nhiều sự lựa chọn cho tuyến giữa. Sự hạn hẹp về nhân lực khiến cho nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm này chỉ còn biết đặt niềm tin vào những cầu thủ tốt nhất có thể ra sân. Đó là lý do mà Melo vẫn sẽ là người được nhận những sự kì vọng cao nhất.

Nhiệm vụ của Melo và các đồng đội của anh trong trận chiến với Real sẽ là làm sao phải khóa được hai ngòi nổ chính của Real là Modric và Oezil. Đây là hai tiền vệ có được khả năng châm ngòi tấn công cực tốt. Melo, với điểm mạnh là khả năng chiến đấu cũng như thu hồi bóng cực tốt, sẽ là nhân tố trung tâm lối chơi của Galatasaray.

29 tuổi, Melo đang bước sang bên kìa sườn dốc của sự nghiệp nhưng tiền vệ người Brazil vẫn đang duy trì được một sự ổn định trong màu áo của Galatasaray. Cầu thủ này đã có một thời thành danh ở Fiorentina nhưng lại đánh mất mình trong màu áo Juventus đã trải qua khá nhiều những thăng trầm trong sự nghiệp. Gây thất vọng ở Turin đã khiến cho gã “đồ tể” không còn chỗ đứng trong đội hình của “Lão bà” và phải chuyển tới chơi cho Galatasaray theo dạng cho mượn.  Và ở đây, từ một cầu thủ từng là “Thùng rác vàng ở Serie A”, Melo trở thành một trụ cột không thể thay thế được ở tuyến giữa của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Dù chơi cực tốt cho Galatasaray nhưng cho đến thời điểm này Melo vẫn chưa thể kiếm cho mình một hợp đồng chính thức (vẫn đang chơi theo dạng cho mượn từ Juventus). Nhưng đêm nay, trước một Real hùng mạnh, nếu Melo tiếp tục chứng minh đẳng cấp, rất có thể anh sẽ thuyết phục được Galatasaray về một bản hợp đồng mua đứt khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp mở cửa trở lại.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm