Nếu Messi lại thắng, cần loại bỏ giải Quả bóng vàng FIFA

03/10/2013 09:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn những gì Ribery đã thể hiện tại Etihad, chắc chắn tôi sẽ tẩy chay Messi cũng như danh hiệu quả bóng vàng FIFA nếu Messi tiếp tục được vinh danh ở cuộc bầu chọn năm nay.

Một trận đấu vốn được dự báo là khó khăn cho Bayern Munich, hóa ra lại trở nên vô cùng dễ dàng nhờ sự tỏa sáng từ rất sớm của Ribery. Phút thứ 7, nhận bóng từ cánh trái quen thuộc, Ribery có pha ngoặt bóng vào trung lộ, rồi tung ra một cú sút khó chịu, biến Joe Hart thành một gã hề. 1-0 cho Bayern Munich và nó cũng là bước ngoặt của trận đấu, dấu chấm hết cho Man City. Bởi với lợi thế dẫn bàn, Bayern có thể dễ dàng thi đấu theo cách mình muốn, đưa con mồi vào bẫy.

Ribery đang ở trong những ngày thăng bay bổng và thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Rõ ràng, anh quá xứng đáng để trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng thế giới.


Ribery xứng đáng giành Quả bóng Vàng

Khi Ribery đưa Bayern Munich giành cú ăn 3 thần thánh, các fan của Messi đã vin vào cái cớ Ribery không thường xuyên ghi bàn để mà chê bai "gã mặt sẹo". Nhưng ngay cả cái lí do vớ vẩn ấy (vì bóng đá vốn là một thể thao tập thể, nên thành tích của cả đội mới là điều quan trọng) cũng chẳng thể đứng vững ở mùa giải năm nay. Đơn giản bởi Ribery đã chứng tỏ nếu bớt hi sinh cho đồng đội, trở nên ích kỷ và cá nhân hơn một chút, anh cũng giỏi ghi bàn chẳng kém ai (dù chẳng cần thường xuyên hoạt động gần cầu môn đối phương).

Nếu tôi tính không nhầm thì bàn thắng vào lưới Man City đã là pha ghi bàn thứ 6 của tiền vệ người Pháp cho Bayern ở mùa giải này. Chưa kể anh cũng còn đóng góp 2 bàn thắng nữa cho ĐT Pháp tại vòng loại World Cup hồi tháng 9 vừa qua.

Ở thời điểm này, Ribery hội tụ đầy đủ những yếu tố để giành danh hiệu cao quý nhất đối với cá nhân một cầu thủ: thành tích tập thể, sự tỏa sáng cá nhân và cả đóng góp cho ĐTQG. Đấy là điều mà không một cầu thủ nào khác, kể cả Messi, có được. Vì vậy, nếu tiền đạo người Argentina tiếp tục tục đoạt Quả bóng vàng năm thứ 5 liên tiếp thì cuộc bầu chọn này quả đúng là trò hề.

Sự thực thì nguy cơ thất bại của Ribery cũng là không hề nhỏ. Trong quá khứ đã có những người phải ôm hận trước Messi theo cách tức tưởi như vậy. Đó là Sneijder của năm 2010 và Ronaldo năm ngoái. Họ đều toàn diện hơn Messi nếu xét đầy đủ các tiêu chí tôi đã nêu. Ấy vậy mà, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Messi. Có lẽ chẳng phải vô cớ, Mourinho cho rằng FIFA đã dàn xếp những cuộc bỏ phiếu.

Tôi thì không cho rằng FIFA đánh đổi danh tiếng của mình để làm điều xấu xa đó. Nhưng nếu Messi lại thắng thì có lẽ hệ thống bầu chọn của họ có vấn đề. Việc tập trung một lượng bầu chọn quá rộng (gồm nhà báo, HLV trưởng và đội trưởng ĐTQG) khiến cho nhiều lá phiếu có khi chỉ là cảm tính, thậm chí là chiếu lệ, bỏ cho có, chứ không quan tâm đến những đóng góp đích thực của các cầu thủ. Cũng dễ hiểu thôi, các HLV trưởng rồi các đội trưởng ĐTQG ở mãi đâu đâu, thời gian và công sức đâu mà thường xuyên theo dõi đồng nghiệp thi đấu (chẳng đâu xa như ở Việt Nam, các cầu thủ thường bị cấm xem Champions League đêm khuya vì sợ ảnh hưởng đến thể lực). Do đó, sự đánh giá khó mà khách quan được.

Bởi vậy, tôi mạo muội nghĩ rằng, nếu Messi tiếp tục nâng cao quả bóng vàng thì: Một là FIFA nên bỏ luôn danh hiệu này hoặc đổi tên giải thưởng thành cầu thủ được đồng nghiệp yêu thích nhất (vì trên thực tế nó phản ánh tình cảm là chủ yếu chứ không phải thực tế sân cỏ). Không thì Hai là FIFA nên nghĩ đến một format bầu chọn mới. Ở đó chỉ tập trung những nhà báo, bình luận thể thao uy tín, rồi các chuyên gia kỹ thuật của FIFA… Vì đấy mới là những người, mà công việc thực sự của họ là phải theo dõi và đánh giá người khác thi đấu.

Chí ít khi ấy, nếu Messi có vô đối, thì những CĐV trung lập như tôi hay những anti Barca và Messi cỡ Mourinho sẽ không phải thấy ấm ức và cũng chẳng còn cớ gì mà dè bỉu thành tích của M10 là không xứng đáng, là dàn xếp nữa!

Hoàng Đức
Long Biên, Hà Nội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm