(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ tuyệt chiêu khép hai cánh làm một, Bayern Munich mới quật ngã được Borussia Dortmund (2-1) ở một trong những trận chung kết có tính đối kháng cao nhất và cũng hấp dẫn nhất trong lịch sử Champions League.
Đúng là không ai hiểu Bayern hơn Dortmund sau tròn 100 lần chạm trán nhau ở những trận đấu chính thức trên mọi mặt trận, và ngược lại. Thế nhưng, cái hay của hai đội là dù hiểu quá rõ về nhau nhưng họ lại không tạo nên một trận cầu nhàm chán (điều rất dễ xảy ra) mà quyết ăn thua đủ bằng thế trận đôi công.
Dortmund bước vào trận chung kết Champions League với tư thế của kẻ “cửa dưới”, nhất là sau khi tiền vệ công Mario Goetze phải vắng mặt vì chấn thương. Do vậy, muốn tạo ra được một thế trận cân bằng với Bayern, Dortmund cần phải khắc chế được điểm mạnh nhất của đối thủ. Và họ đã thành công với điều đó khi hạn chế được mối nguy hiểm từ “đôi cánh thiên thần” của Bayern.

Bàn thắng của Arjen Robben (trái) đã giúp Bayern Munich xóa sạch nỗi ám ảnh thất bại ở các trận chung kết Champions League
Lukasz Piszczek luôn bám theo Franck Ribery như hình với bóng và cùng với Jakub Blaszczykowski, anh đã phá vỡ được sự phối hợp giữa Ribery và David Alaba trên cánh trái của Bayern. Tương tự, Marcel Schmelzer cũng đeo bám Arjen Robben khá tốt, khiến cho “Người Hà Lan bay này” không thể tung hoành ở bên cánh phải cùng với Philipp Lahm. Ở đây, cần chú ý đến một điểm là Dortmund luôn bố trí một cầu thủ ở bên cạnh Schmelzer nhằm không cho Robben gài bóng vào thể thuận lợi để sút bóng. Chính vì thế, cả Robben lẫn Ribery đều không thể tung ra được một cú sút nào bên ngoài khu vực 16m50 như điều họ vẫn thường làm.
Tất nhiên, cũng có đôi khi Ribery hoặc Robben thoát ra được sự canh giữ của đối thủ nhưng điều tốt nhất mà họ có thể làm được chỉ là những cơ hội bị bỏ lỡ. Chẳng hạn, đường chuyền của Ribery cho Mandzukic tung cú đánh đầu ở phút 26 (cơ hội đầu tiên của Bayern ở trận đấu này) nhưng không qua được đôi tay của Roman Weidenfeller. Hay như khi Robben thoát xuống đối mặt với Weidenfeller ở phút 30 thì anh cũng không thắng được thủ môn này...
Thậm chí kể cả khi Ribery và Robben đổi cánh cho nhau thì “đôi cánh” của Bayern cũng không thể vung lên một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, trong cái khó ló cái khôn. Bayern hiểu rằng khi tập trung cho việc triệt hạ “đôi cánh” thì Dortmund sẽ yếu ở trung lộ, mà bằng chứng là Robben và Alaba đều suýt ghi được bàn thắng từ những lần bó vào trong. Thế nên, thay vì giang rộng đôi cánh, Bayern đã chơi theo kiểu khép đôi cánh vào giữa để tăng thêm sức mạnh cho mỗi cú vung cánh trong phần lớn thời gian ở hiệp 2 và họ đã thành công.
Cả hai bàn thắng của Bayern đều được thực hiện trong tình huống cả Ribery lẫn Robben chơi bó vào trung lộ và họ chính là những tác nhân, gián tiếp hoặc trực tiếp, mang chiến thắng về cho đội nhà. Có thể Dortmund đã hoàn toàn bất ngờ với tuyệt chiêu khép cánh của Bayern nên không có phương án để đối phó nhưng rõ ràng đối thủ đã khai thác rất tốt vị trí của trung vệ Mats Hummels, mắt xích yếu nhất trong cả hệ thống phòng ngự của Dortmund, cũng như sự phối hợp không tốt giữa anh với Neven Subotic.
Thật đáng tiếc, đó chính là một trong hai điều, cùng với việc không ghi được bàn thắng trong những tình huống mở, mà Dortmund đã không thể làm tốt trong trận đấu quan trọng này. Nhờ vậy, Bayern mới có đủ thời gian để chỉnh đốn lại hàng ngũ sau khi bị dồn ép trong nửa đầu hiệp 1.
Tiếc cho Dortmund nhưng điều đó không có nghĩa là Bayern không xứng đáng là kẻ chiến thắng. Họ đã từng bước vượt qua được nỗi ám ảnh từ hai trận chung kết Champions League thất bại trong thời gian gần đây, và ngoài pha phạm lỗi thô thiển của Dante dẫn đến bàn thua trên chấm phạt đền, thật khó có thể chê trách Bayern ở một điểm nào. Dù Robben được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu nhưng sự tỏa sáng của anh chỉ xuất phát trên nền tảng của một tập thể đã thể hiện được phong độ cần thiết cho một trận chung kết.
Bayern bay đến trận chung kết Champions League bằng đôi cánh giang rộng nhưng kết thúc cuộc chơi với đôi cánh khép làm một. Đằng nào cũng vẫn là “đôi cánh thiên thần”.
Nam Khang