Barcelona và Arsenal: Đừng đem thành bại luận anh hùng

26/02/2013 19:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi thua cuộc, họ vẫn là những đội bóng chơi đẹp nhất châu Âu. Vì thế, đừng đem thành bại luận anh hùng

Sau một tuần lễ đầy trục trặc ở Champions League, thật dễ để chỉ trích Arsenal hay Barcelona, nhưng có một điều không thể phủ nhận: mỗi khi họ ra sân, dù cho đối thủ có là ai, chúng ta đều chờ đợi một trận cầu đẹp mắt. Đó là những đội bóng nỗ lực để giúp khán giả giải trí. Không thực dụng. Ít toan tính. Kế hoạch luôn là chơi đẹp để chiến thắng. Chứ không bao giờ chỉ là chiến thắng.

Giống nhau về triết lý

Tất nhiên, không thể đặt họ cạnh nhau một cách tương ứng. Cuộc khủng hoảng tại Arsenal đã kéo dài 8 năm, còn Barcleona đang sắp bỏ túi La Liga trong giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB. Nhưng xét về mặt triết lý, họ có nhiều điểm giống nhau. Thứ nhất là tính kế thừa. Barca đã luôn là một đội bóng của La Masia kể từ năm 2004, khi Edgar Davids tới với một đội hình đang thay đổi có mặt siêu sao Ronaldinho và cầu thủ trẻ vừa lên đội một Andres Iniesta.

Những gì HLV Frank Rijkaard bắt đầu, Pep Guardiola đã tiếp nối với sự thành công rực rỡ. Rijkaard giành 2 danh hiệu La Liga và Champions League, Guardiola giành 3 chức vô địch TBN và 2 Champions League trong khi người kế nhiệm của ông, Tito Vilanova, khá chắc chắn sẽ có chiếc cúp Liga đầu tiên của ông.

Trong ít nhất là 5 năm qua, Barcelona đã được thừa nhận là đội bóng vĩ đại nhất thế giới, thậm chí là mọi thời. Thế nhưng, họ cũng đã không ít lần gục ngã tại châu Âu trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Inter Milan vượt qua họ năm 2010, Chelsea năm 2012 và chiến thắng của Barcelona năm 2009 có thể đã không xảy ra nếu như không có những quyết định kỳ lạ của trọng tài ở trận bán kết với Chelsea.

AC Milan, không phải là đội mạnh nhất ở Ý theo bảng xếp hạng Serie A, hiện đang có cơ hội đáng kể lặp lại điều mà Chelsea và Inter đã làm, với khoảng cách 2 bàn dẫn trước sau lượt đi. Tuy nhiên, không thể lấy thành bại mà luận anh hùng. Milan đã rất xuất sắc, nhưng xuất sắc theo một cách quen thuộc: phòng ngự xuất sắc, tổ chức đội hình xuất sắc, kỷ luật xuất sắc, tuân thủ chiến thuật xuất sắc và hiệu quả một cách xuất sắc. Họ đương nhiên không phải là Barcelona ở đỉnh cao. Họ không có tham vọng đến như thế.

Wenger sẽ không thay đổi

Arsenal cũng là một đội hy sinh nhiều cho chơi đẹp. Họ đang đá rất kém hiệu quả và với tất cả những biện bạch cho các cầu thủ của ông, HLV Arsene Wenger hiểu hơn ai hết. Hàng thủ của ông chơi run rẩy trước Bayern Munich và ở Premier League, họ đang đứng trước nguy cơ hiển hiện bị loại khỏi Champions League mùa tới. Ngay cả chịu chi tiền, lúc này cũng đã là muộn với đội chủ sân Emirates. Nhưng bất chấp tất cả, triết lý của Wenger không thay đổi: HLV người Pháp vẫn tin tưởng đến cùng rằng để chiến thắng, đội bóng của ông cần phải chơi đẹp.

“Chúng tôi không kém là bao so với đỉnh cao châu Âu”, ông tuyên bố vào cuối tuần trước. Có thể là quá lời lúc này. Nhưng đồng thời, “Quý vị sẽ nhớ tôi một khi tôi ra đi”. Điều này thì đúng, với tất cả những gì đẹp đẽ mà họ đã trình diễn suốt bao năm qua.

Barcelona còn ở đẳng cấp cao hơn về bóng đá đẹp. Sau thất bại trước Milan, nhiều người đặt câu hỏi tại sao đội bóng của Vilanova không có kế hoạch B. Câu trả lời là Barcelona chưa bao giờ có kế hoạch B. Không, họ không cần phương án thay thế chừng nào mà kế hoạch A còn đẹp mắt và quyến rũ như vậy.

Sulley Muntari đã tự hào nói Milan nỗ lực hết mình để đánh bại Barcelona. Chelsea và Inter cũng vậy. Nhưng đánh bại họ và chơi hay hơn họ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm