Messi từng rất đau lòng khi Barca thua Real

22/03/2013 14:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc họp báo của chiến dịch “Tuần lễ sinh non” liên quan đến sức khỏe trẻ em do UNICEF tổ chức, Messi đã cho biết những cảm nghĩ của anh khi Barca gặp phải giai đoạn sa sút vừa qua.



Messi vốn không hay buồn, anh chỉ buồn khi để thua Real - Ảnh: Getty

Nói về thất bại của Barca trước Real Madrid tại Cúp nhà Vua lẫn La Liga vừa qua, Messi chia sẻ: “Tôi không bao giờ buồn bã. Nếu tôi có cảm thấy đau nhói trong lòng về thất bại vừa qua thì đó chỉ vì đối thủ là Real Madrid và trận đấu mang tính chất “Kinh điển”. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có thể lội dòng thành công trước Milan bằng một trận đấu xuất sắc.”

Tiếp tục với câu hỏi cho rằng liệu kỷ nguyên của FC Barcelona đang dần kết thúc, Messi tuyên bố: “Khi Barca thua 2 hay 3 trận, mọi người luôn miệng nói như thế. Còn trong phòng thay đồ, chúng tôi biết chính xác chúng tôi muốn điều gì, phải làm gì. Có rất nhiều cầu thủ trẻ tin tưởng và quyết tâm đi theo đúng lộ trình và triết lý đội bóng vạch ra.”

Trước trận đấu với Venezuela, Liên đoàn bóng đá Argentina sẽ tổ chức một buổi lễ tôn vinh Messi với thành tích giành 4 QBV liên tiếp cùng những đóng góp của anh suốt thời gian qua cho đội tuyển quốc gia. Messi cho biết: “Thật sự thì tôi không trông mong điều đó, tôi chỉ muốn ra sân để thi đấu thôi. Tôi chỉ hay tin khi trở về hội quân cùng các đồng đội. Thực tế thì tôi không thật sự thích những nghi thức kiểu như vậy trước các trận đấu, nhưng tôi rất hạnh phúc vì hành động của Liên đoàn.”

Ra sân trước Venezuela, Messi sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo Argentina (tính cả khi khoác áo đội trẻ): “Một chặng đường dài đã qua kể từ trận đấu đầu tiên tôi thi đấu cho tuyển quốc gia. Đa số các trận đấu tôi trải qua đều chứa đựng những ký ức không được tốt. Nhưng tôi luôn cảm thấy tự hào vì được khoác lên mình màu áo lam – trắng.”

Cầu thủ mang áo số 10 cũng đưa ra nhận định về đối thủ Venezuela: “Họ là đối thủ khó chơi, bởi họ có mục tiêu phấn đấu và họ hiểu rõ bản thân mình muốn gì qua trận đấu này. Lần đối đầu ở lượt đi, chúng tôi đến Venezuela và có một hiệp 1 thi đấu tốt hơn họ, mặc cho thời tiết rất oi bức. Tuy nhiên, họ ghi bàn từ một tình huống phạt góc và như thế là đã đủ để Venezuela có một chiến thắng. Trận đấu ngày mai chắc chắn cũng sẽ khó khăn. Đối thủ có tổ chức tốt, những cầu thủ tốc độ và chơi phản công hay. Chúng tôi sẽ cố gắng là chính mình và quyết tâm giành được mục tiêu đề ra.”

Cuối cùng, La Pulga chia sẻ về hình xăm mới của anh trên bắp chân (đôi bàn tay cùng tên cậu con trai Thiago): “Tôi từng nghĩ đến ý tưởng đó, thế rồi khi trở về Argentina, tôi quyết định sẽ làm hình xăm ấy.”

Cự Giải
Theo AS và SPORT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm