Quentin Tarantino: “Tôi tự hào với bất cứ thứ gì mình đã làm”

25/08/2009 15:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Inglourious Basterds, bộ phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino, đã được phát hành rộng rãi từ cuối tuần qua và đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Bắc Mỹ sau khi thu về 37,6 triệu USD. Inglourious Basterds kể về những người Đức và Pháp sát cánh với lính Anh, Mỹ chống lại nước Đức quốc xã trong Thế chiến II. Basterds là một đơn vị của những người Mỹ gốc Do Thái dưới sự chỉ huy của trung úy Aldo Raine (do Brad Pitt đóng), một người có học vấn thấp và tính tình vui vẻ nhưng cương nghị. Anh này coi việc tiêu diệt phát xít Đức là sứ mệnh của mình. Đạo diễn Quentin Tarantino có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Nhạc trong phim Inglourious Basterds là sự hòa trộn tác phẩm của nhiều nghệ sĩ. Ông làm thế nào để nối ghép chúng lại với nhau?


Đạo diễn Quentin Tarantino

- Một phần quá trình làm phim của tôi là “lặn ngụp” trong bộ sưu tập nhạc của mình để tìm kiếm giai điệu cho phim.

* Ông từng nói rằng khi đưa một ca khúc pop vào phim, ông muốn sẽ gợi cho người xem nhớ tới tác phẩm của mình bất cứ khi nào họ nghe nhạc phẩm đó và không đạo diễn nào khác có thể sử dụng lại nó. Trong bộ phim này, mặc dù vậy, ông đã sử dụng ca khúc Cat People (Putting Out Fire) của David Bowie - nhạc phẩm từng được đưa vào bộ phim Cat People của đạo diễn Paul Schrader.

- Tôi rất thích ca khúc này và luôn thấy thất vọng với cách mà Paul Schrader sử dụng trong phim của ông ấy. Khi làm việc tại Trung tâm Tư liệu Video, tôi đã nghĩ rằng nếu có một ca khúc như vậy để cho vào phim thì mình sẽ xây dựng một cảnh dài tới 20 phút.

* Inglourious Basterds mở đầu với dòng chữ “Pháp dưới thời phát xít Đức chiếm đóng”. Ngay từ đầu ông đã nhìn nhận đây là một tác phẩm xét lại lịch sử hay định mô tả thực tế của chiến tranh?


Brad Pitt thủ vai trung úy Aldo Raine trong phim Inglourious Basterds

- Tôi không hề có ý định thay đổi tiến trình của lịch sử cho đến khi nảy ra ý tưởng làm bộ phim này. Các nhân vật trong phim không hề biết họ là một phần của lịch sử. Họ không biết có những việc mà mình không thể làm. Tôi chưa bao giờ có nguyên tắc “chỉ đạo” cho bất cứ nhân vật nào của mình. Và giờ không phải là thời điểm bắt đầu. Ở đoạn gần cuối phim, các nhân vật của tôi đã làm thay đổi diễn biến cuộc chiến. Nhưng điều đó thực sự không xảy ra vì các nhân vật của tôi không có thật.

* Ông nghĩ gì sau khi đọc các bài phê bình nói rằng mình đã lãng phí sức lực khi làm những bộ phim hạng B như Kill BillDeath Proof?

- Tôi tự hào với bất cứ thứ gì mình đã làm.

10 PHIM ĂN KHÁCH NHẤT CUỐI TUẦN QUA TẠI BẮC MỸ

1. Inglourious Basterds: 37,6 triệu USD
2. District 9: 18,9 triệu USD
3. G.I. Joe: The Rise Of Cobra: 12,5 triệu USD
4. The Time Traveler’s Wife: 10 triệu USD
5. Julie & Julia: 9 triệu USD
6. Shorts: 6,6 triệu USD
7. G-Force: 4,2 triệu USD
8. Harry Potter And The Half-Blood Prince: 3,5 triệu USD
9. The Ugly Truth: 2,8 triệu USD
10. Post Grad: 2,8 triệu USD
Mới đây tôi có đọc một bài phỏng vấn, trong đó ông nói không muốn làm phim cho đến tận tuổi 60. Năm nay ông mới 46 tuổi. Phải chăng gần đây có một sự chỉ trích nào khiến ông đưa ra quyết định như vậy?

- Không. Quyết định này không phải xuất phát từ một điều gì đó mới phát sinh trong thời gian gần đây. Tôi từng nói điều này với nhà quay phim Bob Richardson khi chúng tôi thực hiện Kill Bill. Tôi chỉ không muốn mình đi xuống dốc của con đường này... Nếu là nghệ sĩ rock ’n’ roll, tôi không thích có một album ngâm nga những giai điệu của 30 năm sự nghiệp, mà tôi muốn mình vẫn có thể làm rung chuyển sân khấu.

* Ông có định trở lại làm giám khảo chương trình American Idol không?

- Họ đã đề nghị tôi (cười). Chúng ta hãng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Quả là tôi đã có một thời gian tuyệt vời khi làm giám khảo khách mời ở mùa thứ ba của American Idol. Tôi không phải là một vị giám khảo dễ chịu, đúng vậy không?

Lương Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm