Điểm mặt những trận đấu "có mùi" tại V-League 2011

03/09/2011 09:53 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - Đã có rất nhiều trận đấu cả khói và lửa bốc nghi ngút nhưng Ban tổ chức vẫn cho qua. Trong những đội bóng “quậy” nhất V-League năm nay, thì Đồng Tháp xứng đáng được nhận một chiếc Cúp cho công tác làm “từ thiện”.

Điển hình là vòng 5, họ để thua Hà Nội ACB trên sân Hàng Đẫy 0-2. Hà Nội ACB thắng trận đầu tiên, còn “hiện tượng” Đồng Tháp cũng phải nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải 2011. Vòng 15: Thầy trò ông Phạm Công Lộc bất ngờ thua Navibank Sài Gòn 0-2. Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của Đồng Tháp sau 2 năm và trận thắng sân khách đầu tiên của thầy trò ông Mai Đức Chung.

Vòng 18, sân Cao Lãnh từ đầu mùa luôn ngập tràn khán giả, bỗng dưng thưa hẳn đi. “Bỏ tiền xem làm gì trận này, chưa đá đã biết Đồng Tâm Long An sẽ thắng”, nhiều cổ động viên lắc đầu thất vọng. Kết quả là trận đấu đó Đồng Tâm Long An thắng thật. Vòng 23, Đồng Tháp tiếp tục thua Khánh Hòa 1-4 trên sân Nha Trang, góp phần giúp đội bóng phố biển thoát khỏi khu vực nguy hiểm.


Các cầu thủ SLNA thất vọng sau trận thua HP.HN 1-2

Ngoài ra, còn phải kể thêm nhiều trận đấu, cái tên khác. Hòa Phát Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An 2-1, vòng 17. Rất đông cổ động viên Sông Lam Nghệ An đã đổ về sân Hàng Đẫy. Đổi lại là một gáo nước lạnh khi Sông Lam để thua. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Falko Goetz “tận mục sở thị” V-League và ông đã không khỏi bất ngờ.

Thanh Hóa thua Sông Lam Nghệ An 2-3, vòng 21. Thanh Hóa bất bại trên sân nhà, nhưng tới vòng 21 họ đã đột ngột gục ngã một cách khó hiểu trước Sông Lam Nghệ An. Đang dẫn 2-1, sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, ông Lê Thụy Hải đột ngột rút 3 ngoại binh ra, khiến đội bóng xứ Thanh để mất thế trận, tạo cơ hội vàng cho Sông Lam ngược dòng thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Đồng Tâm Long An thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-3, vòng 21. Tới phút 70, Hoàng Anh Gia Lai đã dẫn 3-1, ai ngờ Đồng Tâm Long An đang bết bát đến cực độ lại có thể lật ngược được thế cờ trong tình cảnh tồi tệ như vậy. Hoàng Anh Gia Lai chơi chùng xuống, chỉ trong 20 phút cuối trận để đối thủ ghi liền 3 bàn.

Hòa Phát Hà Nội thắng Khánh Hòa 4-1, vòng 26. Khánh Hòa ngã ngựa trước Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẫy và chính thức trao vé trụ hạng cho đội bóng thủ đô.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm