Kết thúc giải hạng Nhất QG 2011: Tuyệt vời K.Kiên Giang

21/08/2011 08:30 GMT+7 | Hạng Nhất

* Nam Định và H.Huế xuống hạng

(TT&VH) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Trần Xuân Nguyện vang lên cũng là lúc người Kiên Giang vỡ òa trong men say chiến thắng. Một chiến thắng đong đầy những cảm xúc kịch tính của môn thể thao vua, từ sự căng thẳng bị dồn nén, để rồi được thăng hoa tột cùng sau khi áp lực vô hình bị dỡ bỏ.

Quay trở lại với những diễn biến đầy kịch tính của trận đấu này. Dù đã trụ hạng thành công nhưng không vì thế mà TDC.BD tỏ ra buông xuôi trận này. Phút thứ 5, lưới của chủ nhà đã bị rung lên sau cú đệm bóng cận thành của tiền đạo cao kều Nkemi. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ của TDC.BD đã ở trong tư thế việt vị. Đến phút thứ 10, bỗng nhiên niềm vui lại đến với K.KG theo cách chẳng ai ngờ tới. Tiền đạo Hải Anh chớp thời cơ rất nhanh sau một thoáng lóng ngóng giữ bóng của hậu vệ đội trưởng Quốc Thanh để đưa bóng vào góc xa, mở tỷ số trận đấu. Khai thông thế bế tắc từ rất sớm, chủ nhà tự tin cầm bóng và liên tục tổ chức được những pha hãm thành nguy hiểm về phía khung thành Văn Bé. Tuy nhiên, trong những tình huống ngon ăn mười mươi, cả Oseni lẫn Hải Anh đều ít nhất 2 lần phung phí những cơ hội để nới rộng cách biệt cho chủ nhà.


 Cả khán giả lẫn cầu thủ K.Kiên Giang đều vở òa trong hạnh phúc khi được thăng hạng. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nhưng, vận may lại mỉm cười đúng lúc với K.KG trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Lần này, người hùng của chủ nhà tiếp tục là tiền đạo Hải Anh đã thoát xuống rất nhanh để nhận đường chọc khe của đồng đội khiến thủ thành Văn Bé của TDC.BD phải lao ra cản phá. Nhưng vô tình, cú phá bóng của thủ thành đội khách lại bật chân của tiền đạo gốc Đồng Tháp lăn vào lưới trong sự phấn khích tột độ của khán giả Kiên Giang nâng tỷ số lên 2-0.

Trận này, đội khách chủ yếu chỉ thực hiện bài đánh bóng bổng. Các cầu thủ chỉ của HLV Nguyễn Minh Dũng chỉ có một bài tấn công duy nhất là đưa bóng lên trên để tận dụng chiều cao của “sếu vườn” Nkemi và lối chơi đó đã phát huy tác dụng ở những phút cuối hiệp 2. Chính nhờ cú đè người nhả bóng của Nkemi mà cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Trung Tín có bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-2. Lúc này đã là phút thứ 82 và người Kiên Giang như ngồi trên đống lửa khi chứng kiến cảnh đội nhà vẫn bị đối phương dồn ép và trên sân Quy Nhơn, SQC.BĐ đang có lợi thế khi dẫn trước SXKT.CT 1- 0.

Thật tuyệt vời bởi ở tình thế khó khăn nhất, K.KG mới cho tất cả thấy được tại sao họ lại xứng đáng lên chuyên hơn bất cứ đội bóng nào ở hạng Nhất mùa này. Những nỗ lực ép thành liên tục của họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng quý bằng vàng mười ở phút thứ 87 của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Anh Thoại. Điều đáng nói là bàn thắng ấn định tỷ số 3-1, giúp K.KG có suất lên hạng mùa tới lại có kịch bản… hồi hộp như chính hành trình của đội bóng miền Tây mùa này. Cú lắc đầu hiểm hóc từ cự ly gần của Anh Thoại đã loại được thủ thành Văn Bé nhưng lại đập xà ngang, bóng nảy xuống và sau một cú phất cờ của trọng tài biên, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện mới ra dấu công nhận bàn thắng trong sự phấn khích tột cùng của tất cả CĐV, BHL và cầu thủ chủ nhà. 

Từ lúc này, ai cũng hiểu mùa giải đẹp như mơ đến với bóng đá Kiên Giang. Sau trận đấu, có lẽ HLV Lai Hồng Vân là người vui sướng nhất khi được các học trò công kênh, cả gia đình ông cũng đều có mặt để chung vui. Trong niềm vui tột bật, tướng Vân bày tỏ: “Đây là một trận đấu hết sức khó khăn vì TDC.BD không phải là đối thủ dễ chịu. Trận đấu này đưa tôi trải qua mọi cảm xúc, hồi hộp, lo lắng rồi sung sướng vui mừng. Đã có lúc tim tôi như đập 180 lần/ phút trước sức ép dữ dội của TDC.BD, thế nhưng các cầu thủ của tôi đã đứng vững và vượt qua thật xuất sắc. Tôi muốn dành chiến thắng này cho nỗ lực của các cầu thủ đã phấn đấu liên tục, cho những CĐV Kiên Giang luôn ủng hộ chúng tôi trong mùa giải qua. Chiến thắng này với tôi nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao, tôi xin dành tặng nó cho gia đình tôi và cả… tôi nữa”.

Với việc K.KG giành chiến thắng trên sân nhà trước TDC.BD, nên dù Đức Thiện vẫn sắm vai người hùng trong trận đấu với SXKT.CT (với bàn thắng duy nhất giúp chủ nhà chiến thắng), thì SQC.BĐ vẫn tiếp tục lần thứ 3 liên tiếp lỡ hẹn với V-League khi thua kém đội hạng Nhì K.KG 2 điểm chung cuộc. 

Một số hình ảnh ăn mừng chiến công lên hạng của Kiên Giang (Ảnh: Quang Nhựt)


Kết quả:

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội - SG.XT: 3-4

Sân Kiên Giang: K.KG - TDC.BD: 3-1

Sân Quy Nhơn: SQC.BĐ - SXKT.CT: 1-0

Sân Thiên Trường: Nam Định - H.Huế: 3-0

Sân Tây Ninh: Tây Ninh - TP.HCM: 1-0

Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - An Giang: 3-1

Sân Đồng Nai: Đồng Nai - BHTS.QN: 1-1

* Vua phá lưới giải hạng Nhất: Nsi (SG.XT) 17 bàn thắng

Bảng xếp hạng

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SG.XT

26

15

9

2

65

35

54

2

K.KG

26

12

11

3

44

26

47

3

SQC.BĐ

26

13

6

7

31

18

45

4

Than QN

26

11

9

6

45

37

42

5

An Giang

26

11

4

11

46

46

37

6

XSKT.CT

26

11

3

12

33

42

36

7

Đồng Nai

26

9

9

8

34

35

36

8

Hà Nội

26

8

9

9

38

38

33

9

BHTS.QN

26

7

9

10

30

33

30

10

TDC.BD

26

7

7

12

32

43

28

11

TP.HCM

26

6

10

10

29

36

28

12

F.Tây Ninh

26

7

6

13

34

38

27

13

Nam Định

26

5

12

9

29

41

27

14

H.Huế

26

4

8

14

31

51

20

* Ở nhóm xuống hạng, không ngoài dự đoán khi Nam Định đã dắt tay H.Huế chia tay giải hạng Nhất trong lần gặp gỡ của hai đội bóng này. Thắng đậm H.Huế 3-0 ngay tại Thiên Trường nhưng do trước đó, đội bóng thành Nam thua F.Tây Ninh về hệ số đối đầu nên phải phụ thuộc vào kết quả trên sân Tây Ninh. Tin buồn cho Nam Định là F.Tây Ninh đã thoát hiểm rất ngoạn mục trước một TP.HCM chẳng có ý đồ buông cho chủ nhà đá. Bàn thắng duy nhất mà đội chủ nhà có được trong trận này xuất phát từ sai lầm đáng trách của hậu vệ Cokolic từ ngay phút thứ 3. Tình huống phá bóng bất cẩn của hậu vệ này đã tạo điều kiện cho Văn Hùng ghi bàn thắng giúp F.Tây Ninh tiếp tục chơi ở giải hạng Nhất mùa sau. Còn với Nam Định, họ chỉ tự trách mình với việc 2 năm liên tiếp thăng 2 hạng, đó cũng là cái chết đã được báo trước.

* Đường phố khu vực gần SVĐ Kiên Giang sau trận đấu hôm qua đã bị ách tách vì lượng xe cộ đổ ra đường. Do khán đài đã quá tải khi có tới 9.000 khán giả đến sân khiến nhiều khán giả đã leo lên cây để chứng kiến trận đấu. 18h30 ngày hôm qua, lãnh đạo đội bóng K.KG cũng tổ chức một buổi lễ mừng công long trọng để chia vui cùng các CĐV nhà.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm