FC Seoul - Man Utd 2-3: Quên dần hình bóng Ronaldo

25/07/2009 08:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Bàn thắng: Damjanovic 24', 45' - Rooney 32', Macheda 58', Berbatov 65'

(TT&VH) -
M.U không phủ nhận họ đến châu Á là nhằm kiếm tiền trong thời gian rỗi của mùa Hè, đặt yếu tố khuếch trương thương hiệu ở thị trường mà họ thống trị suốt gần 2 thập kỷ qua. Nhưng nằm ngoài sự mong đợi, họ đã tìm ra lời giải cho bài toán trên hàng công sau sự ra đi của Ronaldo và Tevez, cho dù chỉ mang tính chất tạm thời.

Hiệu ứng Park Ji-Sung

Ở nhiều nước châu Á, M.U có số lượng fan áp đảo so với các CLB danh tiếng khác. Ở Hàn Quốc càng khủng khiếp hơn. Hơn 80 nghìn người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở sân đấu từng tổ chức World Cup 2002 tại Seoul trong khi trước đó, hàng vạn người đã trực tiếp xem các buổi tập của M.U. Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng được ưa thích nhất ở đây, và kể từ khi có sự hiện diện của cầu thủ chạy cánh người Hàn Quốc Park Ji-Sung, số lượng fan ngày càng tăng lên.

Đa phần 80 nghìn người đến sân chiều qua đều chờ đợi khoảnh khắc Park lần đầu tiên khoác chiếc áo M.U trước người hâm mộ quê hương. Rất nhiều lần khuôn mặt của Park xuất hiện trên các màn hình khổng lồ ở SVĐ và khi hình ảnh chuyển sang phát diễn biến trận đấu, người hâm mộ đã huýt sáo phản đối. Và khi Park, vốn không tham dự các trận du đấu của M.U ở Malaysia, vào sân ở phút 75, không khí trên sân trở nên náo nhiệt. Mỗi lần Park chạm bóng là một lần cả SVĐ chìm ngập trong tiếng vỗ tay, như thể ăn mừng bàn thắng.
 
M.U đang quên dần hình bóng của Ronaldo
 
Hàng công bùng nổ

Trên sân cỏ, M.U đã bị đẩy vào thế phải nỗ lực lội ngược dòng mới có thể giành chiến thắng 3-2 vì thái độ thi đấu có phần coi thường của hàng thủ. Trong cả 2 bàn thua, các hậu vệ đã để Dejan Damjanovic, tiền đạo người Montenegro của FC Seoul, ghi bàn ở tư thế cực kỳ thoải mái, không bị ai theo kèm. Nhưng bù lại, sự xuất sắc của hàng công đã mang lại chiến thắng thứ 3 liên tiếp cho M.U ở châu Á.

Khi Ronaldo rời Old Trafford, Rooney tự tin tuyên bố anh đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà siêu sao người Bồ Đào Nha để lại. Ở Seoul chính anh đã đánh đầu uy lực ghi bàn gỡ hòa 1-1. Và cũng chính Rooney tung đường chuyền dài từ giữa sân cho Macheda băng xuống ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Đó là bàn thứ 2 của Macheda ở đợt du dấu mùa Hè này, ngang bằng thành tích của Rooney và Owen, người đã có vài cơ hội rõ rệt nhưng không gặp may. Berbatov, chân sút trị giá 30,75 triệu bảng, đang ở đâu? Mãi đến hôm qua, sau khi có 2 cú sút bóng đập khung gỗ trên đất Malaysia, tiền đạo người Bulgaria mới lên tiếng, với cú đánh đầu rất hiểm, ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng ở phút 65. Khi vừa đặt chân đến Seoul, Berbatov tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự chào đón của người hâm mộ và anh đã ví mình như thành viên của The Beatles. Hôm qua, người ta đã hát vang tên anh.

Khi Ronaldo, cây làm bàn số 1 ở Old Trafford suốt 3 mùa qua, tìm đến Real Madrid, người ta tự hỏi ai sẽ ghi bàn cho M.U mùa tới. Rooney khó có thể ghi 42 bàn/mùa như Ronaldo. Berbatov không phải là cây săn bàn hàng đầu. Owen cách thời đỉnh cao cả thập kỷ. Macheda vẫn còn non nớt. Nhưng với nỗ lực đồng thời của cả 4 người, bàn thắng sẽ không phải là vấn đề quá lớn đối với M.U. Ít nhất là qua những gì họ đang thể hiện ở chuyến du đấu châu Á.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU CỦA M.U:

Manchester United: Kuszczak (Van der Sar 45') - O'Shea, Ferdinand, Brown, Evra (Fabio 75') - Fletcher (Gibson 45'), Carrick (Park 75'), Anderson (Nani 61') - Giggs (Scholes 61'); Macheda (Owen 61'), Rooney (Berbatov 61').
 
Đ.LỘC
 
Macheda - Tài không đợi tuổi

Ở tuổi 17, Macheda không được chờ đợi để ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng và trở thành vị cứu tinh. Nhưng anh đã làm được và chính 2 bàn của anh vào lưới Aston Villa cùng Sunderland được xem là một trong những bước ngoặt dẫn đến chức VĐ Premier League lần thứ 3 liên tiếp.

Ở tuổi 17, Macheda không được kỳ vọng ghi những bàn thắng đẳng cấp cao. Nhưng ở Seoul hôm qua, anh đã ghi một bàn như thế, có thể xem là bàn đẹp nhất của M.U ở đợt du đấu mùa Hè này. Nhận đường chuyền dài của Rooney, Macheda băng xuống với tốc độ cao, loại 1 hậu vệ đối phương bằng pha che người thông minh, tiếp nối là đánh bại thủ môn của FC Seoul bằng cú lừa bóng tỉnh táo trước khi sút vào khung thành trống.

HLV Ferguson đã không ngần ngại khen cậu họ trò: "Pha làm bàn ấy của Federico (Macheda) quá tuyệt vời. Từ sự di chuyển thông minh đến khả năng xử lý bóng trước sự đeo bám của hậu vệ đối phương". Sir Alex không phủ nhận Rooney, Owen và Berbatov mới là 3 sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công của M.U mùa tới, "nhưng nếu Federico tiếp tục tiến bộ, cậu ấy sẽ có cơ hội thường xuyên đá ở đấu trường đỉnh cao".

Trong những năm gần đây, hiếm tiền đạo nào xuất thân từ lò đào tạo có thể lọt vào đội hình chính M.U. Tài năng như Giuseppe Rossi cũng không thể. Mới đây, M.U đã bán đi một chân sút trẻ là Fraizer Campbell. Danny Welbeck có thể bị thanh lý nếu vẫn đứng yên như hiện nay. Nhưng trường hợp của Macheda có thể sẽ khác. So với các cầu thủ trẻ khác, Macheda tỏ ra rất bản lĩnh trên sân cỏ, không biết sợ sệt khi chơi bóng cùng những đàn anh ngôi sao. Điểm đáng quý khác là Macheda biết cách tận dụng những cơ hội nhỏ nhất để ghi dấu ấn. Rõ ràng, tài năng của anh đã vượt xa cái tuổi học sinh 17.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm