Wayne Rooney đã học cách tiết chế bản thân trên sân như thế nào?

03/10/2015 14:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Wayne Rooney sẽ bước sang tuổi 30 vào cuối tháng này và anh thừa nhận mình đã trưởng thành lên rất nhiều sau khi trải qua những rắc rối không hay ho gì trong quá khứ, đặc biệt là giai đoạn đầu sự nghiệp thi đấu.

Tuy nhiên, ngôi sao người Anh lại khẳng định khát khao giành chiến thắng trong anh vẫn rực cháy như ngày nào.


Khát khao giành chiến thắng của Rooney vẫn còn nguyên

Khi được hỏi liệu sự máu lửa đã giảm đi, Rooney nói: “Không, tôi không nghĩ vậy, lúc này nó vẫn còn nguyên trong tôi. Nhờ sự trải nghiệm, tôi biết cách kiềm chế cảm xúc bản thân tốt hơn”, anh chia sẻ trên Officialwaynerooney.com(trang web chính thức của Rooney).

“Tôi vẫn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi vẫn muốn giành nhiều chiến thắng nhất có thể nhưng tôi sẽ không để cái khao khát đó ảnh hưởng đến mình và toàn đội theo cách tiêu cực”.

Tháng trước, Rooney đã chính thức phá vỡ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton ở tuyển Anh bằng việc chạm tới cột mốc 50 bàn. Với anh đó là một thành tích tuyệt vời và anh vẫn muốn đóng góp thêm cho đội tuyển thêm vài năm nữa.


Rooney vẫn muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho Tam Sư

“Tôi từng công khai chia sẻ rằng tôi chẳng thấy một lý do nào để rời đội tuyển nếu được chọn cả”, anh nói. “Tất nhiên sẽ có vài yếu tố ảnh hưởng trong một thời điểm nào đó nhưng nếu được yêu cầu lên tuyển, tôi luôn sẵn lòng. Tôi còn chưa cả bước sang tuổi 30”.

“Stevie (Gerrard) từng là một cầu thủ và người đội trưởng tuyệt vời cho đội tuyển. Anh ấy chỉ tuyên bố từ giã đội tuyển khi đã bước sang tuổi 34. Vì vậy tôi vẫn còn rất nhiều thời gian để thể hiện trước khi thời điểm đó đến”.

Rooney đã thi đấu ở Premier League từ năm 2002 và thừa nhận mình đã thay đổi rất nhiều sau khi xuất hiện rồi ghi bàn đánh bại Arsenal lúc mới 16 tuổi.


Tổ chức NSPCC - nơi Rooney làm Đại sứ

“Ai rồi cũng phải thay đổi. Cậu bé 16 tuổi chắc chắn không giống với người đàn ông tuổi 30. Dù có là cầu thủ hay bất cứ ai trong cuộc sống đi chăng nữa”, anh cho biết.

“Từ khi có con những thay đổi tích cực bắt đầu đến với tôi. Những đứa trẻ xuất hiện và bạn hiểu rằng tình cảm dành cho chúng là lớn như thế nào. Chúng luôn cần một người bảo vệ”.

“Đó là lý do tại sao tôi rất tự hào khi trở Đại sứ cho tổ chức NSPCC (một tổ chức dành cho trẻ em) bởi vì bọn trẻ có quyền được hạnh phúc và quyền được bảo vệ”.

“Tất nhiên, tôi vẫn rất đam mê với bóng đá nhưng càng lớn tuổi tôi càng nhận ra không có gì quan trọng hơn con cái và gia đình”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm