Barcelona: Tiếng còi quay ngược thời gian của Martino

12/08/2013 18:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một hình ảnh thường thấy trên sân tập của Barca những ngày gần đây: Tiếng còi của Tata vang lên và bóng sẽ ngừng lăn, buổi tập tạm dừng, và ông sẽ chạy vào sân, chỉnh sửa cho các cầu thủ từng chút một, bằng một thứ ngôn ngữ kịch liệt, cá tính và ngắn gọn.

Rất gần gũi, nhưng những thông điệp đều rất rõ ràng, với uy tín được xác lập rất nhanh: “Ông ấy là thủ lĩnh” – Xavi nói.

Sự tích cực của Martino

Tata gọi về hình ảnh sôi nổi của Pep, không hẳn quá mạnh mẽ, nhưng toát lên nhiệt huyết của buổi đầu đến sân tập Barcelona, và cảm nhận được một lịch sử chạy rần rật trong từng thớ thịt: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy, sếp là sếp và không thể khác được” – Mascherano, một thủ lĩnh khác, nói về HLV mới.

Martino trông lúc nào cũng đầy tích cực, trên sân tập, trong các trận đấu, tại sảnh của các khách sạn và ngay trên mỗi chuyến bay. Ông đã nói chuyện riêng với hầu hết các cầu thủ trong đội, đặc biệt là những người gạo cội, không để phí một giây nào. Ông không dài dòng, để tất cả đều hiểu thật nhanh nhiệm vụ của mình. Rất rõ ràng, Martino muốn đội bóng chơi một thứ bóng đá hết mình, tràn trề ý tưởng, giữ bóng, chơi nhanh và tấn công trước khi đối phương kịp phòng bị, giành lại bóng càng gần khung thành đối thủ càng tốt. Đồng hồ đang được vặn trở lại những ngày vinh quang. Điều Barca thiếu mùa trước là khát khao chiến thắng, và những chỉ dấu của Martino đang đem đến cảm hứng.

Gerardo Martino đã nhanh chóng làm chủ các buổi tập của Barca

Đó là cảm hứng có thể giúp Barca trở lại là chính mình: “Tôi rất háo hức với những gì mình đã chứng kiến” – Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta nói, sau trận giao hữu gặp Malaysia. Barcelona giành chiến thắng một cách thoải mái, nhờ các bàn thắng của Neymar, Cesc và Pique: “Các cầu thủ rất hạnh phúc. Tôi chỉ mất 5 phút để nhận ra rằng ông ấy nói thứ ngôn ngữ của chúng tôi, hiểu cá tính của chúng tôi”.

Câu chuyện về Tito Vilanova mùa trước rõ ràng là một huyền thoại về chủ nghĩa anh hùng: Một HLV trưởng thành từ lò đào tạo của đội, chấp nhận đứng sau Pep trong thời kỳ vinh quang nhất, lên tiếp quản ghế khi người bạn lâu năm rời đội, và sau đó chống chọi với bệnh tật để ở lại dẫn dắt Barca. Nhưng hình ảnh của Tito mùa trước cũng đại diện cho sự bạc nhược của họ: Căn bệnh đã che mờ tâm trí của ông, và cầm quân không thể là một công việc gượng gạo bị sức khỏe kéo lại. Martino đang là một hình ảnh khác. Không phải một HLV với khuôn mặt mệt mỏi và đôi tay run run ngoài đường piste như Tito mùa trước, mà là một con người tràn trề năng lượng, và có thể truyền cảm hứng ấy cho các cầu thủ.

Các cầu thủ cần một điểm tựa

Barca đang cần một điểm tựa như thế. Đội bóng xứ Catalunya là một tập thể kiệt xuất, nhưng không có cá tính mạnh. Xavi, Messi và Iniesta là những thiên tài, nhưng nhút nhát quá. Không ai có thể chạm vào bóng trong chân họ, nhưng đó lại là những con người ngờ nghệch và không biết tự vệ khi bước ra khỏi đường piste. Pep đã làm mọi thứ để đảm bảo rằng họ chỉ phải chơi bóng mà không cần bận tâm đến chuyện gì khác. Ông khích lệ, thậm chí sẵn sàng lên tiếng công kích Jose Mourinho, khi cảm thấy mọi chuyện đang đi quá giới hạn, dù đó không phải là tính cách của Pep.

Sự che chở ấy đã được giữ gìn trong giai đoạn đầu dưới thời Tito. Sau đó, ông còn không đủ thời gian chăm sóc bản thân mình, đừng nói là Barca. Martino đang mang bầu không khí ấy trở lại. Ông không coi đây là một đội bóng thất thế, hay nâng tầm thất bại mùa trước như một sự cáo chung về lối chơi. Đơn giản, các cầu thủ cần được che chở. Tiếng còi của Martino, điều thường xuyên xảy ra trên sân tập thời gian gần đây, như kéo họ lại với cảm giác an toàn. Mùa trước, Tito đôi khi còn bỏ mặc họ chơi bóng. Đó là những người giỏi nhất, nhưng họ vẫn cần được hướng dẫn. Có thể không phải để chơi cho đúng, mà chỉ cần trái tim tìm được một chỗ dựa.

Martino chưa tạo ra điều gì quá mới mẻ cho Barca, nhưng ít ra, ông đang mang hình bóng của Pep trở lại. Để dẫn dắt đội bóng này, trước hết bạn phải là một người giàu năng lượng. Mỗi khi ông nhìn thấy có gì không ổn, một tiếng “Toét” vang lên, các cầu thủ dừng lại, và họ biết rằng vẫn có người sẽ định hướng, khi tất cả đều mất lối, như hai đêm thảm họa trước Bayern mùa trước.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Họ nói gì về Martino

Lionel Messi: “Tata là một HLV vĩ đại. Tôi hâm mộ ông ấy trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV”

Xavi Hernandez: “Ông ấy là người nghiêm túc, khiêm tốn, làm việc tận tụy và đầy tham vọng. Ông ấy mang lại cho chúng tôi nhiều động lực”

Johan Cruyff: “Tôi hầu như không biết gì về Tata, nhưng hãy nhớ lại Frank Rijkaard và Pep Guardiola. Họ đều vô danh trước khi tới Barca, và đều thành công rực rỡ”

Javier Mascherano: “Tôi đã nói chuyện với ông ấy, sếp rõ ràng là sếp, không gì khác”


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm