Hàng công Arsenal: Wenger đã sai lầm khi mua Giroud?

26/09/2012 14:47 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH)- Trong bối cảnh chân sút chủ lực Robin van Persie xách vali đến Old Trafford, tiền đạo tân binh Oliver Giroud được HLV Arsene Wenger tin tưởng sẽ lấp đầy khoảng trống mênh mông trên hàng công. Đáng tiếc, trong khi những tân binh khác như Podolski hay Cazorla đã nổ súng ầm ầm thì anh vẫn im hơi lặng tiếng. Phải chăng, Wenger đã sai lầm khi đặt niềm tin vào tiền đạo sẽ tròn 26 tuổi vào ngày 30/9 này?

Chuyện một tiền đạo chơi hay ở một đội bóng, nhưng lại mờ nhạt khi chuyển đến một đội bóng khác là điều không hiếm thấy. Nếu Giroud muốn tìm chút đồng cảm nào đó cho hoàn cảnh trớ trêu của mình, anh có thể nhớ đến hình ảnh của Fernando Torres bên phía Chelsea. Chuyển đến từ Liverpool với mức giá khủng lên tới 50 triệu bảng hồi đầu năm 2011, cho đến lúc này El Nino vẫn chưa thực sự tìm lại chính mình.

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng bản chất vấn đề thì Giroud cũng khá tương đồng với Torres. Tiền đạo người Pháp này được HLV Arsene Wenger hết mực tin dùng. Trên sân, các đồng đội cũng rất sẵn lòng tạo những cơ hội tốt nhất để anh tìm kiếm bàn thắng. Có điều, cảm giác ức chế tâm lý vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí cầu thủ này mỗi khi phải đối diện với khung thành. Nói cách khác, cái duyên ghi bàn mà Giroud từng có ở Montpellier vẫn đang thất lạc đâu đó. Anh vẫn đang nhìn những đồng đội như Cazorla, Podolski hay Gervinho liên tục nổ súng với ánh mắt thòm thèm. 



Wenger đã mắc sai lầm khi chiêu mộ Giroud?- Ảnh Getty

Có thể Giroud vẫn chưa thực sự tìm được sự ăn ý với những đồng đội mới ở Arsenal. Giữa Premier League và Ligue 1 dẫu sao vẫn là một khoảng cách khá xa về tính cạnh tranh, những đòi hỏi về thể lực, tốc độ cũng như nhịp độ chơi. Sẽ là bất nhẫn nếu vội đưa ra kết luận anh là một món hàng bỏ đi ngay ở thời điểm này. Dù vậy, Giroud cần phải nhanh chóng tìm lại hình ảnh của một sát thủ ngày nào nếu không muốn phải làm quen với băng ghế dự bị. Tấm gương Marouane Chamakh vẫn còn sờ sờ ra đó.

Wenger mất duyên với "hàng Ligue 1"?

Thực ra, Giroud không phải là món hàng thất bại (nếu có) đầu tiên từ Ligue 1 của HLV Arsene Wenger. Trong những mùa giải gần đây, chính sách ưa chuộng hàng Pháp của Giáo sư vẫn không hề mất đi khi dòng chảy từ xứ sở lục lăng vẫn tìm đến Emirates như Gervinho, Laurent Koscielny, Chamakh, hay Park Chu-Young. Chỉ có điều, trong những mùa gần đây hầu như không có ai thật sự tạo được dấu ấn ở The Gunners. Koscielny có lẽ là vị trí hiếm hoi chơi đạt yêu cầu khi anh tạo được một vị trí vững chắc trong đội hình chính thức của Wenger. Phong độ ổn định là điều giúp anh đánh bại được rất nhiều cái tên sáng giá khác ở vị trí trung vệ. Những cái tên còn lại đều gây thất vọng ở những mức độ khác nhau.

Nỗi thất vọng lớn nhất trong số những mặt hàng gần đây từ Ligue 1 là Marouane Chamakh. Tuyển thủ người Morocco này đã thể hiện một bộ mặt quá khác biệt so với hình ảnh khi còn là người của Bordeaux. Sau nửa đầu mùa giải 2010-11 chơi hết sức thăng hoa, anh dần dần chìm nghỉm về phong độ và khả năng làm bàn. Trong mùa Hè vừa qua, Chamakh đã được HLV Wenger bật đèn xanh trong việc tìm một bến đỗ mới nhằm cứu vãn tình hình. Chỉ có điều, không có đội bóng nào mở rộng vòng tay để đưa anh khỏi Emirates. Bây giờ, Chamakh sẽ phải thường xuyên làm bạn với ghế dự bị nhiều hơn khi Wenger đã đem về không ít chân sút cừ khôi như Podolski hay Giroud.

Tình trạng những bản hợp đồng từ Ligue 1 đang ngày càng đi xuống về chất lượng quả là khiến Wenger không thể không chạnh lòng. Những năm trước đây, đã có không ít những cầu thủ đến từ bên kia eo Manche để lại dấu ấn đậm nét trong màu áo The Gunners như Clichy, Nasri hay Alex Song. Tất cả họ giờ đã rũ áo ra đi. Phải chăng chính sách Pháp hóa Arsenal đang bắt đầu nhìn thấy những vấn đề, và Giroud có thể sẽ là món hàng hớ tiếp theo?

Đức Hùng

Con số

39 Trước khi đến Arsenal, Giroud đã ghi được 39 bàn trong hai mùa giải khoác áo Montpellier.

6 Trong số các ngoại binh của Arsenal mùa này, Pháp vẫn đang chiếm lợi thế với 6 cầu thủ góp mặt trong đội hình.

2006 Diaby là cầu thủ người Pháp gắn bó lâu nhất với Arsenal. Anh gia nhập The Gunners vào năm 2006.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm