HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi và Huỳnh Đức là chiến hữu'

01/08/2015 14:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thừa nhận ngoài đời là chiến hữu của nhau, nhưng HLV Trương Việt Hoàng vẫn quả quyết sẽ đánh bại SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức để trả “món nợ” đã vay ở lượt đi (Hải Phòng thua 0-2).

*Hải Phòng đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà?

- Trở về từ Cần Thơ, chúng tôi ngay lập tức đi vào tập luyện nghiêm túc để tiếp đón đội bóng mạnh SHB Đà Nẵng. Nhìn chung tôi hài lòng với quá trình chuẩn bị của Hải Phòng cho trận đấu với SHB Đà Nẵng, nhưng tiếc là trong tay tôi hiện không có được lực lượng mạnh nhất.

2 tiền đạo ngoại là Stevens và Fagan đang gặp vấn đề về sức khỏe, khả năng ra sân của họ là 50/50. Bên cạnh đó, việc tiền vệ Khánh Lâm, Đức Dương chắc chắn vắng mặt do chấn thương cũng khiến cho sức mạnh của Hải Phòng ít nhiều bị suy giảm.

* Với lực lượng bị tổn thất như vậy ông có nghĩ Hải Phòng sẽ trả được món nợ đã vay SHB Đà Nẵng trong trận đấu lượt đi?

- Đây là trận đấu rất quan trọng của Hải Phòng. Như các bạn biết đấy, trong bối cảnh có đến 5, 6 trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe không thể ra sân trong trận đấu với XSKT Cần Thơ, chúng tôi đã chịu thua trận trước đội chủ nhà khiến người hâm mộ Hải Phòng rất không hài lòng.

Chúng tôi thấu hiểu tâm trạng và những kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội bóng. Sẽ không gì tuyệt vời hơn nếu như chúng tôi đánh bại SHB Đà Nẵng để chuộc lỗi, đồng thời lấy lại niềm tin và tình yêu tuyệt vời mà người hâm mộ đất cảng dành cho đội bóng Hải Phòng từ trước đến nay.


HLV Trương Việt Hoàng quyết tâm đánh bại SHB Đà Nẵng để lấy lại tình cảm của người hâm mộ Hải Phòng. Ảnh: VSI

Ở trận lượt đi, SHB Đà Nẵng đã phát huy rất tốt lợi thế sân nhà để đánh bại Hải Phòng lúc đó đang có phong độ cao. Trận thua ấy khiến cá nhân tôi khá tiếc nuối, nhưng không hề bất ngờ, bởi dù sao SHB Đà Nẵng vẫn là đội bóng mạnh hàng đầu của V-League.

Trận lượt về này, tuy lực lượng bị tổn thất nhưng với lợi thế sân nhà tôi cũng như các cầu thủ Hải Phòng rất quyết tâm trả “món nợ” đã vay thầy trò Lê Huỳnh Đức. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ và tự tin ở trận đấu với SHB Đà Nẵng thì Hải Phòng sẽ giành được kết quả thuận lợi nhất.  

* Ngoài màn đối đầu giữa các cầu thủ trên sân, người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi cuộc đấu trí giữa ông và HLV Lê Huỳnh Đức. Ông có thể chia sẻ gì về điều này?

- Tôi và anh Đức (HLV Lê Huỳnh Đức – PV) là những đồng đội thân thiết từ thời khoác áo ĐTQG, hiện nay ngoài đời chúng tôi vẫn là chiến hữu. Tuy nhiên, khi dẫn dắt 2 đội bóng khác nhau, đối đầu nhau chúng tôi sẽ phải nỗ lực để đội bóng của mình giành chiến thắng.

Anh Đức có lợi thế hơn tôi vì đã có nhiều năm làm HLV ở V-League và đã giành được khá nhiều danh hiệu. Tất nhiên, anh Đức có nhiều thứ để một người mới làm việc mùa đầu tiên ở V-League như tôi học hỏi, song tôi cũng không quá bi quan về năng lực cầm quân của mình khi đối đầu với đội bóng của anh Đức.

Như đã khẳng định, ở trận đấu này Hải Phòng quyết tâm đánh bại SHB Đà Nẵng để trả “món nợ” đã vay ở trận đấu lượt đi.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm