17h00 sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh - HA.GL: Chiến đấu với tinh thần chiến binh

08/06/2014 05:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù xác định ngay từ đầu là ưu tiên cho mặt trận V-League với mục tiêu tối quan trọng là giành quyền trụ hạng nhưng với sân chơi Cúp QG, khi cơ hội đang ở trong tầm tay vì có lợi thế sân nhà, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã siết chặt tay nhau, nguyện chơi một trận cống hiến phục vụ CĐV nhà.

Chiều qua, Người đẹp Hạ Long 2014 Đỗ Thị Huệ đã thay mặt một số nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến tận nơi thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa tập luyện để trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng. Đây là một phần trong khoản tiền 500 triệu đồng mà CLB Than Quảng Ninh được nhận sau chiến thắng ý nghĩa trước ứng cử viên vô địch B.Bình Dương tại vòng 17 V-League 2014.

Số tiền này tuy không quá lớn nhưng đây được xem là sự động viên kịp thời để khích lệ tinh thần thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa trước cuộc tiếp đón đối thủ HA.GL trên sân Cẩm Phả vào chiều nay.

Than Quảng Ninh và HA.GL đã quá hiểu lối chơi cũng như nhân sự của nhau. Ở V-League 2014, 2 đội bóng này cũng đã đối đầu nhau trong cả 2 lượt trận đi và về, trong đó, cứ đội nào được chơi tại sân nhà thì đều giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Nếu như ở trận lượt đi, cú đúp của cầu thủ đang lên chân Hải Huy cùng một pha lập công của Uche mang về chiến thắng cho Than Quảng Ninh thì trong trận lượt về ở sân Pleiku, màn độc diễn không thể thuyết phục hơn của Timothy giúp HA.GL lật ngược thế cờ.

Điểm chung trong cả 2 trận đấu giữa 2 đội Than Quảng Ninh và HA.GL ở mùa giải năm nay là lối chơi tấn công tạo nên sự kịch tính cho các cuộc đối đầu đó và chiến thắng đến với đội nào tận dụng tốt hơn những cơ hội mà mình có được.

Ngoài lợi thế sân nhà, sự tiếp sức của đông đảo CĐV chắc chắn sẽ ngồi chật kín các khán đài trên SVĐ Cẩm Phả, trong trận đấu chiều nay, Than Quảng Ninh còn có thể sử dụng đội hình mạnh nhất của mình.

Trong khi đó, chân sút hàng đầu của HA.GL là Timothy Anjembe không được đăng ký vào danh sách thi đấu của đội bóng này ở Cúp QG. Thay vào đó, HA.GL dành 2 suất ngoại binh cho thủ môn Basey Akpan và tiền đạo Felix O.Ogbuke.  

Trong bối cảnh hiện nay, gần như chắc chắn thủ thành Basey Akpan sẽ có một ngày làm việc vất vả trước sức ép từ các đợt tấn công của đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Mặc dù sân Cẩm Phả không phải là nơi bất khả chiến bại của đội chủ nhà nhưng HA.GL không phải SLNA hay Hà Nội.T&T mà có thể chặn được tinh thần hưng phấn của các cầu thủ Than Quảng Ninh.

Hơn nữa, với HA.GL, Cúp QG cũng không phải là mục tiêu hàng đầu, họ sẽ chơi trận tứ kết Cúp QG 2014 trong tâm thế thoải mái với tâm lý cố gắng hết mình, được đến đâu hay đến đó. Nếu xét về độ quyết tâm thì Than Quảng Ninh lại đang có thừa.

Trên bảng xếp hạng V-League 2014, Than Quảng Ninh với 20 điểm đang đứng thứ 6 và cũng chỉ hơn HA.GL hạng 8 với khoảng cách 2 điểm. Chênh lệch thứ hạng, điểm số tại V-League liệu có ảnh hưởng đến cuộc đọ sức giữa 2 đội ở Cúp QG hay không?

Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ biết có một điều chắc chắn là Than Quảng Ninh sẽ nắm quyền tự quyết trong tay.

Dự đoán: 2-1

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm