17h00, 8/6, B.Bình Dương - SHB.Đà Nẵng: Sân chơi phụ, mục tiêu chính

08/06/2014 05:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Như đã phân tích ở những số báo trước, cơ hội đòi lại vương miện V-League của B.Bình Dương đang dần xa khỏi tầm tay, sau cú ngã đau ở Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh. Danh hiệu Cúp QG bất ngờ trở nên có giá nhằm cứu rỗi một mùa giải trắng tay nữa, đồng thời mở cánh cửa để đội quân thiện chiến đất Thủ bơi ra đấu trường AFC Cup, giải đấu mà họ từng lập kỳ tích lọt vào tới bán kết (mùa giải 2009).

Với SHB.Đà Nẵng, đây không đơn thuần là một chuyến nghỉ mát, trước thềm World Cup 2014. Chiếu theo quân lệnh, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thậm chí còn mang nhiệm vụ “cản mũi” và “đánh úp”.

Sứ mệnh quân tiên phong

Chắc chắn không phải duyên trời định, cứ trước mỗi cuộc đối đầu thượng đỉnh nào của Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng hay QNK.Quảng Nam lại có nhiệm vụ đi trước để… “dọn dẹp”. Một tuần trước, QNK.Quảng Nam và Hà Nội.T&T tạo thành thế gọng kìm, đè Hải Phòng không còn lối thoát. Và lần này, đến lượt SHB.Đà Nẵng “gõ cửa” sân Bình Dương, để lại một tuần sau đó, đến lượt người anh em Hà Nội.T&T.

Đến tận bây giờ, tất cả đều chưa quên lần quyết chiến của Hà Nội.T&T trên sân Thống Nhất trong trận đấu cuối mùa giải 2012 với XMXT.Sài Gòn, để đảm bảo rằng SHB.Đà Nẵng sẽ rộng cửa vô địch nếu giành chiến thắng trên sân Ninh Bình. Kết quả hoà 0-0 giữa Hà Nội.T&T và XMXT.Sài Gòn giúp SHB.Đà Nẵng lần thứ 2 lên ngôi trong vòng 4 năm, sau khi hạ đo ván đội chủ nhà V.Ninh Bình (tỷ số 3-1).

Trước lượt trận cuối mùa giải ấy, SHB.Đà Nẵng bị đánh giá thấp nhất trong cuộc đua với XMXT.Sài Gòn và Hà Nội.T&T, không chỉ về mặt điểm số (buộc phải thắng), mà còn thực lực. Ngay HLV Phan Thanh Hùng cũng phải thừa nhận rằng, XMXT.Sài Gòn quá mạnh và nếu họ “giải quyết” thành công đối thủ trực tiếp Hà Nội.T&T ở Thống Nhất, trận thắng của SHB.Đà Nẵng trước V.Ninh Bình trở nên vô nghĩa.

Sau khi đã chơi bằng 200% sức bình sinh để có điều mình muốn (một kết quả hoà), Hà Nội.T&T nhanh chóng vỡ vụn khi gặp lại chính XMXT.Sài Gòn ở chung kết Cúp QG 2012 chỉ một tuần sau đó. Dân gian có câu: “hai đánh một chẳng chột cũng què”. Dù người trong cuộc có phủ nhận toàn bộ câu chuyện thì sự thực cũng vẫn hiển hiện thông qua cáo buộc của những bên liên quan. SHB.Đà Nẵng lên ngôi nhưng sự hào hứng cũng bớt đi phần nào.

Chiến thắng, hoặc không gì cả

Tất nhiên, B.Bình Dương, đội bóng được chăm sóc đến tận răng, không phải XMXT.Sài Gòn năm nào. Và đất Thủ cũng không dung dưỡng những biểu hiện khó hiểu như cái cách mà đại diện Sài thành đã gieo vào mắt và tai của người hâm mộ. Mùa giải 2012, có thể nói là đội bóng của bầu Thuỵ đã chủ động chọn danh hiệu (Cúp QG) thay vì chức vô địch V-League vì các vấn đề liên quan đến tiền thưởng.

GĐKT Lê Thuỵ Hải và cầu thủ của ông, sau những biểu hiện hụt hơi trong cuộc đua với Hà Nội.T&T tại đấu trường V-League như đã nhắc, buộc phải dồn toàn lực vào cuộc chiến ở Cúp QG. Đấy là điều chắc chắn và SHB.Đà Nẵng được xem là đối thủ khá dễ chịu. Hàng công huỷ diệt của đất Thủ sẽ có dịp lấy lại thanh danh, sau những điều tồi tệ diễn ra, trước hàng hậu vệ chắp vá của đối thủ.

Vấn đề là, trong bóng đá, thi thoảng các chân sút hàng đầu vẫn lạc mất nhau, khi đáng ra họ phải luôn song hành. Đó là lúc mà những cá tính mạnh như Kesley Huỳnh Alves, Anh Đức, Trọng Hoàng hay Suleiman…, muốn làm điều gì đó khác biệt. Trong trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh của B.Bình Dương, chỉ mỗi Tấn Tài cần mẫn như một con ong thợ, bởi cựu tiền vệ Hải Phòng và K.Khánh Hoà không mang tư tưởng “làm điều gì đó”.

“Hãy cứ làm trọn nhiệm vụ của mình, thành công sẽ tự nhiên đến”, đó còn hơn cả một lời khuyên. Đất Thủ suốt từ năm 2008 tới nay liên tục trắng tay trên mọi mặt trận dù luôn tập hợp được rất nhiều cầu thủ giỏi, có đẳng cấp cũng vì lý do này. Ông Hải “lơ” và các học trò sẽ không được phép phạm sai lầm thêm một lần nào nữa, bởi mỗi trận đấu với họ lúc này là một trận chung kết. Vậy hãy bắt đầu bằng việc hạ SHB.Đà Nẵng.

Dự đoán: 3-0

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm