HAGL sẽ về đích, Đồng Nai 'đứt'?

31/08/2015 05:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giới thạo tin đang cho rằng 99,9% XSKT Cần Thơ sẽ trụ hạng? Không chỉ vì lịch thi đấu của thầy trò ông Vũ Quang Bảo thuận lợi hơn các đối thủ, mà bởi, “lên hạng còn được huống hồ gì trụ hạng”.

Sau lượt đi mùa giải hạng Nhất 2014 coi như vứt đi, lãnh đạo XSKT Cần Thơ buộc phải “xuống tay”, cho lão HLV Vương Tiến Dũng thôi việc, để đội bóng mở “con đường máu”. Và thật, XSKT Cần Thơ như hoá rồng, gần như bách chiến bách thắng ở lượt về, để giành vé dự trận “play-off” với đối thủ HV An Giang. Trước đó, suốt lượt về V-League 2015, HV An Giang chỉ giữ 15 cầu thủ, xem như “cá nằm trên thớt” rồi.


Sau thất bại trực tiếp trước HAGL, Đồng Nai (trái) còn rất ít cơ hội trụ hạng. Ảnh: Phạm Tuân

XSKT Cần Thơ thắng dễ 3 – 0 như lấy đồ trong túi, lên chuyên và bắt đầu chiêu hiền đãi sỹ. Nhưng, rõ là bóng đá chuyên nghiệp không nói hay được. Sau 7 – 8 lượt trận ở sân chuyên, đội bóng này một lần nữa thay tướng (nạn nhân là HLV Nguyễn Văn Sỹ) và đến lúc này, “trăm sự” phải cậy vào HLV Vũ Quang Bảo, với tài hô mây hoán vũ. XSKT Cần Thơ dự định sẽ lấy được ít nhất 7/9 điểm tối đa ở phần còn lại.

Vòng 24 và 26, họ sẽ lần lượt gặp SLNA, rồi QNK Quảng Nam, đều là chỗ quen biết cả, xen vào giữa, đối thủ Đồng Tháp cũng không phải “ca khó”. “Cá trong rọ”, muốn bắt lúc nào chả được?! Cuộc tháo chạy khỏi vị trí cuối bảng dường như chỉ là chuyện riêng của Đồng Nai, đội bóng không nắm bất cứ lợi thế nào, từ điểm số, đến các kết quả đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại.

Dù vẫn sống với rất nhiều hoài nghi, song quả thật, ít ai nghĩ rằng, HAGL lại có thể rơi vào thảm cảnh phải chống chọi với thiên hạ hòng thoát khỏi chiếc vé xuống hạng. Những, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Thiên, Trần Vũ…, chưa thể nói là chơi như lên đồng, nhưng theo HLV Hoàng Anh Tuấn: “Họ còn trẻ mà chơi được như thế là tốt rồi. HAGL đá vẫn hay hơn nhiều đội ở V-League”.

Đá hay, lại lôi kéo được khán giả trở lại sân bóng ở bất cứ đâu họ tới, điều xưa nay hiếm, mà xuống hạng thì phí quá. “Những đứa trẻ của bầu Đức” sau chiến thắng 2 – 1 trước Đồng Nai mới đây, thực sự đã giành quyền tự quyết. Họ có thể thua Hà Nội T&T, trong khi Đồng Nai thắng ĐTLA ở vòng đấu tới, thì “bọn trẻ” vẫn xếp hơn, nhờ giành 4/6 điểm ở đối đầu, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến khi 2 đội bằng điểm.

Xem ra thì Đồng Nai chạy trời không thoát khỏi nắng rồi!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm