16h00, SLNA – Đồng Nai.B: Điệp vụ lật đổ một đế chế

17/10/2010 09:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với riêng sân chơi bóng đá trẻ U21, SLNA thực sự là một đế chế, với 3 chức vô địch liên tiếp trong quá khứ (các năm 2000, 2001 và 2002). Và nếu như lịch sử không cất lên tiếng nói, chiều nay, có thể sẽ là lần đầu tiên cho hiện tượng Đồng Nai.B.

Có thừa những cơ sở để tin rằng, Đồng Nai.B đủ khả năng để lật đổ SLNA, trong trận đấu cuối cùng của VCK tuổi 14. Trong quá khứ, 2 địa phương này đã không ít lần đụng độ nhau ở các trận đấu cuối cùng, trong hệ thống các giải bóng đá trẻ. Nhưng, đây hẳn phải là cao trào.

Cho đến thời điểm này, người xứ Nghệ vẫn chưa nuốt trôi thất bại 0 – 1 (với bàn thắng duy nhất của trung phong Tuấn Anh), ở vòng bảng, trước chính đại diện miền Đông Nam Bộ. Đôi chút ngỡ ngàng cho những người sống bằng hoài niệm, nhưng diễn biến cho thấy, Đồng Nai.B đã thắng xứng đáng ở trận đấu đó. Giờ họ gặp lại nhau, và xứ Nghệ hẳn không muốn nợ thêm dầy. Tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác.


Cùng với đội trưởng Đức Nhân, tiền vệ tổ chức Hữu Phát, cầu thủ chạy cánh Thế Hưng…, Tuấn Anh vẫn là con át chủ bài của Đồng Nai.B cho trận chiến cuối cùng. Khả năng tì đè, càn lướt, chiếm lĩnh không gian và làm tường là những điểm mạnh của Tuấn Anh. Qua những trận đấu bảng và bán kết, đối thủ ít nhiều đã đọc được vị của tiền đạo có thể hình lý tưởng này, nhưng nên nhớ, họ còn có Hữu Phát, tiền vệ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với khả năng bùng nổ rất cao.



 SLNA (trái) sẽ được trả được nợ, hay lần đầu tiên Đồng Nai lên ngôi? Ảnh: Quang Nhựt

SLNA sẽ không có trung vệ trụ cột Trần Mạnh Toàn, cầu thủ mượn từ HP.HN và chơi rất hay ở VCK lần này (thẻ phạt), và đó thực sự là một mất mát rất lớn. Nhưng, việc tiền đạo tuyển thủ U19 QG, Nguyễn Đình Bảo, đã lấy lại cảm giác ghi bàn, là một tín hiệu khả quan. Tốc độ bứt phá, cùng cảm giác không gian tốt của “Vua phá lưới” giải U19 QG này là điều không phải bàn cãi. Tất nhiên, SLNA không chỉ có mỗi Đình Bảo.

Lối đá pressing, rắn và rát vốn làm nên “tính cách” của bóng đá xứ Nghệ, và HLV Đinh Văn Dũng tin rằng, các học trò của ông sẽ “chiến” được với Đồng Nai.B bằng thứ vũ khí này. Sau cú vấp đầu tiên ở VCK Gia Lai, SLNA đã thắng An Giang và trực tiếp biến SHB.ĐN trở thành cựu vô địch, chứng tỏ họ đã có những điều chỉnh hợp lý hơn. Vượt qua HA.GL ở bán kết, sau khi đã bị dẫn bàn đến phút thứ 90, cũng cho thấy thực tế là tinh thần thi đấu cũng như bản lĩnh của cầu thủ trẻ xứ Nghệ là có thừa.


Đồng Nai.B đã làm nên hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ vòng đấu loại (trên sân Nha Trang), chứ không phải đợi đến VCK, nhưng xét một cách toàn diện thì họ thực sự chưa đủ “trình” để “ngồi cùng mâm” với SLNA.


Khoan nói về lối chơi, phong độ, về các cá nhân có khả năng tạo đột biến, chỉ riêng độ quái trong môn thể thao vua, người Nghệ An thực sự đạt đến độ thượng thừa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều khiến cho mọi đối thủ phải sợ sệt. Và khi mà “tim đập, chân run”, ai còn có thể chơi được bóng?! Sự kết hợp giữa HLV Đinh Văn Dũng và cố vấn Nguyễn Quang Hải trong cabin BHL, giúp cầu thủ trẻ SLNA trở nên tự tin hơn rất nhiều.


Một bài toán quá khó cho kẻ thách đấu Đồng Nai.B, thời điểm mà xứ Nghệ sẽ không việc gì phải vội vã. Chơi bóng như không có gì để mất, tất nhiên đại diện phí Nam sẽ vùng lên, nhưng hãy coi chừng đòn “hồi mã thương”. Rất có thể trận đấu sẽ được giải quyết theo cách này.


Dự đoán:SLNA thắng 3 – 1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm