Hà Nội.T&T lọt vào tứ kết AFC Cup 2014

15/05/2014 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không cần sử dụng đội hình mạnh nhất, mà bằng chứng là việc tung cả các lão tướng Bảo Khanh và Hồng Minh vào sân, nhưng Hà Nội.T&T cũng đánh bại Nay Pyi Taw với tỉ số đậm 5-0.

Đội khách Nay Pyi Taw tung vào sân cả 3 cầu thủ nước ngoài là Carlos Alberto, Piedi Michele và cầu thủ người Hàn Quốc Jung Yoon Sik, nhưng trình độ của các cầu thủ này chỉ ở mức thường thường bậc trung.

Những cầu thủ Myanmar còn lại thì chỉ đủ tầm chơi ở giải hạng Nhất của Việt Nam, nên quá đơn giản cho chủ nhà Hà Nội.T&T. Các học trò của ông Phan Thanh Hùng không cần tung hết sức, đá nhẹ nhàng, đều đều như một buổi tập cũng đã ghi được 5 bàn vào lưới đối thủ.

Văn Quyết vắng mặt, người chơi thay là Thành Lương. Cặp trung vệ là Văn Biển chơi cặp cùng cầu thủ trẻ Duy Khánh, Hà Nội.T&T ra trận với đội hình không phải là mạnh nhất.

Đúng bài quen thuộc, chơi trên sân nhà, những phút đầu trận, Hà Nội.T&T đá bóng với tốc độ thấp, bóng cứ được chuyền qua chuyền lại đều đều chậm rãi, khiến người ta có cảm giác đội chủ nhà chưa cần phải ghi bàn.

Các cầu thủ Nay Pyi Taw cố gắng tranh chấp bóng và cũng tổ chức được một vài đường tấn công, nhưng hầu như khung thành của Dương Hồng Sơn không hề phải chịu một áp lực nào.

Bên cánh trái, khi Samson tăng tốc đột phá thì sơ hở của đối phương bắt đầu lộ ra. Khoảng giữa hiệp một, sau một pha dàn xếp tấn công, Hector đỡ bóng không mấy chuẩn xác nhưng cũng kịp tung ra một cú sút khá mạnh nhưng đi thẳng vào giữa khung thành, đúng vị trí thủ thành Vanlal Hruai đứng. Một pha bóng rất dễ dàng, nhưng thủ thành của Nay Pyi Taw lại bắt hụt, để bóng tuột tay bay thẳng vào lưới. Hà Nội.T&T dẫn 1-0.

Phút cuối cùng của hiệp một, sau một pha lộn xộn, bóng bật ra ngay tầm chân của Samson, quá dễ dàng cho tiền đạo này để ghi bàn. Các cầu thủ hàng phòng ngự Nay Pyi Taw đá bóng chẳng khác nào các cầu thủ học việc.

Dẫn 2 bàn nên ngay đầu hiệp 2, Gonzalo được cho ra nghỉ. Thạch Bảo Khanh, Hồng Minh rồi cầu thủ trẻ Sầm Ngọc Đức được tung vào. Các cầu thủ Nay Pyi Taw vẫn cứ mải miết đuổi theo các pha phối hợp hoặc đột phá của Thành Lương, Ngọc Duy.

Sau một đường tạt bóng của Thành Lương, Bảo Khanh trong tư thế không bị theo kèm sát đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-0. Tiếp theo, cũng lại quá dễ dàng cho Samson ở tình huống dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0.

Cuối hiệp 2, Hà Nội.T&T được hưởng quả phạt, Thành Lương tung ra cú sút đẹp mắt, ấn định tỉ số cuối cùng của trận đấu là 5-0. Thắng đậm, lọt tiếp vào vòng sau, HN T&T còn tiết kiệm được sức lực và bảo toàn được lực lượng.

Khoảng 2 tháng nữa, 2 đội bóng của Việt Nam là Hà Nội.T&T và V.Ninh Bình mới phải đá tiếp ở AFC Cup. Sau trận đấu này, Hà Nội.T&T sẽ dồn sức cho Cúp QG, những trận đá bù và những trận đấu tiếp theo ở V-League. Đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn còn rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch với 2 đối thủ chính yếu hiện nay là B.Bình Dương và Thanh Hóa.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm